1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @Aasthaa: không bít ai sao chứ ông chồng tớ mà kêu phụ việc nhà là tích cực lém, mà lúc làm thì thôi rồi, lau nhà thì vằn vện, giặt đồ thì 3 tiếng mới xong, thôi thấy cực khổ quá mình làm lun cho rồi mà không khéo lại "mẹ ơi hôm nay con giặt đồ đoá ...." thì mình nghe cho hết
    @Vivian: ừa tớ sẽ nổi dậy chớ không có nằm yên đâu cái gì đúng thì cứ phải đấu tranh để bảo vệ hí hí
    @Jani: chụt chụt, tớ cũng hay nghĩ vụ "trả hàng" này, vì ở VN bao thứ cần tới tay mình thôi tớ nghe lời Jani không nghĩ tới nữa tớ biết là hắn rất buồn vì tớ quá gay gắt, nhưng không dám tỏ thái độ với ba mẹ hắn để bênh vực tớ, cứ trước mặt ba mẹ thì cố gắng làm cho ba mẹ vui, khi có hai vợ chồng thì cố gắng an ủi rồi chọc cho tớ cười, nhiều khi thấy cũng tội, mà sống liên tục trong sự bực bội làm tớ ngày càng khó kìm chế, tớ cũng có nói chuyện với vài người nưóc ngoài sống ở Ấn nhiều năm, họ chỉ có câu, you have to be happy wherever you are... biết là đúng nhưng không biết mình có đạt tới "chánh quả" đó được không
    À Jani có truyền hình cáp không, không có thì đi mua CD phim tiếng Anh về coi, bên đây internet trả theo tháng chứ không có trả tiền theo dung lượng load nên tớ load phim về coi, học tiếng trong ngữ cảnh rất là mau hiểu (mà sao mình coi phim telugu hoài mà không hỉu gì dzậy trời )
    Được kirstan sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 14/11/2008
  2. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tính ẩu vậy càng phải rèn luyện đào tạo tích cực vào sis..trăm hay k bằng tay quen đó sis, cứ dụ cho làm nhìu lần rùi khắc quen hết hà
    Mà sis tu cũng sắp thành chánh quả ùi, cố thêm tí nữa là lên niết bàn thui, cố lên sis nhá, có gì đợi e qua tu cùng cho có bạn, hà hà
  3. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Kirstan: phải đứng dậy làm cách mạng, đấu tranh giành chính quyền chủ quyền về tay nhân dân càng nhanh càng tốt nàng ạ, để lâu đế quốc có thời gian gầy dựng cơ sở lực lượng vững chắc là khó thay đổi lắm. Dạy chồng từ thưở bơ dzơ mới dzìa mà
    Hai vợ chồng gì thì gì cũng phải có không gian riêng chứ, giờ cả ngày đi làm tối lại về sinh hoạt cộng đồng với gia đình chàng, đêm phận ai ôm gối người đó ngủ thì có khác gì đi ở trọ đâu trời . Nàng chịu khó ngọt nhạt, tỉ tê, nịnh bợ chàng rằng thì là mà đến chơi với bố mẹ cũng rất vui, rất tốt, em có thể hiểu thêm về gia đình anh vv và vv nhưng em muốn chúng mình có thời gian dành cho nhau, cùng nhau xây dựng cuộc sống/mái ấm gia đình vì chúng ta sẽ còn phải cùng nhau đi trọn cuộc đời blah blah blah. Chuyện làm việc nhà nàng cũng chịu khó dỗ ngọt chàng một tí, kiểu em biết anh đi làm cũng mệt, cũng vất vả nhưng em cũng vậy, nếu đôi lúc anh giúp em được một tí thì em sẽ vui, sẽ bớt mệt hơn rất nhiều (nhưng anh mà làm ẩu em phải đi theo dọn thì còn mệt hơn à nha ). Chuyện trong nhà chúng mình biết với nhau, có gì không đuợc anh cứ nói với em để em còn sửa chữa, để còn sống với nhau về lâu về dài chứ anh nói với ba mẹ cũng đâu giúp được gì đâu... Đại loại thế, nàng cứ nói thế nào cho bùi tai để chàng chịu nghe rồi mình sẽ huấn luyện dần dần (giống dạy hổ á ).
    Về nhà chồng thì không thể không về rồi, nhưng nàng hạn chế nên về 1-2 lần/tuần thôi, không cứ ăn uống như vậy vừa dễ béo phì vừa dễ bốc mùi giống mấy mợ Ấn sồn sồn ngoài đường á
  4. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hic, đọc mà thương Kirstan quá trời, lấy chồng như dzị chịu sao thấu, có lẽ do tính tớ ngang ngạnh ko chịu kém miếng ai bao giờ, cái gì vô lý là phản ứng liền nên tớ nghe mà thấy bực lắm. Nhưng có cái là đây là văn hoá của họ nên sợ rằng mình cũng khó mà thay đổi nếp gia đình, cái này chắc là K trước mặt bố mẹ thì cố mà lờ đi, nghe lời hết cho êm xuôi, sau về tỉ tê riêng với chồng, chắc chồng cũng hiểu à. Mình lấy chồng xa gia đình đã tủi thân rồi, bảo với ổng là đừng có mà hơi tí là mẹ ơi, mẹ à nữa, nói cho ổng nghe về văn hoá VN mình đi, mình theo văn hoá của họ thì chồng mình cũng phải hiểu và theo văn hoá, nếp sống của mình phần nào chứ. Ổng ko biết làm thì dạy ổng làm hay hai vợ chồng cùng làm cho vui, như một kiểu vừa dạy vừa dỗ vậy mà :). Cố lên Kirstand, HUG nè >:D<
    Còn bà Jani, chịu khó kiếm mấy cái phim Mỹ về coi, nghe nhiều vào, or lên CNN down mấy cái bản tin tiếng Anh về nghe thử, ban đầu ù ù, sau rồi cũng quen mà, nói chuyện với anh yêu bằng tiếng Anh nhiều vào, đừng ngại, bảo hắn sai thì hắn sửa cho.
  5. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Mới có 1 ngày ko vào nhà mà các nàng nhắc làm tớ nhảy mũi miết
    @ Vivian: ủng hộ nhiệt tình 2 tây 2 chân lun nà ^^ Nàng Jani đâu??? Đừng có giả vờ ko nghe , ko thấy , ko bít gì nghen. Có muốn tui bom thư cho ko hả?? sợ chưa? mấy bữa nay lành lạnh mà ăn ốc là số 1 ^^ Hôm wa tui dọc thấy trang web kia viết ''ốc 10 món'' mà thèm mún chít . Thứ 7 (mai) đi ăn ốc ko mấy nàng???
    @ Aasthaa: tớ đang tiếp tục sự nghiệp đan móc đây hix hix đến giờ nó mới được có 1 mẩu be bé à nàng ơi.. mà có vẻ như tớ lại sẽ quay lại điểm xuất phát wá.. vì.. hình như là bị nhầm 1 mũi nào đó rùi ..huhu ko nhớ nỗi đây là lần thứ mấy nữa
    @Kirstan: mọi người đã hiến kế cho sis nhìu rùi, Tàma chưa có kinh nghiệm mấy vụ này nên cũng ko có kế sách nào khác, nhưng mà lúc nào cũng ủng hộ sis hết, cố lên sis, cái gì cho wa dc thì cho wa, còn cái gì wá thì phải vùng lên ^^
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    @Kristan: ráng lên K ơi, nhưng tớ nghĩ phải giải quyết sao chứ thế này không được đâu. Hồi xưa chỉ là bạn chung phòng, sống thời gian ngắn thôi mà tớ đã chịu không nổi, nên tớ biết cái nỗi bực dọc của Kristan còn gấp cả trăm lần, lại phải lâu dài nữa thì chịu gì thấu. Phải tẩy não ông này đi, đàn ông phải có chính kiến chút, chứ tội tình cái giè Yêu thôi đâu đã đủ, phải đấu tranh cho người mình yêu nữa
    @Jani: coi nhiều phim phụ đề dzô nàng, đọc phụ đề xong cố nghe nó nói gì, nghe đc rồi thì ko thèm nhìn phụ đề nữa coi có hiểu hông, từ từ mà tiến, đằng nào cũng có chú rể tương lai phụ đạo mừ
    Hôm jani bảo là mấy cô bên đó ai cũng mập ú đó, đúng là mập thiệt jani ơi, hắn nhà tớ bảo con gái bên đó qua tuổi 25 là phát tướng dữ lắm., ai biết giữ gìn thì mới đỡ thù lù, còn không thì như cái lu. Hắn nói thấy mấy cặp lấy nhau toàn thấy chồng ngày càng teo vợ ngày càng béo
    Kristan nói con gái P trắng, nhưng tớ lại thích cái duyên của người miền Nam Ấn hơn. Nhìn người Bắc Ấn đẹp thật (trông gần người Trung Á) nhưng nhìn vẻ đẹp đó nó cứ dữ dội thế nào ấy chứ không được mềm mại và "duyên thầm" như người phía Nam.
    À hè rồi chị dâu Kamran qua có mang theo mấy tấm hình gia đình ở Thái, tớ có xin vài tấm rồi scan nên tớ khoe với mọi người luôn nha.
    Đây là hai cháu gái của Kamran. Nhà hắn nhiều anh chị em lắm nên cách tuổi nhau nhiều, vì vậy có hiện tượng trông cháu gần già bằng chú
    [​IMG]
    Còn đây là hai cháu trai và chị dâu Kamran. Chị này lai Thái và Pakistan
    [​IMG]
    chúc mọi người cuối tuần vui nha
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cháu của Kamran, người phía bên tay trái ý nhìn xinh thế :x
  8. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Ui cảm ơn Louis, CJ, Tàma và VH và mọi người an ủi tớ, cả nhà nói rất đúng, phải làm gì chứ để nó tiếp diễn chắc có ngày bi kịch lại xảy ra...
    Hôm qua tớ nói chuyện lần nữa với hắn, khá lâu, cụ thể là tớ chấp nhận ăn tối ở nhà hắn mỗi ngày, nhưng làm sao làm hai vợ chồng phải nói chuyện sinh hoạt riêng ít nhất 1 tiếng (ngủ không tính )
    Hắn ok rồi lại ngáy khò khò, rồi sáng nay lại réo tớ qua nhà hắn, lại tái diễn cảnh đóng đô ở đó ăn uống coi TV, tớ điên tớ bảo em không đi, mà cũng không thèm gọi điện cho mẹ hắn luôn, cái nằm một hồi khóc một mình...
    cái mẹ hắn điện bảo qua, nghe tớ khóc bà hỏi vụ gì, cái tớ nói nói cái ba hắn cầm điện thoại hỏi vụ gì, qua đây nói cho ổng nghe...
    cái tớ qua, hai ông bà ngồi nghe tớ nói, đại loại là hắn không có dành thời gian riêng cho tớ, ba hắn cũng bênh hắn lắm, mẹ hắn thì khóc, nói một hồi đi đến kết luận là hắn nên sửa chữa và tớ nên thông cảm cho hắn (trong giai đoạn chuyển tiếp từ boy thành man )
    cái hắn đi chơi cricket về bị ông bà lôi ra la cho một trận, hắn rối rít dạ dạ rồi có tiến bộ là tối nay hai đứa sẽ đi đâu đó với nhau..
    đúng là phải nói ra vấn đề nó mới thông được, nhờ đó tớ mới biết một điều, không phải ông bà bắt hai vợ chồng ở riêng chỉ vì một lý do là tớ là nước ngoài, mà vì hắn đưọc cưng chiều từ nhỏ, chả phải động móng tay vào bất cứ việc gì ngoài giờ đi làm, nên ba hắn muốn hắn ở riêng để tập tính có trách nhiệm
    tớ đi chợ cái rồi tối tám típ hí hí
    thương cả nhà nhìu
  9. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    E có đề xuất là sis K chuyển từ mỗi ngày nói chuyện riêng 1 tiếng thành mỗi ngày chỉ ở bên nhà bố mẹ chồng 1 tiếng, bao gồm cả ăn tối + xem TV + nói chuyện, xong cái 2 vc sis về nhà tự tâm tình . Nói với bố mẹ chồng là sis phải đào tạo con trai các cụ thành ng đàn ông có trách nhiệm, chắc các cụ sẽ nghe
    Cố lên sis nha, iu sis nhìu nhìu
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    @cj: Kamran mà biết ấy khen cháu hắn thì hắn thích lắm đó.
    @Kristan: vậy là tốt hơn rồi kristan nhỉ, bù lu bù loa thế mà cuối cùng lại rõ ràng hơn, thôi cứ thế mà tiến, chàng vớ vỉn là đốp luôn chứ đừng có mà ho he
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này