1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    huhuhuhu, nhà tớ bị ngắt internet rồi nên giờ phải mò ra tiệm net nè
    @ Kirstan: tình hình vậy là cũng giải quyết được 1 phần rùi K nhỉ, giờ chỉ còn lo những ngày sắp tới có như mình mong muốn không, hay lại "vũ như cẩn" nữa là mệt
    đúng là nói ra mới giải quyết được (mặc dù hơi bị căng), nhưng ông bà già hắn cũng thông cảm được 1 ít rùi, chỉ sợ trước mặt mình thì nói vậy, nhưng khi còn 2 người với nhau thì lại nói này nọ về con dâu, thôi chỉ mong là 2 cụ sẽ thông cảm và hiểu cho mình, mình hy sinh mọi thứ để qua bển sống với hắn rùi thì cũng phải thương mình chứ
    thương K quá K ơi
    mặc dù jani chưa có chồng như ox K, nhưng mà cũng hiểu hoàn cảnh K lắm (vì bf trước của jani cũng y chang ). Hắn cũng là cục cưng trong gia đình, và được mẹ rất cưng chiều. Tớ là bồ hắn mà y như chị hắn í. Hắn mà bị đụng đầu vô thành ghế đá là mẹ hắn vội chạy tới xuýt xoa, kêu tớ đi lấy dầu thoa cho hắn, hic, y như hắn là con nít í. K biết hông, mỗi khi xảy ra xung đột giữa jani, ex-bf & mẹ hắn, là jani phải chịu luồn cúi mà xin lỗi trước mặt mẹ hắn. Hắn thì cũng khổ sở vì là người đứng giữa, 1 mặt thì nói jani ráng chịu đựng qua năn nỉ mẹ hắn, 1 mặt thì năn nỉ mẹ hắn nữa. hic.
    Sau mỗi lần xung đột là mẹ hắn bắt đầu tỏ vẻ khó chịu với jani, tuy vẫn cười nói bình thường nhưng jani cảm nhận được vẻ khó chịu trong ánh mắt của mẹ hắn. Sau nhiều lần như vậy nên jani trả hắn lại cho mẹ hắn rùi. Nên giờ jani cũng ko có kinh nghiệm để vạch ra chiến lược cho K làm cách mạng ở bên đó hic hic
    Cũng may là ba mẹ ox K cũng thông cảm và thương K, chứ ko chắc chết quá. K ơi, thôi thì trường kỳ kháng chiến nha, đánh du kích từ từ. Phải ráng bảo vệ chiến tích vừa giành được nha. Không để hắn và ba mẹ hắn ép buộc mình như cũ nữa.
    Jani đồng ý với ý kiến của Aasthaa đó. K quyết làm cách mạng để được vậy đi nha. Nhưng mà giờ thì chưa, từ từ đã. Mới căng thẳng xong mà fight nữa là hắn với ba mẹ hắn sẽ khó chịu.
    Chúc K may mắn nè. Thương K nhiều nhiều
    @ VH: ui VH ui, hình xinh thế. Có photoshop không đó. Sao mà ai cũng trắng trẻo và xinh đẹp hết. Kamran nghe xong chắc nở mũi dữ lắm à.
    @ VH & Cj: nhà jani có truyền hình cáp, mà ko có phụ đề nên tiếng anh vẫn ko đâu vào đâu huhuhu. Để jani đi kiếm đĩa CD phim phụ đề tiếng Anh và học theo cách VH & Cj chỉ coi có tiến bộ hông. Sao mà jani chán jani quá hic hic.
    @ Tama & Vivian: tui quyết tâm ko nghe thấy gì hết he he. Mà bà Tama này bị ốc nhiễm vô người lun rùi.
  2. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    bữa nay mình tám hơi nhiều nhỉ
    giờ dzìa nấu canh cải với kho thịt đây, xong lát nữa mò ra tiệm net chat với ông ali
    các nàng ở bển có thèm thịt kho ko hihihi
  3. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Nàng jani này hay ghê hen, ko bít thế nào được mà ko bít
    à mà tiện thể báo cáo tình hình cho nàng bít luôn là hôm wa Tàma đã mua nguyên 1 kg ốc về xáo dừa rùi, ngon bá cháy, ăn no nê lăn lộn luôn rùi
    Bây giờ hết thèm ốc rùi, chuyển sang thèm nghêu hấp sả hehehe
  4. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Khổ thân K, được ở riêng mà vẫn không có cuộc sống riêng. K phải quyết tâm đấu tranh tới cùng, cố gắng thay đổi tình thế từng bước một nhé.
    Tớ từ ngày rời xa gia đình vẫn luôn được độc lập tự chủ, nên chỉ nghĩ thôi đã không thể chịu được nếu phải sống như vậy. Nhưng tương lai tớ không biết thế nào. Hắn nói hắn muốn sống chung với ba mẹ
  5. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngồi gõ một hơi ổng cúp cho cái bụp, rồi xong lun Hyd chuyển đông rùi, mưa phùn, dơ dã man lại còn hay cúp điện nữa ...
    Gõ lại, trước hết củm ơn Jani và Lily nhìu nhìu Tình hình quả là có được cải thiện, hôm qua có "không gian riêng" với ông chồng tới 4, 5 tiếng, báo hại cơm bưng cà phê rót đứt hết cả hơi (kiểu gì cũng nói được )
    À vụ công chúa phải gai giống Jani thì vẫn tiếp diễn, thế là tớ trước mặt mẹ hắn thì cũng giả bộ xúm xít xuýt xoa, nhưng có hai vợ chồng thôi thì "có gì đâu mà, từ từ nó khỏi" hí hí (mà công nhận có gì đâu thiệt, có trái banh nó văng vô chân, không sưng không bầm...)
    À vụ các chàng đòi về quê dưỡng già là có đó nha Lily, tuỳ theo tình hình ở "quê" nữa, nếu căng quá coi chừng về sớm, nhưng mà không sao, nếu có con cái, tụi nó lại đang học ở Mỹ chẳng hạn, thì chắc vụ cả gia đình về Ấn chắc là không có
    Jani công nhận hay thiệt, một mình bươn chải mà sống rất là quy củ
  6. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    @ K : Vậy là nàng happy hơn rùi ha . Tớ thấy đã thành vợ chồng rồi thì quan trọng là õ của K cũng có ý thức dành thời gian cho vợ nữa , chứ đâu phải tại bố mẹ ngày nào cũng bắt qua . Nếu hắn cũng muốn có không gian riêng cho hai vợ chồng thì hắn sẽ biết cách lên tiếng thôi . Tớ nghĩ K cứ thủ thỉ với hắn là được .
    @ Ly : Vậy là nàng có thể về "quy ẩn" ở Ấn ah ?
  7. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @Viheart: Ừ tớ hết xì chét rùi, V nói đúng, vấn đề là nằm ở chỗ hắn, khổ cái là hắn rất sợ mẹ hắn buồn khóc, mà mẹ hắn thì rất dễ buồn và khóc, nên hắn cố gắng sao cho sau khi lấy vợ hắn vẫn quấn quýt với mẹ như hồi chưa lấy để làm bà vui
    Hắn nghĩ giờ ở với vợ rồi, cả đời cũng sống với vợ, nên dành cho mẹ được giờ nào hay giờ đó. Cũng đúng. Hôm qua tớ nói chuyện riêng với ba hắn, nói là chồng con nói là sợ mama buồn, nên cố gắng tối nào cũng ở tới khuya cho mama đỡ nhớ. Cái ba hắn nói đâu có, mẹ hắn và ổng đâu có nghĩ vậy, thấy hắn vui là ổng bả vui rồi. Thế là ổng hỏi tớ hay là kiếm nhà đâu đó xa xa đặng hắn bớt về, cái tớ thôi thôi làm vậy con cũng không đành lòng, dù gì hai mẹ con cũng quấn quýt cả bao năm nay ... Cái ổng đem nói lại cho mẹ hắn nghe...không biết nói gì tại nói telugu không hà...một hồi thấy mẹ hắn lại khóc ...
    Ổng lại hỏi tớ vậy chứ ở VN không có chuyện giống vậy hả, tớ nói không đa số sống tự lập từ 18 tuổi (nói đại ) nên không có nhớ nhung dữ vậy
  8. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    sis K nói vậy được đó ^^
    sis đem chuông đi đánh xứ người nên cứ phải phổ cập kiến thức về VN kiểu đó cho họ thấm dần và lan truyền hehe
  9. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Kirstan: mừng quá, cứ thế mà tiến K nhé
    mà cho jani hỏi, mẹ hắn bao nhiêu tuổi rùi hả K? Nếu mà già quá rùi thì thui đành nhượng bộ 1 tí (gian xảo quá)
    ui, đang tưởng tượng cảnh K đấm bóp tay chân cho mẹ hắn đây, hic. Mẹ mình mình còn lười đấm bóp, vậy mà cứ phải đi đấm bóp cho mẹ chồng huhuhu. Jani hồi trước còn nhổ tóc bạc nữa cơ, vừa nhổ vừa buồn ngủ muốn chết, mà ko được tha, phải nhổ đến 2 hay 3 tiếng ; còn vụ đấm bóp thì khỏi nói, lúc nào cũng nghe than sao mà chân tay cứ nhức mỏi hoài, làm mình cũng phải đấm đấm bóp bóp, hic.
    Trưa nay đem cơm lên cty ăn, với thịt kho hôm qua nấu còn, ngon thiệt. (bạn jani nấu ăn cũng ngon nhỉ he he) Nhưng mà tối về vẫn phải ăn thịt kho tiếp, má ơi.
    @ Tama: mừng quá, có người hết thèm ốc rùi. Còn nghêu hấp xả thì đừng rủ tui nha, tui ko có khoái món nì he he
    @ Lily: Lily ui, K nói đúng đó, sau này con cái ở Mỹ hết thì ko lẽ lại về Ấn nữa làm chi. Chứ cảnh làm dâu, nghĩ tới thấy oải quá ông ơi
  10. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có công nhận Jani nói chuyện rất là thiệt tình không, kưng nhứt điểm này đoá Ê Jani nếu siêng đi học nữ công đi, thêu thùa may vá bắt bông kem gì đó, sau này ở xứ Pak tha hồ mà trổ tài, tại dân Nam Á này chỉ bít nấu cơm thôi, còn làm bánh hay may vá thấy hơi yếu còn siêu hơn nữa thì làm bán lun giống mấy chị làm dâu ở Mỹ hay châu Âu, ăn ở nhà nuôi con nên khéo nội trợ lém, nếu học trước ở VN thì còn khéo hơn nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này