1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện bánh mới nhớ, đúng như Sunny nói, bánh Ấn thì chỉ bán được ở đây chứ đem về VN chắc chả ai rờ tới hôm qua mua cái bánh kem mà nuốt không vô lun Nói về chè bánh các loại của VN thì tớ thấy cũng thuộc loại tầm cỡ quốc tế chứ không phải chơi
  2. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Tớ bị một quả lừa ngày hôm qua .
    Chiều qua chat với hắn, hai đứa hứng chí nói chuyện " phiêu trờ " hehe ( future ) . Dụ khị mãi ( nước mắt ngắn, nước mắt dài , mặt sầu ghê ghớm ) hắn "bật mí " back up plan của hắn . Thấy thương hắn gì đâu , tớ mới nói .
    " I appreciate now C is trying very hard , so VC promises will try HARDER later on for family " xong hắn bảo tớ em nói gì , em nói lại lần nữa anh nghe , hắn cũng mớm từng câu từng chữ bảo tớ lập lại, xong tớ nói lại , hắn hỏi tiếp " For how long " tớ nhanh nhảu nói ngay " Ofcourse for my whole life " . Hắn lại hỏi thêm vài câu tương tự vậy và nói fast fast VC answer fast fast , tớ đâm nghi nghi hỏi are you recording dear ????
    Tức thì tớ nhận được cái email " VC`s promise " quả là cao thủ , tớ bị quả lừa hichic
  3. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    hehe tội nghiệp nàng Viheart nhà mình
    à mà bị lừa nhung dzui đúng ko nàng?
    Bên 2 đứa tớ thì ngược lại , toàn là hắn bị tớ cho vào tròng thui
    nhưng mà nói thế chứ ko phải hắn nhà tớ hiền lành gì cho cam, ko thể tưởng tượng nổi là trong máy tính hắn có bao nhiêu là hình của tớ bị hắn chụp qua webcam trong lúc chat, mà tòan là hình hơi bị độc ko hà, hắn còn nói để mai mốt làm 1 cái animation hòanh tráng về tớ với title là ... (hmmm quê quá ko nói ) để mai sau này, buồn buồn lấy ra cho con cháu xem
  4. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    @ Tama : Ừ dzzzui , nên tối qua của tớ là sáng hắn mới ngủ dậy cũng mở file recording cho tớ nghe . Hắn nói chắc hắn sẽ lấy voice đó là chuông wake up morning luôn .
    Cái vụ hình của Tama duii ah nha , làm tớ tưởng tượng chắc chộp ngay được mấy tấm nàng đang ngồi gác chân , hay ăn uống cái gì phải ko?
  5. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    anh chàng nhà Viheart công nhận cũng nhí nhảnh con cá cảnh thật
    Viheart khỏi cần tưởng tượng chi , đúng rùi
    Hắn nhà tớ tòan canh me, rình rập chộp ảnh những lúc tớ đang ăn ko àh (ăn các thể lọai mới chít chứ) , mà người ta ăn rất ư lịch sự đàng hòang, thế mà hắn ta súp pơ siêu canh chụp ra tòan những tấm hình ko đụng hàng ko àh
    rồi nhè những lúc Tàma đang giận hay bực mình là gửi cho coi mấy tấm đó, rồi ngồi đó cười tí ta tí tởn, bắt đầu vẽ ra viễn cảnh xây dựng animation ntn... trùi ùi, nhìn cái mặt gian tà của hắn lúc ấy thiệt ko chịu được
    Tớ hỏi bộ anh rảnh wá ko có gì làm hay sao vậy hả? anh chàng bảo đâu có, anh cố tình chụp những tấm đó là để lúc nào em giận, anh gửi cho em xem cho ... giận thêm
    Hôm wa đang chat thì mẹ tớ đem cho mấy miếng cam, tớ vừa cầm lên ăn thì nhớ ra là đang mở webcam, thế là a lê hấp lật đật bỏ cam xuống đĩa, hắn nhìn thấy còn chọc quê tớ, bảo thôi em cứ eat in peace đi, anh ko chụp hình gì đâu Tớ hỏi có hứa chắc ko chụp ko? Hắn nói, anh để cả 2 tay lên chống cằm như vầy nè, nhìn em ăn thôi chứ ko có chụp hình đâu
  6. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Haizzzzzzzzzzzzzzzzzz, chủ đề tình yêu - gia đình, mình không bon chen được, haizzzzzzzzzzz.....
    Nàng K, chuyện gia đình chồng và nàng dâu thì nơi nào cũng có, con bạn tớ mới lập gia đình xong lúc nào cũng kêu ca là chưa thích ứng được với gia đình chồng vì đến ngay gia đình mình, nhiều lúc còn có bất đồng, thì ở một gia đình khác với thói quen khác đương nhiên sẽ có nhiều vấn đề. Việt Nam đã thế, sang Ấn với văn hoá khác, tập tục thói quen khác sẽ có nhiều khó khăn hơn, nhất là bất đồng ngôn ngữ.
    Hôm nọ khi tớ gạ bác AK (vít tắt, tên bác ý dài lắm ) giới thiệu cho tớ một anh, để bon chen với mọi người , thì bác ấy đã nói luôn : "I think you shouldn''t". Lý do là bác ấy ở Việt Nam nhiều năm đã biết nhiều chuyện nên thấy rằng Ấn khác Việt Nam rất nhiều, "Việt Nam rất tốt, mày nên ở đây, vì qua đó sẽ bị shock với Indian''s culture". Với những khó khăn như thế mà nàng K đã vượt qua được để kết hôn với anh iu thì những vấn đề sau chỉ nhỏ như con thỏ thôi , nàng K cố lên nhé .
    Ah, như Sunny đã nói, nàng K là thần tượng của các nàng miền Bắc có anh iu Ấn (đặc biệt là nàng A ) nên nàng tiếp tục giữ vững và phát huy phong độ để làm động lực tinh thần cho nàng A qua đó sinh con đàn cháu đống cho gia đình chồng nhé .
  7. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Sao ko ai nói gì hết vậy? Đã buồn càng buồn (ngủ) thêm hà
    tui đang chán đời đây
  8. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    cách thử thách mình nhất là sống trong nguy hiểm để thấy cuộc đời nhìu thú vị, Jani àh. thế nên sắp lịch dẫn tụi nì đi ăn ốc i
    mới thấy viết vui tươi bên kia, sao qua đây than chán đời oài?? vui lên i nà
  9. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    em cũng giúng sis thui hà, sis đừng có tủi thân mình ở đây.
    cái vụ shudn''t í, sis thử coi mắt coi sao (có chít ai đâu àh, he he.. )
    tình hình là sau khi ăn chơi trác tán, nghỉ cả tuần trc để dưỡng thương, nhưng mà thứ 6, cuối tuần lại bị bbè dí, lại ăn chơi, 2ngày nay em đã đổ bịnh. nằm bẹp dí (do uống thuốc sổ mũi ) nay mới vào nhà điểm danh tí.
    tình hình típ theo là tối nay và sáng mai lại phải lết sang nhà ba má chồng (hụt) vì bên í có giỗ lớn. haizzz, hok bít có nên xi nghĩ lại, quay đầu là bờ hok ta??
  10. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    [
    em cũng giúng sis thui hà, sis đừng có tủi thân mình ở đây.
    cái vụ shudn''''t í, sis thử coi mắt coi sao (có chít ai đâu àh, he he.. )
    tình hình là sau khi ăn chơi trác tán, nghỉ cả tuần trc để dưỡng thương, nhưng mà thứ 6, cuối tuần lại bị bbè dí, lại ăn chơi, 2ngày nay em đã đổ bịnh. nằm bẹp dí (do uống thuốc sổ mũi ) nay mới vào nhà điểm danh tí.
    tình hình típ theo là tối nay và sáng mai lại phải lết sang nhà ba má chồng (hụt) vì bên í có giỗ lớn. haizzz, hok bít có nên xi nghĩ lại, quay đầu là bờ hok ta??
    [/quote]
    Haizzaa Giờ mới thấy em V ló mặt , an chơi dữ quá em hen .
    Mà còn yêu ko mà muốn quay đầu là bờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này