1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Viheart: ko có đâu Viheart ơi, tớ dành dụm tiết kiệm không phải vì tương lai 2 đứa tớ đâu, chỉ là vì 1 phần thôi, vì những gì tớ tích cóp được sẽ chỉ là 1 phần nhỏ so với những gì hắn kiếm được. Hắn lo cho tớ và tương lai 2 đứa được mà.
    Tớ đang quyết tâm dành dụm phần lớn là vì tương lai em gái tớ cơ, mặc dù sau này hắn cũng sẽ lo cho em tớ & gia đình tớ, không để tớ 1 mình lo. Từ khi sống xa nhà, ba mẹ nuôi cho ăn học thành tài, tớ có giúp gì ba mẹ được đâu. Em gái tớ năm sau sẽ vào Sài Gòn học lớp 12, nên tớ muốn giúp ba mẹ được lúc nào hay lúc đó. Ba mẹ thì cũng lớn tuổi rồi, mẹ thì đã về hưu, chỉ còn mỗi ba là đi làm. Năm sau em tớ mà vào đây học thì sẽ rất tốn kém, học phí rất cao, để ba mẹ lo 1 mình vậy thấy thương ba mẹ quá, trong khi mình không biết tới lúc đó mình có còn độc thân nữa không.
    Không hiểu sao, khi đứng trước suy nghĩ sắp bước sang giai đoạn "not single" nữa thì lại nhận ra mình phải làm nhiều điều cho ba mẹ và gia đình hơn. Đã đến lúc phải nghĩ nhiều cho tương lai rồi, ko còn vô tư như trước nữa.
    hic, nên mọi người thông cảm cho tớ nhé, tớ thà chịu đói chứ ko thể để em tớ đói, cũng không thể để 1 mình thân cha già còm cõi gồng gánh hết tất cả.
  2. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    ui ui, j mà ghê dzị nà. nói dzị thui chứ có bắt dắt Jani dắt đi ăn thiệt đâu àh, mà đi ăn cũng chắc j để cho Jani gánh hết xiền đâu. hic, sao mà thấy mình tội lỗi dữ vậy trời... +_+
    đúng là sắp cưới mình dễ xì chét. sắp mất nhìu thứ mà chưa bít có đc cái j hok, he he
    hôm bữa đi mua áo dài, gặp 1bà chị đi mua áo dài cưới, tội lắm, đi có 1mình thui, hok có chồng, mẹ hay bạn thân j cả. thía là Vivian mí lại con bạn nhào vô lựa phụ, ùi tư vấn, ùi ướm thử cho chỉ coi. thấy chị í vui vui, lựa đc đồ mà mình mừng thấy ghê lun, dù mình chưa lựa đc bộ nào. về tới nhà nghĩ mãi, mơi mốt tới iem mà fải 1thân 1mình dzị, chắc khóc ngất mất thui
  3. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Hic, bác Ali baba này đúng là phước tám đời
    Còn mấy tuần nữa là ngồi quất bún bò với mấy bạn hiền rùi há, hôm qua ngồi đồng đọc một hơi mấy trang ở box của bạn yentu, nuốt một bụng nước miếng no lun
  4. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có 1 chiện nhỏ hơi bị nhớn là Tàma ko bít làm sao hết á
    Nội có mỗi vụ đặt link các tầng trước ở trang đầu mà tui cũng chỉ làm dc có đến thía kia là hết bít rùi
    @ Jani: bà làm như tụi tui là phát xít ko bằng á thôi thả cho bà đi đó...
  5. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Bọn tớ chọc Jani tí thôi mà , mà quả thật cũng chọc hơi "quá tay" . Thôi từ nay tha cho Jani , ko cần phải "lặn sâu" đi đâu nữa cứ yên tâm vào thao hồ 8 nhá .Chứ có đời nào để bồ "đói" cơm ....mà đi ăn phở đâu hehhe
    Ah về tương lai nếu Jani đã có plan kỹ như vậy thì yên tâm quá rồi còn gì .
  6. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Hì, có mấy hôm im hơi lặng tiếng tớ tưởng mọi người thấy tớ xả xì trét nên sợ quá chạy mất rồi chứ
    Tớ chính thức đi đến kết luận là cha arab kia có vấn đề về đọc hiểu tiếng Anh, cái thư mình viết 100% thì chắc cha chỉ hiểu đến 1% là cùng nên cứ nói gà nói vịt . Tóm lại là tớ cancel vụ này, thiệt thì thiệt nó chứ mình chưa bỏ ra đồng nào nên chẳng thiệt thòi chi sất . Chỉ phải mất công copy & paste cái thư, thay tên tuổi rồi gửi cho người khác và lại ngồi chờ mà thui
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Công nhận xì trét thiệt đó các nàng ạ, công việc cuối năm bận, học hành bù đầu, lại thêm toàn những chuyện chả ra đâu vào đâu khiến cái đầu cứ rối bung beng hết lên nè trời. Muốn chít quá :(
  8. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    @Cj; người ta chỉ mới có "bỗng dưng muốn khóc" thui, chứ "bỗng dưng muốn chít" như nàng tớ thấy lần đầu tiên đấy
  9. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang buồn, buồn chết được, sao tớ không giàu một tí nhỉ , có bao nhiêu việc phải làm mà mọi sự trở nên rối beng chỉ tại cái sự hết tiền, sao tui nghèo như con mèo vậy .
    Cuối năm nhà mình ai cũng đi bán than hết, công việc cuối năm dồn dập cả, bao nhiêu việc, thôi qua giai đoạn này chắc mình sẽ sống lại. À, nhà mình có kinh nghiệm nào để được xin nghỉ 2 tuần liền không nhỉ, tớ hỏi thăm để học tập , mà đừng nói nghỉ phép nhé, tớ hết phép rồi .
    Tháng 12 này bao nhiêu việc, kể cả gặp đại biểu ưu tú của nhà mình , tính sao đây???
  10. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    hehe ko bít nói gì..chết cười với cái ''bỗng dưng muốn chít'' của nàng
    @CJ : cố lên nàng, đừng có... chít , có gì thì vô đây xả xì chét như nàng Louise nè ^^
    Hôm nay tớ nổi hứng lôi cái áo màu cam có đính hạt đá, vẽ hoa văn này nọ tá lả màu lấp la lấp lánh ra mặc... mọi người trong cty khen wá chừng, nào là ''em đẹp rạng ngời mà.. luôn chói lóa'', '' nhìn giống giống con cá gì mà màu vàng vàng cam cam ... àh cá 3 đuôi'' - ''ko phải, cá 7 màu'' ...
    đã thế tui còn bị dụ ''N em, lại gần tí cho anh nhin coi áo em màu gì vậy, tại..chói mắt wá nhìn như ko màu í''
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này