1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Haha Thanks Tama, tớ cũng đang có 1 rổ "than" muốn bán đây nè , nhưng đọc bài của nàng tớ thấy buồn cười , nhưng có cười lá có dzui òi .
    Vậy xin phép Tama hôm nay cho tớ bom nàng chút nha, hehe là chọc ghẹo Tama chút cho đỡ bùn đó , chứ tớ hổng có ai để chọc ghẹo hết hichic ( tớ và hắn đang giận nhau , hắn làm tớ bùn ... )
    Hôm nay muốn gặp Tama để xem và chụp hình cái áo đó quá ah ( chắc ko cần flash đâu hehe, rủ bé Vân mới được)
  2. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Là cá chép Nhật đó nàng ui
    "Áo em chói quá nhìn không ra" -> Vậy là hôm nay nàng đã trở thành người đẹp thôn Vĩ Dạ rồi đấy nhỉ
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ 3 bà Tama, Vivian & Viheart: hì, có gì đâu nà
    mừng quá, cuối cùng cũng được thả , sau 1 hồi khóc lóc vật vã van xin
    dạo này jani có nhiều chuyện phải lo quá, chỉ mong là sẽ "qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai" để lại được chơi bời như trước
    hic, tớ đang ở dưới cực điểm của đồ thị hình sin, dù vẫn cố cười cười nói nói
  4. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    @Viheart: Mí bữa nay cứ thấy nàng bán than bùn hoài à, đổi tông qua bán than củi đi Nếu chụp được hình Tàma "đẹp rạng ngời mà không chói lóa" thì nhớ show hàng cho tớ xem với nha. Chúc nàng mau bán hết hàng
  5. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Ly hichic, tại Than khó bán , nhìn thấy cái mẹc tớ ôm rổ than là ai cũng bỏ chạy nên ế hoài nó dzậy đó .
    Chứ bán pháo bông , hay ít ra bán " ai mua lốc len xào dừa hônggggg ??? " thì nhiều người xúm lại mua liền ah ( hehe trong đó có bạn mặc cái áo " cá chép Nhựt " đó hehhe )
    Ly muốn "mua" than ho? tối nay online mua dùm chút xíu của tớ đi , tớ tủi quá
  6. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Tớ lúc nào cũng sẵn lòng "luôn luôn lắng nghe lâu lâu mới hiểu" mà. Mấy lần thấy nàng online mà nàng không kêu, tớ đoán nàng đang bận tâm sự với chàng nên không dám quấy phá. Lúc nào nàng online cứ khều tớ, tớ có mặt sẽ trả lời liền hà.
  7. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    hmm cá chép Nhật...hmm... để si nghĩ cái coi... (đang nhớ đến mấy cái ***g đèn cá chép to chà bá trong truyện Doraemon ).. coi bộ nó cũng khá là ''thu hút mọi ánh nhìn'' giống cái áo của tớ hìhì... ê nhưng mà ko được, si nghĩ kĩ rùi nha... con cá chép Nhật đó 3 vòng như 1 à, hmm ko được ko được..
  8. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    hìhì bảo đảm với nàng là khỏi cần đèn flash lun
    nhưng mà hôm nay Tàma ko show cái áo nì dc (vì phải về nhà đầu tư cho công cuộc ẩm thực cao cả ^^ )
    nhớ là nàng hẹn tụi tớ cuối tháng này nhá, hôm đó tớ sẽ cho nàng chụp cháy máy hết pin lun háhá
    À nhân tiện được làm ''người đẹp thôn Vĩ Dạ" , nàng Viheart có cần ai rao hàng phụ hông?
    ....Ai mua than.. Viheart biếu ko cho..
    ....Than nằm yên .. nguyên 1 đống đợi chờ..
  9. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Bà tama coi bộ nhí nhảnh con cá cảnh gớm.
    Tui thấy nhà mình dạo này ảm đạm quá, tui post mấy cái Q&A về ấn cho nhà mình đọc giải trí chơi:
    To help the new wave of incoming students/professionals from India, here are the proper answers to awkward questions asked everyday:
    Tai sao phu nu An lai co cai cham do tren tran:
    Q. What does that red dot on women''s forehead mean?

    A. Well, in ancient times, Indian men used to practice archery skills by target practicing by aiming at their wife''s red dot. In fact, that is one of the reasons why they had many wives. You see, once they mastered the art of archery and hit the target...

    Nguoi An van con dung voi di lai sao?
    Q. You''re from India? I have read so much about the country. All the wonderful places, the forests, the snake charmers, the elephants. Do you still use elephants for transportation?

    A. Absolutely. In fact we used to have our own elephant in our house. But later, we started participating in elephant-ride sharing schemes with our neighbors, to save the air. You see elephants have an "emissions" problem...

    Con tip
  10. samila

    samila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui! mới có mấy ngày hok zô nhà mà đã lên tới trang này rùi đọc một lèo từ trang 26 thấy nhà mình zui wá hic hic còn thân tui nghĩ mà thấy lộn xộn quá chừng,chàng của Samila muốn S nói chuyện với mẹ hắn,hic mà nghĩ hoài hok biết phải nói làm sao?như thế nào đây, càng nghĩ càng bối rối,mà hắn của mìng cũng là con cưng nữa chứ (hình như tên nào ở Â cũng là con cưng hay sao nhỉ) còn hắn thì rất muốn sang gặp và nói chuyện với gia đình mình,hic sis nào có kinh nghiệm làm ơn chỉ giáo cho Samila với,bây giờ mình cảm thấy rối bời lém.......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này