1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Q. Does India have cars?
    A. No. We ride elephants to work. The government is trying to encourage ride-sharing schemes.

    Q. Does India have TV?
    A. No. We only have cable.

    Q. Are all Indians vegetarian?
    A. Yes. Even tigers are vegetarian in India.
  2. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Sự nhầm lẫn giữa Hindi và Hindu
    Q. Are you a Hindi?
    A. Yes. I am spoken everyday in Northern India.

    Q. Do you speak Hindu?
    A. Yes, I also speak Jewish, Islam and Christianity.
  3. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @Tàma: Câu "dộng cổ" Ai mua than rất hay Đề nghị mod (kiu lun cho sang ) kiểm tra coi IQ bi nhiu đặng tỉu dân tôn sư phụ :http://www.highiqsociety.org/iq_tests/
    @Samila: S cứ nói chuyện với mẹ hắn bình thường, theo tớ thấy thì các bác gái rất thích được bạn của con hỏi thăm sức khoẻ v.v... nếu là bạn gái của con thì càng thích hơn, nói chuyện với mẹ người yêu ở đây tớ thấy nó khác với cái sự mình gọi điện thoại nói chuyện với mẹ người yêu ở VN, thân tình hơn và chẳng có gì là đường đột cả, nếu từ chối không gọi họ lại nghĩ mình không thích nói chuyện hay không tôn trọng gì gì ấy chứ
  4. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Q. India is very hot, isn''t it?
    A. It is so hot there that all the water boils spontaneously. That is why tea is such a popular drink in India.

    Q. Indians do not eat beef, huh?
    A. Cows provide milk, which is a very essential part of Indian diet. So eating cows is forbidden. However in order to decrease the population of the country, the government is trying to encourage everyone to eat human meat.

    Q. I saw on TV that people there walk on burning coals. Why do they do that?
    A. We don''t have shoes. So we burn the bottom of our feet to make it hard so that we can walk.


    Q. Why do you sometimes wear Indian clothes to work?
    A. I prefer it to coming naked.

  5. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái gợi ý của sis K hay quá, thêm nữa đi sis. nói chuyện với người nhớn bên đó thì nói gì bi jờ? Mỗi hỏi thăm sức khoẻ thui hà? Hì hì, tư vấn online đi sis iu.iu sis lém lém á
  6. samila

    samila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    @Kirstan: S cám ơn sis nhìu nhá,hi hi sis có thể cho thêm thông tin nữa đi rất cần đó ....
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Cứ cuối tuần là thấy đời đẹp hơn đc tí, đầu tuần lại thấy muốn điên :(
  8. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @Aasthaa, Samila: nói gì nữa hả, các bác gái í là thích được tặng quà lém í hi hi, dắt bác í đi mua saree (tất nhiên là mình trả xiền ) hoặc nếu bác vẫn mi nhon thì mua kameez, còn không thì mua giỏ xách hay mấy đồ dùng trong bếp như ly tách chén lọ hay đồ nhựa gì cũng khoái, nói chung những sở thích rất là "housewife" .... tránh mua trái cây vì các bác Ấn không hảo trái cây cho lém ... các loại bánh ngọt thì thích hơn, nếu có hứng chí gửi cho anh iu cái gì thì nhét kèm mấy thứ trên cho các bác gái, rất là mừng đó ....
    còn nói chuyện thì các bác thích mình nói vui vẻ, nhí nhảnh tí, có vẻ nũng nịu chứ không nghiêm trang trọng như nói chuyện với các bác gái VN, chịu khó hỏi thăm hôm nay mom làm gì (à kêu lun là mama là các bác nghe mát ruột lém, không có nghĩ mình con gái con đứa ..gì gì như ở VN đâu, kêu vậy chứng tỏ mình yêu thương và tôn trọng bác í như mẹ mình ), hôm nay mom có đi đâu không, có đi temple không, hôm nay mom nấu món gì, ủa món đó nấu sao (tỏ vẻ ra am hiểu cho mom đỡ phải nói nhiều, tại nói về cách nấu hơi khó, cần từ vựng ....) , rồi bình thường mom làm gì trong ngày, vân vân, vừa hỏi vừa kể về mình xen qua xen lại cho mom khỏi trả lời liên tục giống bị phỏng vấn ....
    phù, sơ sơ vậy, hí hí, nói chung là nếu có đô thì gọi mỗi tuần 1 lần là đẹp nhất, canh giờ khoảng 4 giờ chiều lúc đó các bác rảnh nhất, tại sáng lo cơm nước, 1 giờ ăn trưa xong nghỉ tí thì tới .. 4giờ lo bữa trà + snack cho cả nhà, í là cuối tuần á ... còn không thì hàng tháng ...
    à quan trọng nhất là không được quên SN các thành viên trong nhà, Ấn độ nì khoái tổ chức SN lém, không bít nghĩ sao nữa
    à cái này cho bà A, pha trà Ấn công thức cho 4 tách trà là 4 tách nước + 4 tách sữa tươi + 8 muỗng đường, trộn hết nước, đường, sữa một lúc nấu sôi bùng 1 , 2 phát rồi lọc qua rây chế vô tách, xong...
    bác chịu khó lu bu với mom trong bếp là cả nhà đều khoái, í là đảm đang hí hí
    rồi nhớ típ kể típ he, ê sorry bác A quên vụ gửi cái kia cho bác, hôm qua mắc cãi nhau với hắn quên xừ mất
  9. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, K chỉ người ta pha trà Ấn mà ko biểu người ta bỏ trà thì sao ra món trà đây trời
    Nhân tiện tớ cũng chia sẻ chút kinh nghiệm pha trà của tớ với mọi người nha. Đun gì chứ đun sữa là phải canh kỹ lắm, vì lúc nó sôi bùng lên nó trào ra rất nhanh đó, mà người Ấn rất kiêng đánh đổ sữa, họ cho như thế là điềm xui. Thứ hai là trà chỉ bỏ lúc nước + sữa đã sôi, và không đun lâu trên bếp, không thì nó sẽ rất nồng, không ngon nữa. Như hắn của tớ pha thì cứ bỏ trà vào một phát là hắn tắt bếp luôn, để vài phút lấy ra lọc là vừa. Mà bếp hắn dùng là bếp điện nên tắt rồi cũng còn chút hơi nóng, chứ bếp ga thì tớ không biết, chắc vặn thiệt nhỏ rồi để 1-2 phút?
    Mà phải cảm ơn K rất nhiều đã chỉ giáo cho bọn tớ phải mua quà gì và nói chuyện gì với các bậc người nhớn ở Ấn. Cái vụ gọi luôn là Mom và nhí nhảnh con cá cảnh, K mà không nói chắc muôn đời tớ không biết
  10. samila

    samila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    @Kristan:cám ơn sis nhìu nhìu hic hic đúng là những kinh nghiệm quí giá hi hi.chúc cả nhà một tuần mới đầy nụ cười nhé..Hôm trước chàng của mình hỏi gặp mom em sẻ nó gì,S nói có sao nói vậy,nghĩ gì thì nói đó,rồi nói nhưng anh cũng phải hỗ trợ em nữa chứ, ổng nói là em phải tự lực cánh sinh thui vì là lần đầu,anh đã giới thiệu trước đó,còn mọi việc em phải cố gắng.Còn với mẹ của em anh cũng sẻ cố tự mình thu xếp để thuyết phục hi hi .... cám ơn K mọt lần nữa nha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này