1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    cám ơn nàng nhìu nhá!! (mà chưa chắc tớ đc nhận, vì tớ vẫn chưa có hét giá xong mà ) nhưng chắc chắn là sẽ hok bỏ nhà bỏ cửa đâu àh :D
    tháng tới, vừa đi học, vừa đi làm, lại dạy thêm nữa... ui, iem sắp làm xúp-pơ-wu-mần òai, để coi iem đi làm có dữ bằng ăn chơi hok...
  2. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hú hú cả nhà, cho e vào đây hú hét cái...he he chẳng là sáng nay e qua ĐSQ lấy đc cái Visa ùi nhá, 6 tháng hẳn hoi nhá. hé hé.....mừng hết bít, có 2 ngày lấy đc Visa.
    Em lấy xong visa cái tự nhin mún bay lun quá, hí hí ...
    Chúc cả nhà ngày mới zuize nghen
  3. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    @Kirstan: Có chuyện gì vậy, sao có vẻ chán nản thế bồ, kể cả nhà nghe nào?
  4. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng V chuẩn bị đi làm nè. Đi làm phải ngoan đó nha, đừng quậy tưng cty ng ta lên nha . Ngoan rùi chừng nào tui đi zìa tui mua quà cho hén
  5. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Sướng há, thế là sắp xuất ngoại rồi, khao chứ nhỉ :)). Tưởng tượng cái mặt Aasthaa lúc này mình cũng thấy vui lây :D
  6. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Eh mà hình như Cj cũng ở HN nhỉ? Có ai rảnh k nè, tui mời đi cafe nè hé hé
  7. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Có tui rảnh nè
    ê bà Aaaa kia, nhớ mua quà dzìa cho tui nữa nha (ko thì... đem quà dzìa cũng được..chậc chậc.. )
    Tưởng tượng mặt bà đang hí ha hí hửng mắc cười wá
  8. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    @ Vivian: em tui sắp đi làm rùi sao??? Hix hix, từ giờ biết còn ai chăm lo nhà cửa, ai hô hào phong trào, ai tích cực ăn chơi nữa đây??? Em mà đi làm rồi thì chắc cuối năm lại kêu gào thảm thiết giống các sis thôi, khổ thân em.... .
    @ Asathaa: nàng thật là hạnh phúc, cột lại cẩn thận không nàng lơ lửng bay lên giời mất . À, nàng lên list những điều cần làm chưa, đừng quên điều quan trọng nhé. Thêm nữa nhớ bỏ cái vụ cách mạng đi, không là "tiu" .
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 28/11/2008
  9. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Bà rảnh thì nhảy máy bay ra HN đi, tui mời cafe lìn hà .
    Lại còn có vụ đem quà zìa nữa hả...híc híc nhắn a iu nàng gửi kí rì nhẹ nhẹ thui nghen, thân tui íu đúi mỏng manh hok có vác nặng đc đâu hà . Hay bao anh gửi cho bức thư làm tin là cũng đc ùi
  10. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Trùi bé V làm chi làm dữ vậy, nhà lại xa nữa, hay ở lại trong SG? Nếu về TĐ thì một ngày chạy cả mấy chục cây vậy chịu sao nổi đêm lại về học bài nữa ...
    Cúm ơn Jani, Aasthaa, CJ và cả nhà hỏi thăm, tớ u sâu thê thảm quá, mình xi nhan mãi mà mẹ hắn không hiểu, hay không muốn hiểu, cứ đến tối là một là ăn ở đó hai là đem đồ ăn về, mà cái nào cũng đầy nhóc nên làm cơm trưa cho ngày mai cũng đủ luôn, vậy mình ở đó làm cái trò trống gì trời, vợ chồng thì phải nấu ăn rồi ăn chung mới khắng khít chứ
    Tớ tối hôm kia ngồi nuốt tô mì mà tủ lạnh không có gì, kêu hắn chở đi mua đồ ăn cũng không chở, thế là đành ăn mì ký với rau dền luộc hu hu, ngồi ăn mà nước mắt chảy tỏng tỏng lun
    Buồn quá thế là chả gọi điện cũng chả tới nhà hắn lun, mẹ hắn cũng không gọi lun, mà mình có đòi hỏi gì quá đáng đâu trời, người ta còn sợ vợ không bít chăm sóc chồng, còn mình có muốn chăm sóc cũng không có cơ hội nữa
    Thấy tớ biểu tình vậy hắn cũng ớn, đêm hôm qua không thấy vác thức ăn về nữa, mà làm vậy không có nghĩa là hiểu chuyện rồi đâu nha, chỉ nghĩ là mình ganh ghét không muốn hắn ăn đồ ăn của mẹ thôi, thế mới bực chứ, mà đâu phải là mình không giải thích, nói đủ kiểu rồi mà nhất định không hiểu
    Đi làm đã bực mình rồi thì chớ, nhưng mà tới 6 giờ là lại thấy chán tận cổ, không biết hôm nay có được yên thân không
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này