1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    hihi hắn nhà tui đang bận rộn học hành thi cử quá trời, ko khéo ổng gửi lá thư làm tin thiệt wá ko dc..như vậy là ko dc
    Nàng wa đó ở thủ đô suốt à? hay có đi đâu chơi ko?
    Tui thấy đánh bom, nổ súng ghê wá bà ơi. Bà đang đi vào vùng bom đạn đó
    Hôm wa chát với hắn nhà tui, tui nói giỡn là tui qua Ắn chơi hen, hắn bảo thôi thôi đừng có qua làm gì, hắn còn muốn ra khỏi Ấn nữa là...
    thấy thật là lo cho bạn bè và người iu của mình sống ở bển. Thật tình mà nói thì chị em nhà mình nên dùng hết cách để dụ các chàng sang sống ở nước khác, tránh mấy chỗ bom rơi đạn nổ ra nha.
  2. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Sáng giờ mấy bà tám nhà mình tám dữ quá làm tui đọc sướng quá, hí hí, khỏi mất công tám mà vẫn có cái để coi, mặc dù sáng giờ tui bận dữ lắm, nhưng vẫn tranh thủ bấm F5
    @ Aaasthaaaaaaaaa: trời trời coi bả đang bay trên trời kìa, bà này sướng rùi nghen, có visa tới 6 tháng luôn , ê mà bà làm cách nào hay vậy, visa du lịch hay visa dạng bảo lãnh mà được tới 6 tháng lận? Nhớ trả lời tui đó.
    Bà kêu tui bình tĩnh, giờ tui kêu bà bình tĩnh lại đi nè, giờ mà qua bển không khéo ăn mấy trái lựu đạn bi giờ. Mumbai giờ đang bị khủng bố thấy ghê quá. Ấn độ dạo nì khủng bố nhiều quá, bữa giờ cứ nghe tin khủng bố hoài, ko kém gì Pakistan. Mà Pakistan trước giờ khủng bố miết nên thấy quen rùi.
    @ Vivian: ok, vậy óp iếc CN tuần này nha. Mà mấy giờ, tập trung vẫn chỗ cũ trường Nhân Văn hay chuyển sang chỗ Cviên Tao Đàn cho tiện bà Tama?
    Mà chúc mừng Vivan sắp có được việc làm rùi nha. Ê mà dạo nì nghèo rớt mồng tơi hay sao mà muốn làm nhiều việc quá vậy, học nè, đi làm nè, rùi dạy thêm nè, chịu sao thấu trời??? Hay là jani cũng noi theo Vivian nhỉ. Muốn có nhiều tiền quá xá
    @ Tama: tui đã và đang dụ ông ali ra khỏi vùng bão đạn, mà chắc là sắp thành công rùi. Mới thành công 1 nửa thui à. Tin mừng là ông ali có vẻ như ổng quyết tâm về VN sống với tui lắm, ý định này của ổng nói lâu lắm rồi mà tới nay vẫn chưa thay đổi, ổng gửi tui coi website sắp ra mắt của cty ổng có đề chữ VIETNAM to chà bá, tức là sản phẩm sẽ phân phối ở cả Pakistan & VN nữa. Ui, mà kệ, tạm thời tui chỉ tin 1 nửa thôi, đặng sau này tin tiếp
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 28/11/2008
  3. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Yla nè, tui có list gì đâu nàng,nàng có rảnh làm hộ tui cái coi . Mà tui bay lên bay xuống từ sáng đến giờ ùi, giờ mà buộc thì hơi muộn rùi á
  4. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng sợ quá cả nhà ui, bom đạn từa lưa cả, hok hỉu đi đứng kiểu gì đây. Tui qua đó tính ở trong nhà thui, khỏi ra đg lun, hức hức. Mà hok bít cái sân bay ở Bangkok nó có yên yên cho mà đi hok nữa.
    Bà jani nè, tui làm visa du lịch thui, nhưng mà xin lần đầu nên đc 6 tháng lận, hè hè. Chời xin Visa dễ lém, k khó như tui tưởng đâu. Đợt nào bà làm kêu tui tui đi nộp cho.
  5. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    thương cho sis của em quá đi. em thấy đc gương của sis trước mắt rùi cho nên em quay đầu là bờ thui sis ơi. hic, có chiện j bùn phiền, sis cứ vào nhà mình mà tâm sự sis nhé , mơi mốt dzìa đây, em dắt đi ăn hột vịt lộn xả stress (mà sis có đc ăn hok?? ) níu hok ăn đc thì em dắt đi cắt tóc
    (ngẫm nghĩ lại mình có mí cái phương thức xả stress quái đản quớ!! )
    tình hình chắc em fải xi nghĩ vụ đi làm, hic, làm full time là bó tay oài. căng thẳng quá
  6. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    ui, em cũng mún bay lơ lửng ùi đây, vì sắp có quà.
    chưa bít em có đc đi làm nữa hok sis ui, anh sếp của em hù em là em đi làm, ùi đi học hok nổi đâu, hồi í anh cũng dzị, sau 6tháng cái anh nghỉ học lun tuyển dụng j mà hù dọa nhân viên thía trời
    bao giờ cho hết tháng 12
  7. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    em mà có đi làm thì em sẽ vẫn vào nhà thui, sis đừng lo, có điều là em vẫn chưa quyết định xong nữa ^.^ thấy mí sis, em lại sợ cảnh kiu gào thảm thiết quá
    sis nhớ làm ít ít thui, hok có thời gian xài tiền, chỗ đâu để tiền cho hít
  8. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Thương sis K bên đó quá trời, thui sis chịu khó vậy hén, cố gắng kiên trì vận động mỗi ngày một chút...trường kỳ kháng chiến cách mạng nhất định thắng lợi . Cả nhhà lun bên sis mừh...zozozo
  9. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Trưa giờ cứ suy nghĩ miết chuyện K, hic hic, thương K quá. Tớ mà là K, chắc ăn giữa chừng tô mì rùi giục luôn, quăng bể bát luôn
    hic Không biết có cách nào để giải quyết được chuyện này không? Có câu là "trời ko chịu đất thì đất phải chịu trời", K ơi, phải chọn lựa là ông trời hay là bà đất thui. Hoặc là bên kia mà nóng thì mình phải nguội. Hay là giờ K ko cằn nhằn ổng nữa mà đổi sang chiến lược im lặng đi.
    chết, tớ phải làm gấp cái nì, tớ ra ngoài đây
  10. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    @ A : 1. Làm bồ câu đưa thư cho nàng Tama
    2. Sắm mấy bộ bangles (giúp tớ )
    3. Quà cho em Vân và các nàng
    .........................................................
    Đoạn sau nàng tự điền thêm nhé .
    @ Vivian : vừa học vừa làm oải lắm em ơi...... kinh nghiệm đau thương của bản thân và đồng nghiệp, cứ hôm nào đi học là y như rằng: tăng ca, mười hôm như mười .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này