1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Củm ơn bé V, Aasthaa, Jani và cả nhà nhìuuuuu, chụt chụt chụt...
    Thôi chuyện của tớ thành ngàn lẻ một đêm rùi, ngán còn hon cơm Ấn độ Nói đi nói lại vòng vòng có bí nhiu
    À hôm nọ dì hắn mua cho đôi nhẫn, đeo hai bên, bít bên gì hông, hai ngón chân á Má ơi, mà thôi kệ đeo thì đeo, mà cứ vướng vướng khó chịu
    Ở SG có tiệm nào duỗi đẹp chất lượng mà khoảng 200k không các nàng Mà năm sau chắc không về được thì làm sao duỗi lại ta, ở đây làm chắc thuốc dỏm mà lại mắc bà cố, 3000 Rs, tính ra cả triệu
  2. annghia

    annghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nghe tin về Bombay buồn quá nên vào nhà thăm cả nhà đây. Tội nghiệp những người dân Ấn vô tội và cũng tội nghiệp chị em nhà mình nữa. ..Bọn khủng bố sao chúng nó ác thế trời.
    Chẳng biết mình đang bất hạnh hay may mắn hay đây.
  3. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay công việc tớ bận quá , nên chỉ ghé nhà đọc lướt qua thôi . Cộng thêm tớ đang "holiday" với hắn từ đầu tuần đến giờ . Tớ và hắn đã cam kết 2 tuần "holiday" dành cho tớ , tớ cần thời gian suy nghĩ lại một vài chuyện ... Chuyện này sẽ chia sẽ từ từ với các nường ở đây.
    @ các nường ofline chủ nhật này : Hôm trước có nghe hú tên tớ, nhưng chưa dám confirm, vì tính về Vũng Tàu cho tâm trí nó thoải mái . Nhưng cuối tuần này có việc nên tớ ko về nữa . Nên cho tớ 1 vé đi chơi với mấy nàng hen , đặc biệt gặp nàng SBC luôn , welcome nàng .
    Ah hổm rày chiều ông trời ổng buồn chuyện gì mà ổng cứ khóc hoài hichic . Nên bọn mình offline buổi sáng chủ nhật đi ??? Hay mấy nàng nghĩ đến mấy món ốc hoành tránh nên muốn off vào buổi tối .
    Về công việc cho than ké 1 tý . Đã càng yêu ***** thì càng khổ . Nên nhiều lúc phát cáu , nhưng nghĩ đến cứ cuối tháng lại được nhìn ngắm và đếm đếm "bác" thì em lại cố nén lòng mà cố gắng Haizzz
    ( Chưa đã thèm 8 tiếp)
  4. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bé Vân nha. Em ở VN mà ngày lễ ngày Tết gì ở phương trời nào em cũng rành, hay quá dzị? Chắc là ngày lễ tết gì ở đâu em cũng ăn mừng hết nên mới nhớ dzị phải ko em?
    Hum nay Thanksgiving, theo truyền thống thì người Mỹ ăn gà tây quay + một số món truyền thống khác. Nhà tớ cũng ăn mừng với các món truyền thống. Sáng tớ chơi một tô cơm với canh khoai sọ, chiều tớ chơi 2 tô ... phở hihihi...
    Ngày mai mới là hấp dẫn nè. Ngày thứ Sáu sau ngày Thanksgiving các cửa hàng thường có bán sale rất rộn rịp, thiên hạ muốn giành mua đồ rẻ, có người còn chăn chiếu mùng mền ra ngủ vỉa hè để sắp hàng từ đêm hôm trước Tớ thì đã tranh thủ đặt mua mấy món trên mạng, nên đêm nay tớ cứ khò khò thôi, chẳng phải lo đêm khuya lạnh giá lại phải mò dậy đi sắp hàng Mà đừng hỏi tại sao thiên hạ ko làm như tớ nha, tớ nghèo nên mua mấy món nhỏ nhỏ ko ai thèm giành đó mà
  5. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Í, Viheart có cái avatar mới dễ thương quá nè! Mà nàng có chuyện gì thì cũng từ từ suy nghĩ, quan trọng nhất là lúc nào cũng phải cố gắng giữ cho tinh thần nhẹ nhàng thanh thản chút nha.
    @K: K ui, nàng đã bao giờ nghĩ đến chuyện chuyển đi sống ở một nơi khác chưa? Chẳng hạn như qua Sing ở? Điều kiện sống và làm việc tốt hơn, mà nàng và chồng lại có một cuộc sống thật sự riêng tư và chỉ có 2 người? Nếu lấy lý do công việc làm ăn + sự nghiệp, không chừng ba mẹ hắn sẽ để cho vợ chồng nàng đi có khi. Còn không thì hay là nàng đừng bắt ép gì hắn nữa, cứ bảo với hắn "anh muốn ăn đâu thì ăn, còn em phải nấu cơm kiểu VN em ăn, vì ăn đồ ăn Ấn Độ miết cái bụng cái dạ của em nó biểu tình rùi." Lấy lý do sức khoẻ, mà lại ko ép uổng gì hắn thì mẹ hắn đâu có nói nàng ganh ghét gì được. Mà hắn không lẽ để nàng ăn một mình miết? Được mấy ngày chắc hắn cũng sẽ về ăn chung đó. Nàng thử xem.
    @Yla và các nàng khác: Làm overtime nhưng cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe nha. Và nhớ là đừng cố quá sức mình.
    @Asthaa: Nàng đã có kế hoạch cụ thể bao giờ đi, đi bao lâu và đi những đâu chưa? Hồi trước tớ cũng qua thăm bạn tớ hồi hắn sống ở Delhi, không chừng tớ quân sư quạt mo cho nàng được chút ít chăng?
  6. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    @ Kristan : Tớ chia sẽ với nàng , chia sẽ "chuyện nghìn lẻ một đêm " với nàng , chuyện của nàng làm tớ cũng suy nghĩ miên man đến chuyện của tớ .... Cố gắng nàng nhé .
    @ các nàng miềng Bắc, cụ thể là nàng Ata , đang muốn rủ rê ai đi ca fê ah ? Hehe rủ ai thì rủ , nhưng ráng dành cho tớ 1 cốc cafe , " có thể " ( hi vọng là ko ) tớ bì đày ra event ngoài ấy vào chủ nhật ngày 14 . Cái này nghi lắm, đang ráng tránh , vì bên tớ mà đi là thế này , chỉ 1 người đại diện "được" chọn để đi làm họp báo, hay event .. ( tiết kiệm chi phí, và phương châm 1 người làm được bằng nhiều người ) , bay chiều tối hôm nay , sáng sớm hôm sau làm event, chiều 3 , 4 giờ bay vào .. hết Biếu sao ai được keu đi cũng đuối .
    Chủ nhật vừa rồi mới dọn sang chổ ở mới . Ko có em trai, ko có người yêu động viên dù chỉ là tinh thần , thật tuần rồi đuối sức mà cũng đuối tinh thần ... Bù lại phòng mới thật tuyệt , giờ đi làm về nhà cảm giác thật ấm cúng , chẳng còn cảm giác đi ở trọ gì cả
    Ah cuối cùng thì ko quên chúc mừng em Vân , bắt đầu theo đuổi ***** rồi em nhỉ
  7. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    @Viheart: Chúc mừng nàng dọn sang phòng mới nhen. Ở đâu cũng vậy, ăn ở ổn định thì mới yên tâm làm ăn được đó mà.
  8. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Oops Ly thức khuya thế
    Vì Thanks GIving ah ? , từ giờ đến cuối tuần bán nốt cho nàng rổ "than" còn lại , nàng mua nghen .
    Hôm nay tớ thanh thản trong lòng rồi , cả tuần nay tớ đi tìm lại chính mình ấy , định bụng chia sẽ với Ly . Nhớ online trong tuần nay với tớ nghen.
  9. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Viheart, Lily nha
    Thật sự là sống ở Ấn này khó lòng mà học thêm hay chạy sô gì, bởi vậy tớ mới bực, hồi tớ ở VN là cày liên miên tới 10 giờ đêm rồi học típ tới nửa đêm (nổ bom tí ) mới thoát khỏi hai bàn tay trắng và có cái gọi là "ngày hôm nay", con người mình đã quen làm việc rồi, qua đây mọi thứ cứ lề mà lề mề bực còn hơn con mực
    Ví dụ sáng thì 9 giờ mới làm, đâm ra về trễ, làm người ta muốn học thêm buổi tối thì cũng học trễ, rồi cơm nước cho chồng thì sao, trong khi nhà ổng không có quen cái khái niệm học thêm làm thêm là gì hết, tới hồi mình đi học thế nào cũng có chuyện, rồi cái xứ gì buổi tối mấy thằng ăn ở không đi đầy đường, hôm bữa tớ mém đụng độ với một bloc choai choai tính làm cái gì tớ không bít
    Mà hoàn cảnh tớ thì phải cày, phải có nhiều tiền, vì gánh nặng gia đình, hắn thì nặng gánh gia đình hắn, mà cái bộ dạng đi làm về cứ ôm TV là thấy không nhờ vả gì được rồi, mình phải lo thân mình thôi, mà cứ vướng víu ba cái vớ vẩn gì đâu không
    Ví dụ đơn giản như chuyện tớ ngồi PC để học thêm, họ không hiểu, mặc dù mình đã giải thích khô cổ, họ cứ quan niệm là ngồi máy vi tính là để chat chit với trai, thế có điên tiết không cơ chứ, họ coi cái sự học là vô bổ hay sao ấy hôm nọ tớ đứng phụ một nàng Ấn có bằng master trong bếp, nàng í vừa vo gạo vừa bảo "In India, chúng tôi trước khi nấu cơm phải rửa gạo như thế này này..." cái nàng chỉ cái nước đục, "đó thấy chưa, bao nhiêu là bụi đất"
  10. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Ôiiiii phê..ê..ê..ê... quá!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này