1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    À mà sis K ui, hôm qua nghe điện thoại e cũng nghe tiếng pháo nổ đì đùng. Ở bển vẫn được đốt pháo, ngộ hén .
    Sis đi chơi đâu mà zữ dội zậy???? 12h mí về lận ??? Tò mò à nha
  2. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    , ôi iu sis "Thủ đô" quá!! híhí
    em hết chiện ùi, chiện tiền tiệc thì có iem chứ mà vô tiệc và sau tiệc thì iem mù tịt (lo ăn hok mà ) nên sis chịu khó chờ bà con tám phụ em i
    àh há, hôm qua thủ đô này gọi cho thủ đô kia hả sis, hé hé.
    ôi, sang năm để dành xiền đi đám hơi mệt àh nha, ai hăm he thì dặn trước i àh, hok là iem đi ăn chùa á
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Welcome Cj
    Chào mừng Cj đến nhà Ấn nha! Vào rùi nhớ tám tiếc với óp iếc cùng mọi người đó nhé hi hi hi
    Cho tràng pháo tay thiệt kêu cái điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  4. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Vivian đã post tấm nào thuần food âu àh, tớ cũng đang chờ Tama. hihi
    híhí, cảm ơn nàng nhìu nhé!! anh team leader dễ xương quá. quên mất anh í tên j lun, thế mới đau
    còn cái vụ sis Oanh nữa, hic, iem nhớ lộn tên. hic, vô cùng xin lỗi sis [đầu với chả óc ]
    mà Moocgi này, Vivian giỡn thía thôi chứ hok có í j đâu àh. nàng đừng có để bụng mí câu tớ trách "iu" nàng tối qua nhá. tính tớ nó thế . hoan hô và khen nàng hok hết í, nàng hay thật, khả năng rủ rê và lôi kéo quá đỉnh! O/.
    tối qua mún ở lại tám tiếc, mà hok hỉu sao lại đi về, giờ tiếc, hứchức (tự nhiên lúc í lại thấy nhớ cái ông seaman nhà mình, hic, đến nỗi đi lạc đường lun í, nản mình ghê gúm o_O)
    mọi người thấy Vivian cứ hay ghẹo trai, nói cưa trai thế, (cái này nàng Ta ma chắc cũng bị shock lúc tớ ghẹo mí anh bán hàng, híhí), chứ iem hok có nghĩ j âu àh, nên đùa thế mà lỡ đụng chạm ai thì đừng có giận iem nhé, năn nỉ áh.
  5. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiii, thật là sung sướng và cảm động, tớ vừa lò dò vô nhà đã được chị em chào đón thế này rồi. Tớ giới thiệu một xíu về bản thân nha, năm nay tớ 25 tuổi, đang ở HN, cũng có ng yêu ở xa nhưng ko phải người Ấn Độ, mê tất cả những gì tên là ăn chơi tụ tập đàn đúm ;)) cho nên nếu nhà mình ở HN mà ọp ẹp thì cho tớ đi mới nhá :D. Vừa xem ảnh xong, nhìn ảnh lễ hội Diwalli lung linh quá ;).
    Hug mỗi người nhà mình một cái nè >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< .... Ui ui, mỏi tay wá :P
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    hí hí
    phải chi mà Cj vào nhà mình sớm hơn thì có thể off với các nàng ngoài HN đợt vừa rồi roài, tiếc ghê
    các nàng ngoài ấy nhớ kĩ thành viên mới này nhé, đi off đâu thì nhớ hú ấy nhé
  7. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Công nhận nhà mình có thuốc cho triệu chứng thèm tám và buồn ngủ rất công hiệu ngày nào cũng uống mà không bị lờn thuốc mới ghê
    Hôm qua tớ có đi đâu đâu, 6 30 sáng mò dậy để qua nhà hắn làm pooja, là ngồi khoanh chân để mẹ trét cái bột đỏ lên trán, xong làm một số cái mà giờ quên mất rồi xong về nhà ngủ típ
    Tối khoảng 7 giờ mọi người tém rửa sạch sẽ (ý là hồi sáng cũng phải tắm đó ) xong mặc đồ mới mua, hay mới may, tức là chưa mặc lần nào (suy ra là mấy bộ đồ mua tám năm về trước mà chưa mặc tới cũng đạt chuẩn lun ) rồi đi qua nhà hàng xóm chúc, xong hàng xóm bọc cho một bọc gồm 1 trái cam, 1 mớ đậu phộng rang, 1 trái chuối, 1 miếng trầu, xong cầm bọc đó dzìa
    rồi ngồi tám xíu rồi lên sân thượng (của chung cư ) nơi có dây điện tùm lum, để đốt pháo đốt một hơi 1, 2 , 3 tiếng gì lại kéo xuống, thế là hết
    à thêm 1 tin nóng hổi là tối qua có 1 căn 2, 3 lầu gì đó bị cháy
  8. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bạn CJ Bạn có quen với Jani + bạn có người yêu ở xa + bạn muốn tham gia diễn đàn iu Ấn = bạn có dính líu gì với xóm Nam Á phải không bạn không cần trả lời ngay, cứ mí mí để chuyên gia khai thác nhà mình như Vivian, Jani, Yla, Tàma, Kirstan hỏi tới cũng được
    Sau phần chào hỏi chúng mình nhấp tí bia cho ấm giọng nhỉ
  9. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, bật mí tí tẹo cho Kirstan điều tra tiếp nhá ;)). Quen Jani qua ttvn, có người yêu ở xa (ở đâu cho cả nhà điều tra dần dần :P), thích vào nhà Ấn (lí do cực đơn giản nhá, nhưng mà cứ để cả nhà có cái khai thác nhá ;))), có dính dáng đến Nam Á => Nói ra thì còn gì là thú vị nữa. He he, bia cho ấm bụng , khi nào chuốc tớ say tớ kể lể hết cho mà nghe =)).
  10. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Rồi, để K này vào cuộc (không thì cứ khoán thẳng cho Jani làm tay trong hê hê )
    CJ quen Jani qua ttvn, rất có khả năng CJ đã pm jani, mà pm jani để làm gì, để biết thêm về Pak chẳng hạn, từ đó suy ra nàng muốn tìm hiểu về Pak, mà lại có người yêu ở xa không phải Ấn độ nữa, do đó rất có thể người iu nàng là Pak, thế là từ ngày phát hiện xóm bà tám này, cái lý do cực kỳ đơn giản là nàng cũng thích tám làm nàng thích lun xóm này
    Rồi cho sơ lốc hôm này ít bia đi tui phán típ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này