1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0

    Thứ 7 ra thì chủ nhật cà phê đi nhá, he he, thích quá, ăn chơi tụ tập nào. Mà bà Viheart nhớ mang ... Q_U_À của hội SG ra cho hội HN nha :))
    [/quote]
    CJ oi : Chiều thứ bảy khoảng 5 giờ là tớ đến nơi rồi . Nên nếu được tối thứ bảy bọn mình gặp nhau luôn nha .
    Vì sáng Chủ Nhật tớ làm họp báo , rồi trưa 12 giờ là về lại SG rồi . ( ah từ 9:30 sáng tớ rảnh luôn đến trưa rồi , hihi tớ chỉ làm họp báo lúc sáng sớm đến 9 giờ là kết thúc thôi )
    @ Ata : Ấy lên lịch tụ tập các nường khác nha, giờ tớ chỉ biết mỗi số dt của nàng thôi ah .
    hú hú nàng Yla luôn nàng nha .
  2. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Gì mà 2-3 độ chứ, tầm ấy là tớ chỉ trên giường ôm chăn ngủ thôi , cái đó là trên vùng núi nàng ạ, chứ dưới tớ chỉ cần 5-6 độ là nhân viên, học sinh - sinh viên được nghỉ nhà tránh rét tuốt, tớ đang mong mà không được đây .
  3. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Tớ không chắc vì tối thứ 5 tớ phải lên đó sáng thứ 6 mới về mà thứ 7 lại lên nữa thì tớ không biết khi nào mới về được, không lẽ ra Thủ Lệ ngủ . Nàng ra gấp thế, ở được đến thứ 2 có phải tốt không.
    Ah, ngoài này còn S_B_C và Sunny mà, nàng nhớ bắt đền nàng S_B_C vụ hứa lèo tuần vừa rồi nhé .
  4. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Tối qua theo lời nhắn nhủ, dặn dò tha thiết của nàng Tama mà tớ phải ngồi canh cái kênh Disney Chanel từ lúc 6h (hôm chủ nhật cũng ôm cái TV, mãi mới nhớ ra là bên Mỹ kém mình cả ngày trời). Mong ngóng mãi cũng xem được cái movie One World quay bên India , tớ xem cả phim luôn, mà kết luận là 3 nàng Cheeta Girls vẫn như xưa, chẳng khác gì, nội dung phim cũng nhàn nhạt không có gì đặc sắc. Cái hay nhất là phần dancing và quảng cáo cho du lịch Ấn, không biết các bác Disney có chân trong Indian nào không mà quảng cáo cho Ấn mạnh mẽ, xem phim thấy chẳng giống với những điều người nhà mình truyền đạt lại cả, ^__^, cứ tưởng cái gì cũng giống trong phim thì có khi du lịch Ấn năm nay lại làm ăn phát đạt chứ chẳng chơi .
    À, nàng K với A có xem phim này không??? Tớ thích mấy bộ bangles mà nàng Chanel đeo ý, "nung ninh, nấp nánh" thế , tớ thích lắm ấy.
    Bonus: mấy anh giai Indian trong phim đẹp giai thía, nói tiếng Anh như gió, mà không thấy giọng Ấn tí nào, hay các bác khác ***g tiếng nhỉ??? . À nhưng mà cô diễn viên Ấn duy nhất thì không xinh lắm, không có nét Ấn.
  5. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    @Yla: tớ quảng cáo là cho mấy bài hát với nhảy múa, quần áo với vòng vèo ''nung ninh, nấp nánh'' đó nàng Nội dung tập phim đó thì tớ chỉ thích mỗi đọan con bé da ngăm ngăm đen í (tên gì hông nhớ nữa) đang gọi đt thì gặp anh bạn người Ấn quen trên mạng ở ngay đó đó (mà théc méc là quen cũng lâu mà seo hông bít anh chàng đó ở Ấn ta??? )
    Vậy là hôm wa nàng coi chiếu lại hả? Tớ nói tối chủ nhật là đúng giờ đó (giờ VN) luôn mà nàng.
    À các nàng ui, tớ sẽ ra HN _ HL trong 4 ngày 20,21,22,23/12 nè ! Gặp mặt các nàng ngòai ấy nha
  6. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    @ Tama : Phải chi Tama đi HN sớm 1 tuần là trùng cái tuần của tớ đi ấy , thì hay quá nhỉ . Như thế có 2 đại diện nó sôm tụ hơn , đỡ phải "bị" mấy nường ấy "ăn hiếp" hehhee ( đáng lẽ ko bị ăn hiếp, mà giờ nói thế nào cũng bị ăn hiếp hehhe)
    Thực ra , Tớ đang đánh lô tô trọng bụng , mừng ít lo nhiều . Anh tớ đã mua vé máy bay về Ấn tuần sau rồi và ở đó đến hơn 1 tháng . Lần này mà tớ ko đi được, là biết anh chịu rất nhiều áp lực , thế nào chả bắt cưới cô nào ở bên đó luôn . Tớ đang lo, ko đi "đường chính " thì tớ kiếm đường nào ấy cũng phải qua để bảo vệ cho TY tớ . Thật là rối bời ở trong lòng đây này .
    Tình hình sẽ luôn cập nhật , mong các nàng nói gì vui vui để an ủi và phấn khích tinh thần tớ với .
  7. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thấy rất phi lý, cơ mà trong phim, nên .......... kệ họ .
    Nàng đi HN_HL chứ có HP đâu, làm sao tớ gặp nàng được .
  8. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Nàng quá bộ đến HN đi, tớ đem cơm cháy kẹo dừa cho này ^^
  9. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    ui lâu quá rùi ko vô nhà điểm danh, ngày nào cũng vô coi nhà hết nhưng em ko biết post gì vì bây giờ em ko còn tình yêu với indian nhưng càng ngày càng yêu nhà mình hơn, nên quyết tâm "đu bám tới cùng" , các chị đừng đuổi em đi nha
    @chị Viheart: bữa giờ em vẫn đọc những bài chị viết, thật cảm thấy sweet và ấm áp khi được nghe những tâm sự của chị. em cũng thật ngưỡng mộ trước tình cảm chân thành của chị đối với người yêu và cả cha mẹ người yêu. Một cô gái vừa xinh đẹp lại tốt như chị ko ai có thể ko quí mến cả, em tin gia đình anh ấy sẽ chuyển từ không chấp nhận thành rất yêu quý chị. em tin rằng chị sẽ dũng cảm vượt qua mọi khó khăn để đến với tình yêu của mình. cố lên chị nha.

    Được sablinh sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 02/12/2008
  10. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Hihi em mới nghe một người bạn kể câu chuyện tình cảm ko lãng mạn nhưng rất đăc biệt, đặc biệt là vì chuyện có thật, chuyện vào chắc khoảng 50 năm trước quá, vì đây là thời ông bà của một người bạn campuchia của em. nhân vật nam chính trong truyện là bạn của ông của bạn em(hơi dài dòng nhỉ):
    Rất đẹp trai, có bằng bác sĩ từ mỹ về nước, gia đình có địa vị cao ở thành phố phomphênh, tính tình lại rất hiền lành, khéo léo, tử tế, chàng trai là niềm mơ ước của nhiều cô gái. Khi người thanh niên này đi làm tình nguyện giúp người nghèo ở tỉnh khác, vào một hôm anh ta chạy xe từ bệnh viện về nhà vô tình quẹt phải một cô gái, làm chân cô ta bị thương, chàng trai đề nghị đưa cô gái về nhà, nhưng cô gái này ko đồng ?Zí, vì lí do ?ochàng trai rất đẹp, giàu có, xe hơi bong loáng, cô gái xấu xí sợ mình sẽ làm dơ xe của anh ta? sau khi chàng trai thuyết phục rất nhiều cô gái mới chịu để anh ta chở về. về tới nhà cô gái, cha của cô gái đã nổi dận vì ông cho rằng con ông ko xứng với chang trai qu?Zí tộc này. Qua hôm sau chàng trai gặp cô gái này ở bệnh viện, anh ta quan tâm chăm sóc vết thương cho cô, ở bệnh viện rùi ở nhà cô gái nữa. lúc này chàng trai chưa yêu cô ấy. ngày qua ngày thấy cô gái rất hiền lành, đối xử tốt với mọi người,khéo léo chăm lo mọi chuyện, nhà cửa ngăn nắp, chàng trai mới đem lòng yêu cô gái và cầu hôn cô. Chàng đem cô về giới thiệu với gia đình mình ở phong phênh và làm cho mọi người ?osốc?. ai nấy đều sốc và giận khi thấy chàng chọn một cô gái ?oko xứng? với chàng chút nào. Ngay cả cac bạn của chàng củng ko tán thành việc chàng yêu cô gái này. Mẹ chàng nói ?ocon có thể lấy con gái tỉnh, con gái nhà nghèo nhưng cũng phải chọn ai cho xứng với con chứ?(í là bà nói đến chuyện cô gái ko có nhan sắc, ko đẹp tầm con trai bà) nhưng chàng trai vẫn quyết định cưới cô gái này. Thật tội nghiệp cho 2 người, đám cưới được tổ chức ở quê vợ, ko có đầy đủ họ hang, chỉ có vài dân làng và bạn bè tới dự. sau đám cưới, cứ cuối tuần anh ta bảo vợ về nhà chăm sóc mẹ chồng. cô gái tuần nào cũng về phụng dưỡng mẹ chồng, lo mua trai cây, nấu nướng?cứ như thế mỗi tuần nhưng vẫn ko có kết quả, bà mẹ vẫn ko chấp nhận cô. 3 năm sau, bà mẹ vẫn ko chấp nhận cô. Chàng trai thấy mẹ thật cố chấp, chàng trai bảo vợ ko cần phải về thăm mẹ nữa, nhưng cô gái không đồng í, cô vẫn tiếp tục chăm sóc nấu nướng cho bà mặc dù bà ko chịu ăn gì cả, từ lúc đó tất cả họ hang bắt đầu yêu quí cô gái và tự hào về cô. cứ như thế cho tới khi bà mẹ bệnh nặng, lúc đó các người con của bà đều bận rộn vì vào lúc này có chiến tranh xảy ra ở campuchia, lúc này chỉ còn có cô con dâu mà bà ko chấp nhận vẫn luôn chăm sóc bà lúc đau ốm. cho đến một ngày bà mẹ nói? bây giờ ta biết người phụ nữ nào đẹp nhất rồi? đó là cô gái xấu xí mà con ta đã chọn. người vẫn luôn kiên nhẫn chăm sóc ta.
    Ngày nay sẽ còn có câu chuyện tình yêu nào như vậy? ngày nay có người đẹp trai lại yêu một cô gái xấu xí tốt bụng? ngày nay có cô gái nào có kiên nhẫn vượt qua mọi thử thách lấy tấm lòng thành cảm động người khác? Cho dù có làm được như cô gái kia hay làm dù chỉ một nửa như cô ấy hay không, nhưng khi đã yêu chân thành và làm mọi việc có thể vì tình yêu là điều đáng quí nhất rồi. chúc mọi người đang yêu sẽ dũng cảm vượt qua mọi khó khăn thử thách để có thể sống hạnh phúc với tình yêu.
    Chúc chị viheart và các chị nhà mình luôn vui vẻ và hạnh phúc.
    Được sablinh sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 02/12/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này