1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của Sablinh cảm động quá, nhưng mà có mấy ai có được sự kiên nhẫn như của cô gái trong truyện đâu :(.
    @Viheart: Ừ, nàng cứ book cho cái lịch chuẩn thì hội HN sẽ đón tiếp ngay mờ :)
    @Hanoians: PM cho nhau số điện thoại để dễ gọi nhau tụ tập đi :D.
  2. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Tối thứ 5 tớ sẽ đi ngắm đội Belly dance của Yla với bạn nhé, nàng fix lại cho tớ địa chỉ nhé, sẽ alô thử mấy nhân học India xem có đi đc ko, nên nàng cho tớ thời gian, địa chỉ cụ thể thì càng tốt. Ko biết có bị charge phí vào cửa ko, hehe...nếu phải có ticket mới đc vào, thì Yla lobby cho bọn tớ vài vé nhé.
  3. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhặt đc một bài thơ có tên "Long distance relationship", tự nhiên nhớ anh yêu quá, post lên chia sẻ với cả nhà :(
    "Anh có về Hà Nội với em không?
    Phố bây giờ đã sang đông rồi đấy
    Về với em rồi anh sẽ thấy
    Phố rất vui khi thấy dáng anh về"
  4. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của nàng Cj sau cụt ngủn chỉ có 4 câu vậy
    Tớ khoe cái: hôm nay tớ mới nhận visa vào Ai Cập rồi. Vụ hôm trước xì trét là vì cái thằng cha reservation department của cái khách sạn tớ định đặt ở Cairo cứ ngô ngô ngọng ngọng, ăn không nên đọi nói không nên lời làm tốn bao công của tớ . Giờ thì ok rồi, chỉ còn 2 cái visa nữa phải xin là lên đường thui. Có nàng nào đi chơi với tớ không ? Hix, có mỗi cái con dấu củ khoai, vài dòng chữ nguệch ngoạc với hai con tem phong cách "bưu chính viễn thông" mà ngốn mất của tớ $50. Hộ chiếu VN ơi là hộ chiếu VN
  5. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Thông tin tớ có e rằng đã 5 năm cao niên đó nha (vì tớ đi Delhi hơn 5 năm trước). Quanh quanh Delhi thì tớ chỉ đi có 2 chỗ, India Gate với cả Lotus Temple. Nhưng thực ra cũng có vài chỗ, đáng xem nhất (theo ý tớ) có lẽ là đền Akshardham mới xây. Ngoài ra cũng có Red Fort, Qutb Minar, etc.
    Tớ không biết Asthaa có mê sightseeing như tớ không, chứ tớ bỏ công ra đi Ấn Độ mà phải ngồi một chỗ suốt một tuần thì tớ sẽ tiếc lắm. Tớ là lịch đi cứ phải kín đặc mới được Hồi đó tớ đi Agra xem Taj Mahal (đáng xem lắm đó, dầu gì cũng là 1 trong 7 kỳ quan thế giới mà) xong ghé xem Red Fort (ở Agra nha). Lúc trước khi đi tớ không biết là sẽ đi RF nên không tra cứu thông tin từ trước, đến nơi hắn (bạn tớ) thuê một hướng dẫn viên không biết tiếng Anh (ko có người biết tiếng Anh) thế là bọn hắn cứ xì xà xì xồ với nhau, tớ bảo dịch lại thì hắn phán một câu "lười!" làm mình tiếc hùi hụi vì đi loanh quanh xem nhưng không biết đâu với đâu, cái gì để làm gì, vô vị kinh khủng. Tới giờ này còn ghét hắn vì cái vụ đó!
    Tớ không biết ấy đã đi Ấn lần nào chưa, cũng không biết bạn ấy về phương diện du lịch thì thuộc diện nào, nhưng kinh nghiệm tớ như thế đấy! Từ đó trở đi tớ biết đi đâu mà tớ không tự biên tự diễn thì cứ gọi là ngồi nhà (hoặc ngồi trong khách sạn) cả chuyến đi. Tớ cũng nghĩ là ấy nên đi loanh quanh xem một tí, vì sau này có sống ở đó (?) cũng ít khi đi (bụt chùa nhà không thiêng mà).
    À, mùa này là mùa lạnh, chắc cũng chẳng mấy ai mặc váy đâu (Mấy ngày nay nhiệt độ 11-13 độ C). Mà hồi đó (mùa hè) tớ cũng chỉ mặc quần jeans áo thun thôi. Bọn tớ đi ra đường không có nắm tay nắm chân gì hết cả, hắn ngượng đó mà. Tớ thì không để ý, nhưng sau này hắn nói lại là thiên hạ "dòm ngó" tớ dữ lắm, vì cái bản mặt "không giống Ấn Độ" của tớ. Chuyến sau tớ đi HYD (phía Nam Ấn) thì thấy thiên hạ ít "dòm ngó" hơn, hoặc có thì cũng ít lộ liễu hơn. Đấy, sơ sơ thế, nàng thấy nàng kách mệnh được thì cứ kách mệnh nha
  6. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi nhanh cái này , ai biết thì trả lời giúp tớ .
    Xin visa Ấn phải cần có vé trước ah , thì LSQ mới cấp visa ah? Lỡ mua vé trước nó ko cấp thì sao hả trời ?
    Tớ đang lo kiếm vé và xin visa gấp, thực là nhức đầu và đau tim . Tớ phải tiến hành cho nhanh , tớ phải đi để mà "chiến đấu ".
    Đang thực sự rất lo lắng .......
    Tớ có lẽ cần phải đi rất gấp , 20 tây này . Và lần này cực kỳ quan trọng phải vượt qua .... chắc 1000 ải thử thách . KO biết có thể đem chiến tích vinh quang trở về hay mang "thương tích" về nữa hichic . Nhưng đã đến giờ phải "xông pha" rồi
    Được viheart811 sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 03/12/2008
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko biết Ấn thì thế nào nhưng hầu hết các nước đều yêu cầu có booking ticket thì mới cho nộp hồ sơ xin visa và khi nào ĐSQ đồng ý cấp visa thì phải xuất trình vé của cái booking đó, nàng hỏi lại cho chắc nhé.
    @Louise: Nhiều khi có đc cái visa là cả một chặng đường dài, nhưng có rồi còn sướng hơn là xin mà nó ko cho :(. Nàng đi Ai Cập chụp nhiều ảnh vào nha, hic, tớ mê Ai Cập lắm :)
  8. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    cái này tớ ko biết rõ Viheart ơi.
    Nhưng trong lúc chờ có ai trả lời thì ấy vô topic mục lục tìm cái topic về giấy tờ visa xem thử coi.
    có mật thư cho Viheart đó.
    à nếu cần gấp thì Viheart gọi đt hỏi thẳng LSQ or ĐSQ Ấn lun cho nhanh và chính xác
    Được ngoc_tama4406 sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 03/12/2008
  9. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
  10. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Nàng đừng gạ gẫm, rủ rê tớ mà, tớ không đi được, tớ tiếc lắm đấy .
    À, nhưng thay vì đi Hạ Long, nàng đi Cát Bà đê, từ Hạ Long qua Cát Bà gần lắm .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này