1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    cám ơn Jani nhìu nhìu mí bữa ni hok còn bị "đì" nữa hay sao í mà vô đây làm MC thía? (hope so)
  2. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Ủa mà Viheart ơi, TY Viheart ở bang nào của Ấn, để bọn tớ search vé giá rẻ dùm cho
  3. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Không biết đã có ai trả lời Viheart chưa, để tớ trả lời nhanh luôn :-)
    Như tớ nói hôm trước, tháng trước mẹ tớ lên sứ quán Ấn ở HCMC xin, không cần mua vé trước, điền đơn nhớ điền là muốn xin 6 tháng, nó sẽ cho 6 tháng, nộp đơn vào chỉ mấy ngày (2-3 ngày gì đó) là được lấy. Chú ý khoản lệ phí, phải đem đúng số tiền lệ phí, vì họ không có tiền trả lại. Lệ phí $40, tiền Mỹ kim.
    Bài viết của bác Hiếu gửi cũng lâu lâu rồi:
    Xin visa đi du lịch thì dễ lắm. Có những lưu ý này thôi:
    - Địa chỉ Tổng lãnh sự là 55 Nguyễn Đình Chiểu
    - Giấy tờ thì cần passport là đủ rồi.
    - Đi đem theo tiền Việt để trả phí xin visa, không nhận USD đâu (chẳng nhớ visa du lịch là bao nhiêu tiền, nhưng cứ đem hẳn 2 triệu cho nó xông xênh, đem đủ loại tiền chẳn lẫn tiền lẻ, nó bảo bao nhiêu cứ đưa đúng như thế, đừng bắt nó thối tiền) - cái này theo kinh nghiệm của tớ (đúng ra là của mẹ tớ) thì khác - người ta thu tiền USD chứ không thu tiền Việt.
    - Nó hứng nó cho 3 tháng, nó vui nó cho 6 tháng, không biết được, nhưng nếu muốn ở lâu hơn 3 tháng thì phải năn nỉ, xin xỏ thì nó sẽ cho, chứ nếu mập mờ chẳng bảo gì thì có khi nó sẽ cho 3 tháng thôi. - mẹ tớ chẳng năn nỉ xin xỏ gì, cứ ghi trong đơn là xin visa 6 tháng, nó cho đúng 6 tháng
    - Gởi xe đối diện 55 Nguyễn Đình Chiểu (chẳng có bãi gì đâu, có cái xe sinh tố, cứ chạy xe vào đó gởi)
    Chúc Viheart may mắn nhé! Cần xem mẫu đơn thì bảo tớ, để tớ gửi cho
  4. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @Viheart: Nàng quyết định đi là rất đúng, phải lập luận cho chặt chẽ vào nhá, không được để họ ép cho dẹp lép đoá Tớ cũng đã từng ngồi đối diện nói qua nói lại với ba mẹ chồng tớ rồi, tớ thấy là họ bênh con trai họ lắm và nói ngang ghê lắm, kiểu như chúng tôi là thế đấy, làm gì được nào
    Ví dụ như tớ bảo con buồn vì chồng con không dành cho con một chút thời gian nào... (nếu là dân mình chắc chắn sẽ hiểu là tớ phàn nàn hắn cứ ôm mẹ hắn miết ...) cái ba hắn độp liền, chứ cô muốn sao, nó đi làm cả ngày rồi, tối về xem TV một tí rồi đi ngủ, cô còn mong đợi nó làm gì nữa, cái tớ nói lại, nhưng mà theo con nghĩ vợ chồng thì phải nói chuyện và ăn uống với nhau thì nó mới khắng khít, con có đòi hỏi gì quá mức đâu, chỉ có khoảng một tiếng mỗi ngày thôi mà, cái ổng mới thôi đó ...
    Đại loại là mình phải lên tiếng, không nói họ lại tưởng họ hay, họ đúng, mình đúng là dân Việt Nam ở hóc bà tó nào chả biết cái gì ... thế đấy ... Trong đầu đa số các bác Ấn này là bất cứ cái gì made in India đều là the best of the world hết
    Về tinh thần thì theo tớ V hãy chuẩn bị một cái đầu thật lạnh để đừng quá giận, vì rất có thể họ sẽ làm V rất giận...và nhất là một trái tim bằng đá ... Mỗi khi buồn bực gì hãy nói , cool nào, chuyện nhỏ... đại loại vậy Xác định mình đi là để làm cho họ mở rộng tầm nhìn chứ không phải để năn nỉ
    Còn vụ visa tớ nghĩ V không phải lo đâu, xin là được mà, à mà nhà hắn ở đâu tớ quên rồi, đừng nói ở Mumbai nha
    @Yla: ê í là chưa phát triển đầy đủ á hả kakakka
    @Ngọc Tàma: ê so zi nha, không phải hứa lèo đâu, mà rằng bị tại do hôm qua 11 giờ mới lết về nhà, hết xí quách không còn nhớ gì hít
    @Jani: sư phụ gì sư phụ, đang muốn đầu hàng nè, hôm qua vớ được bà Thảo bệnh than tái phát, mà bả cũng dính bệnh than nữa mới đau
  5. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Viheart: Vậy là ổn 1 phần về visa rùi đó Viheart. Theo tớ thì đem tiền Việt lẫn tiền đô cho chắc ăn. À, gọi đt hỏi trước nữa, lỡ bữa nay vật giá leo thang nên giá làm visa nó tăng. Chúc Viheart may mắn.
    @ Tama: ê còn ko củm ơn mấy giỏ bông của tui nữa, ở đó mà kêu tui quởn hả hehe
    @ Vivian: hé hé welcome welcome
  6. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Viheart xin Visa ở trong HCM lun đi, tui làm ngoài này thì phải có vé. Làm visa ấn giờ nhanh lắm, 2 ngày là lấy đc ùi. Bi jo gấp rút là phải book vé nè, gọi điện cho mấy cái booking agent đi để kiếm giá Thái air rẻ (kinh nghiệm của tớ là book qua agent sẽ rẻ hơn book của chính hãng vì họ đc huởng hoa hồng.
    Mà để coi anh Viheart ở TP nào? Nếu ở Bangalore/Chennai thì sẽ có Tiger đó, rẻ lém
  7. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Dear all thật sự rất cám ơn sự động viên và chia sẽ của tất cả mọi người .
    Đặc biệt là những kinh nghiệm quý báu của Kristan .
    Nhà hắn ở Pune, lộ trình tớ phải bay qua Mumbai rồi từ đó hắn sẽ đón tớ về Pune .
    Tình hình ngoài việc lo các lộ trình cho chuyến đi hiện giờ . Tớ cũng đang rất căng thẳng và lo lắng vì hắn đang lấng cấn something inside , tớ đang điên đầu phải làm công tác tư tưởng với hắn nữa . Một mất hai còn , tớ lần này tự quyết định vậy , ko thể sống chung với lũ trong lòng kiểu này .
    Tớ thích cái gì cũng rõ ràng để chỉ có 1 mục tiêu để chiến đấu thôi, chứ giờ này mà còn lo sợ chuyện này chuyện kia từ 2 đứa , not confident cái này cái kia rồi lúc nào cũng dày vò tâm hồn tớ là nói thật dù đau lắm, tiếc lắm nhưng tớ sẽ lấy hết can đảm để mà rời xa cái gọi ầ "ảo tưởng " luôn
  8. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    nghe ông già phán vậy thiệt là muốn bực quá, ổng già rùi mà, còn nghĩ gì tới ba cái vụ lỡn mợn nữa, mà ko biết hồi trẻ có lỡn mợn ko à
    eh cho tui vô chung Hội Than luôn đi, tui cũng hay than lắm
  9. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Thêm chút thông tin cho Viheart nè:
    LSQ (HCMC) chỉ nhận đơn từ 9h30 đến 10h30 sáng, còn từ 10h30 thì họ trả visa. Hồ sơ gồm đơn đã khai, kèm 2 ảnh màu, hộ chiếu còn giá trị tối thiểu SÁU tháng và còn ít nhất là 2 trang trống, lệ phí 40 USD, 2 ngày lấy. Không cần book vé trước.
    Đơn ở đây (.doc)
    Consulate General of India,
    55 Nguyen Dinh Chieu Street,
    District 3,
    Ho Chi Minh City,
    Vietnam
    Telephone: +84-8-823 7050
    Fax: +84-8-823 7047
    Email: cgihcmc@hcm.vnn.vn
    Được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 03/12/2008
  10. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    ê khoan khoan, jani vừa hỏi nhỏ bạn, sao nó kêu book vé qua internet lúc nào cũng rẻ hơn so với book trực tiếp
    bên khách sạn jani cũng thế, book internet luôn được ưu tiên giá rẻ hơn, ko biết bên vé máy bay có giống vậy ko
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này