1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    hihi... changing your mind, Delhi 2 năm trước tớ sang còn khác lắm lắm rồi, h chắc thay đồi còn nhiều hơn hơn [:D
    Đến Delhi bạn mua ngay tấm bản đồ sẽ có ảnh chụp, thông tin giới thiệu về danh thắng. Có thể đi bằng xe bus, nhưng chơi dài ngày và lọ mọ thì mới theo đc, còn ko mua tour đi cũng nhanh, gọn, tầm Rs.600 là tương đối. hihi... Astha đi có ng làm hướng dẫn viên rồi nên khoản này ko lo.
    Tháng 12 chưa lạnh đâu, khoảng 25, 30 độ.
    Cuộc sống ở Delhi dễ chịu hơn nơi khác, nơi bạn có thể nắm tay nhau đi dạo vui vẻ mà ko chịu ánh mắt tò mò của ng xung quanh. Nhiều quán xá và ng Ấn nói tiếng Anh nghe chuẩn hơn các bác Ấn khác, du lịch ko phải lo về vấn đề giao tiếp.

  2. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Dear all thật yêu quý cả nhà .
    Tớ mới bình tâm suy nghĩ vài chuyện ...Cũng tâm sự chia sẻ với sếp tớ để nói vụ nếu tớ đi thì xin nghỉ phép luôn đó mà .
    Cuối tuần này tớ và hắn sẽ nói chuyện lại với nhau.
    Lần này có đi là tớ đi vì brandname của tớ , vì là người con gái VN ko dễ dàng give up . Tớ ko qua đó để năn nỉ , Kristan nói rất đúng , tớ qua đó để chứng tỏ mình , thể hiện bản lĩnh của mình . Tớ sẽ thật sự mạnh mẽ cho tớ và cho tất cả mọi người ở trong box thân thương này .
    Còn hắn , tớ khoan tạm thời tình đến , tớ phải thật bình tĩnh mới lèo lái con tàu này mới được . Sẵn cơ hội này , tớ phải làm cho hắn phục tớ hơn . Nhịn người chín bỏ làm mười . mà đôi khi người ta ko hiểu cứ lấy cái đó rồi leo lên đầu lên cổ mình ngồi . Ghét !
    Được viheart811 sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 03/12/2008
  3. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Viheart gãi đúng chỗ tớ ngứa rồi hé hé, bắt đầu mở đài nè, trời mấy cha Ấn này công nhận là rất quan tâm đến từng chi tiết nhỏ, làm mình xúc động đậy, nhưng đụng tới công việc là bọn hắn tưởng mình pro nhất thế giới rồi, đâu đâu họ cũng vỗ ngực IT của họ là nhất thế này thế nọ, có biết đâu là họ được đầu tư chỉ vì nhân công rẻ mà ngoa, đất lại rộng nữa ....
    Thế là mỗi lần trao đổi công việc là mồm cứ oang oang, nói xong đế thêm understood? rất chi là oai phong lẫm liệt Hôm đi phỏng vấn một bà vào gọi là phổ biến trước các điều lệ của công ty, nói ỉ ẻo, mà không quên đệm understood? với cái hất hàm rất điệu nghệ, nghe xong tớ làm mặt lạnh đi ra chỗ cô tiếp tân, bảo chị ơi cho người khác nói em nghe đi, cái cô này nói Indian English nặng quá em nghe chả hiểu gì cả Cô tiếp tân mới thì thào vào tai bà hồi nãy, bà ấy lườm tớ một cái rõ dài, tớ thì mặt vẫn lạnh như đá, nào nhìn thì nhìn lại Thế là vào phỏng vấn, một anh đẹp giai, nói sơ lại những điều lệ hồi nãy cho tớ nghe hí hí
    Ở công ty đang làm cũng vậy, tớ cũng chả nhịn đâu, làm việc mà cứ bằng chat, hoặc không là ê Trang làm cái này làm cái kia, tớ mass message cho cả công ty bảo việc gì liên quan muốn tớ làm là phải email và cc cho sếp tớ
    Mà nói nhỏ cả nhà là dân ở đây làm như đầu óc không được logic cho lắm, nên cãi lý với người khác là thua, tức quá chỉ hung hăng dùng vũ lực thôi
  4. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Hehe Kristan tung thì tớ hứng và ... tớ tung thêm 1 phát nữa . Tớ chấm dứt tình trạng bị "cầm tù " tâm hồn mình rồi . Yêu thì tớ yêu, mạnh mẹ tớ dư sức , nhưng giờ tớ ko nhân nhượng đến nỗi ko còn là chính mình nữa
    Hắn... quá đáng lắm . Chán ! Ah cũng chỉ vì arranged marriage mà hắn bị phân tâm , đâm ra cứ dày vò tâm tư của tớ .
    Haizz bức xúc ở trong lòng mà ko nói ra được .
  5. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Những điểm sau đây tớ rút ra, nhớ tới đâu gõ tới đó nha, cả nhà tự xét lòng mình và kiểm tra qua với hắn để giao kèo trước:
    - Chỗ ở: Phải linh động, chỗ nào lương cao thì ở, không nhất thiết là dính chặt vào Ấn đến lúc chống gậy ...
    - Thức ăn: Phải cho mình ăn mặn, phải tạo điều kiện cho chế độ ăn của mình không được khác với lúc còn ở VN là mấy (để đảm bảo sức khoẻ và .. sắc đẹp hí hí)
    - Con cái: Nếu có cơ hội cho con nhập quốc tịch các nước tiên tiến như Mỹ hay Châu Âu thì phải nhập luôn, không được bảo thủ một hai con tôi phải có quốc tịch Ấn
    - Công việc: Việc anh anh làm, việc tôi tôi làm, mỗi người có một bộ óc, chỉ khi nào tôi hỏi anh mới đưa ra lời khuyên (một cách lịch sự) chứ không có cái kiểu ra lệnh bắt vợ làm theo ý mình ...
    - Tập tục văn hoá: Trên tinh thần đơn giản hoá, tiết kiệm thời gian và tiền bạc, ngay cả tập tục VN tôi đã đơn giản cho anh hết mức rồi, thì anh cũng phải làm vậy với tôi
    - Ngôn ngữ: Thống nhất tiếng Anh, nếu tôi thích thì tôi học thêm tiếng địa phương của anh, cũng như tôi không có ép anh học tiếng VN, anh và gia đình anh không có được tẩy não tôi mỗi ngày cái vụ ngôn ngữ này
    - Tôn giáo: Thật lòng không phải xúc phạm chứ tôi khó mà theo được đạo của anh, mà tôi thấy bản thân anh cũng không có ngoan đạo cho lắm nữa là, nên không có được ép tôi phải cúng bái hay làm theo các loại thủ tục mà tôn giáo của anh yêu cầu...
    Phù, để nhớ thì nói típ hén cả nhà
  6. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    À, nhớ thêm rồi, típ nè:
    - Quan điểm sống: Quan điểm sống của tôi là đàn ông phải có cá tính mạnh, độc lập, quyết đoán, chăm chỉ và cần tiến. Cụ thể là anh phải có thể tự quyết tất cả những vấn để liên quan đến cuộc đời anh và hai vợ chồng có thể tự quyết những vấn đề liên quan đến hôn nhân và con cái, mà không thông qua bố mẹ, có nghĩa là bố mẹ chỉ có vai trò khuyên nhủ, chứ không quyết định, và lại càng không thông qua anh chị em, họ hàng và cộng đồng anh sống...Còn đàn bà theo tôi là có quyền và nghĩa vụ quản lý nội trợ, còn con cái và kinh tế thì hai vợ chồng cung bàn bạc, dựa trên lợi ích của gia đình và con cái mà quyết định, và đàn bà có đầy đủ quyền lợi để theo đuổi mục tiêu trong sự nghiệp mà không bị chi phối bới ý muốn của chồng, gia đình chồng hay bất kỳ ai...
    Cụ thể hơn, chồng tôi nên là một người đàn ông đúng nghĩa, làm việc tốt, lương đưa cho vợ (đàn bầ luôn là người biết quản lý tiền bạc hợp lý chứ không phải tui giữ tiền để mua son phấn quần áo, tui không có giống indian housewives nước anh đâu ...) và biết tôn trọng và cảm thông trong việc nôi trợ của vợ, vợ mình là người nước ngoài thì nên dễ dãi trong vấn đề ăn uống, (tức là tui nấu gì thì ăn đó, không là tui cho nhịn đói ráng chịu àh hí hí) , vợ vừa đi làm vừa việc nhà vừa con cái nên không phải trâu ngựa đâu mà cứ ngồi đó mà ra lệnh, ví dụ ăn thì tự mà múc thức ăn lấy, không phải như ở với mẹ anh có mẹ đứng kế bên hầu đâu, tự phục vụ nhá, tui đã đi chợ cho, nấu cho, nát óc suy nghĩ món ăn sao cho ngon, bổ, rẻ, rồi dọn lên bàn cho, rửa bát cho, thì có mỗi việc múc đưa vào miệng mà không làm được nữa thì cho lên đường luôn
    Vợ chồng phải tương kính như tân, anh giúp tôi đóng cái đinh tôi cám ơn một tiếng, thì anh nhờ tôi rót hộ cốc nước thì cũng phải nói cho lịch sự chút, không phải là mắt nhìn TV hay báo, miệng phán mỗi chữ "nước" đâu nhé, làm vậy thì cho chết khát lun
    À, anh cũng phải học sơ làm thế nào để sửa mái nhà, đóng lại cái bản lề, tra đầu nhớt vào quạt, hay thay bóng đèn v.v, nói chung là việc nhà của đàn ông, trong mắt tôi đàn ông by default là phải biết làm mấy cái đó, chứ tôi không có chi tiền kêu thợ về đóng cái đinh lên tường đâu nhá
  7. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    há há há, vote cho Kirstan nè
    cái nì giống luật hôn nhân-gia đình trong nhà í nhỉ
  8. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    ủa mà sao vote ko được nữa vậy, tại lần trước bình chọn rồi nên giờ ko có cho bình chọn nữa hic hic
  9. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ừa phải đó ss K, giống làm luật quá.
    Nhân tiện đây e đề xuất, ss cứ nghĩ ra mí cái điều kiện này as much as possible, xong e tổng hợp lại làm cái hợp đồng hôn nhân, xong photocopy cho mỗi nàng 1 bản tham khảo, trước khi gật đầu ký vô cái tờ giấy ràng buộc nghĩa vụ trọn đời kêu ông ký thêm cái hợp đồng này, đặng sau này dễ nói chuyện, hà hà. Nghe hợp lý hok cả nhà
  10. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ bạn Asthaa iu dấu như con gấu, dễ xương như con lươn, xinh đẹp như con cá chép, vui vẻ như con ve (mùa hè), nhiệt tình như con tinh tinh, thân thiện như con chim chiền chiện (có biết con này ko, có 1 bài hát có nhắc đến con này đó)
    -> tóm lại là bạn Asthaa iu quý như con chí của tui ơi, cộp!, tui đồng ý với ý kiến trên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này