1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Bộ ngoại giao Anh khuyến cáo là hầu hết các khu vực ở Ấn Độ an toàn ngoại trừ Mumbai vừa bị tấn công khủng bố và vùng biên giới giáp với Pakistan. Tuy nhiên, mối đe doạ khủng bố vẫn ở mức cao trên toàn đất nước.
    Híc híc, đề nghị bà Jani gửi điện khẩn sang Pak yêu cầu các phần tử khủng bố ngừng ngay các hoạt động bao lực cho đến khi chuyến đi của tui thành công tốt đẹp nhá
  2. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Quên nhắc Viheart, coi có transit ở đâu tránh Mumbai đi, đừng qua Mumbai nhá, hãi lém
  3. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Hihi, bỏ sót tên của nàng, xo dzi nha!! Sửa lỗi liền nè!!
    Tàma ui, mấy bài của nàng có liên quan đến vé, tớ chuyển sang topic vé máy bay rồi đó nha!
  4. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là dzất tình hình, dạo này tớ và hắn căng thẳng liên tục, có những chuyện đáng ra là vui, mà nói một hồi, xoay thế nào vẫn gây nhau được mới tài! Thế là thế nào đây hả trời? Sign of a new crisis on the horizon Không hiểu, giá xăng mấy bữa nay vẫn giảm đều cơ mà
  5. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Vậy Yla có thể yên tâm off với tớ rồi nhé , ko phải lo chuyện ngủ ngoài đường hihi , tớ cũng hỏi thêm khách sạn tớ ở xem nàng có thể ở cùng với tớ ko . Vì cái này công ty book nên tớ ko sure .
    CJ nhắn cho tớ cái số dt, hay nàng cũng biết số của Ata rồi nhỉ ?
    nàng SBC thì mất tích luôn rồi ah . Nàng Sunny nữa nhớ gặp tớ , tư vấn cho tớ vài chiêu .
    Được viheart811 sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 04/12/2008
  6. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng tính tuần sau tớ sẽ hỏi thêm vé của hãng Thai , hoặc hãng nào transit tại BK . Nhưng hiện giờ tớ đã book hờ vé Sing Air rồi , vé 2 chiều đúng 830 $ , tớ cố gắng lấy vé rẻ nhất có thể hiện thời rùi . Ah so với giá này thì hiện tại vé của nàng rẻ hơn ko ?
    Hic ko còn cách nào khác ngoài đến Bombay . Vì đó là sân bay gần nhà anh tớ .
    Tình hình là tớ đang cố gắp sắp xếp lại tất cả mọi thứ. để lên đường nhanh nhất có thể trong khoảng ngày 18 hoặc 19 , 20 .
    Tuần sau là tớ sẽ trở nên sốt ruột hơn , vì hắn sẽ về đấy và sẽ có kế hoạch nói cho gia đình hắn biết tớ chuẩn bị sang , thế nào cũng gặp trở ngại gay gắt , nhưng hi vọng chuyến đi của tớ ko vì thế mà hủy , vẫn phải lên đường chiến đấu
    Được viheart811 sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 04/12/2008
  7. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ kí cọt cũng phải ngâm cứu kĩ nhé, các bác ấy chuyên gia kí bừa và chẳng có trách nhiệm gì với chữ kí của mình đâu, tớ sợ các bác lắm .
    Nàng lại làm tinh thần ăn chơi của tớ dâng cao rồi, cứ thế thì có khi tháng sau tớ ở trên đó luôn quá .
  8. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau quá nên đôi khi đâm ra "cắn" nhau chút xíu cho vui ấy mà . Nàng đừng buồn , gần Noel và Tết rùi thế nào không khí môi trường cũng tạo điều kiện cho hai người xích lại gần nhau thôi
    Mà nàng tài thật , thấ nàng giữ bình tĩnh hay thật , tớ và hắn mà giận nhau là y như rằng tớ trở nên căng thẳng cứ suy nghĩ về nó suốt , "ăn ko ngon ngủ ko yên "
    Hôm qua, đúng là nản quá xá , tình hình là đã lên kế hoạch tớ sang Ấn làm cách mạng , thế mà hắn dở chứng ....thiếu tự tin về tình cảm hai đứa , sợ cái này cái nọ , sợ hai đứa ko hạnh phúc , sợ quá nhiều khó khăn ....rồi đâm ra nghĩ đến 1 option an toàn mà bố mẹ hắng đang hối thúc hắn . Hắn ko nói là muốn chọn như vậy, muốn theo bố mẹ nhưng hắn cứ sợ sợ lỡ sau này tớ và hắn mà ko happy thì đúng là hắn có lỗi với bố mẹ .
    Tớ chán chán , buồn và cũng hơi nổi điên luôn thế là chiều đi làm về tớ phải dấu bố mẹ chạy ra tiệm net mua card điện thoại gọi cho hắn , cũng tội lúc đó 5 giờ sáng bên ấy mà hắn cũng nói chuyện với tớ 1 cách tỉnh táo .
    Thế là xong tối qua ổn lắm rồi . Tớ về ăn cơm ngon ơi là ngon hihi , chắc hắn cũng quay lại cái giường và say giấc nồng hehe . Thật khổ phải work so hard on the boat
  9. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng muốn gặp nàng lắm, cái vụ ăn ở thì yên tâm rồi, vấn đề là tớ mới lên đó hôm 11, 13 lại lên nữa thì tớ hơi oải T__T. Thêm nữa là lên gặp nàng mà không gặp nàng Tama thì tớ cũng "day dứt", mà lên nhiều thế thì tớ "cá đuối", làm seo đây???
  10. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    đấy đấy bắt được câu này rùi nhá nàng Yla, khà khà làm sao thì làm để đừng day dứt nhe (đã day rùi còn dứt là đau lắm í :P )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này