1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Nàng Viheart cứ đi đi, không sợ đâu. Chỗ nguy hiểm nhất sẽ là chỗ an toàn nhất. Khủng bố tấn công Mumbai rồi, chính phủ đã có kinh nghiệm đề phòng và thắt chặt an ninh nên khả năng xảy ra thêm một vụ đánh bom nữa là thấp (tội gì lao vào cái chỗ đang canh phòng cẩn mật thế trong khi còn nhiều chỗ khác ngon ăn hơn nhiều ). Hơn nữa, sau vụ này, an ninh sẽ tốt hơn, giá vé tới Mumbai chắc chắn sẽ giảm để thu hút khách du lịch và đầu tư
    Chuyện nàng sang đó chiến đấu thì... tớ chẳng biết phải nói gì với nàng nữa, chúc nàng may mắn thôi . Quan trọng nhất là giờ nàng với anh nàng phải nói cùng một giọng, nghĩ cùng một cách nhìn cùng một hướng để còn hỗ trợ cho nhau, chứ nàng thân cô thế cô xông vào nơi chiến địa thế mà không có nội ứng thì nàng thua chắc rồi. Người trong nhà nói lúc nào cũng dễ nghe hơn mà
  2. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Yla ui, nàng đã đi thì đi cho trót, hí hí, chả gì thì Tama cũng mất công đường xá xa xôi ra Hn chơi, chả nhẽ...he he....
    Tui lun availabe chỗ ăn ở, ngủ nghỉ, chơi bời, xe cộ đưa đón cho nàng...hí hí nhất nàng còn gì
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Híc lâu không vào nhà thấy có nhiều tin mới quá, đầu tiên mừng cho con tàu đã (lại) có người cầm lái
    Thứ hai chúc các nàng chuẩn bị đi India lên đường may mắn và đạt được mục đích cao cả nhe, khâm phục các nàng lắm luôn í
    Thứ ba cũng xin chúc mừng cái nàng louise, sau khi bị hành hạ khổ sở đã xin được visa đi Ai Cập (ủa tớ tưởng từ Nga đi AC không cần visa chứ, dù mình không phải công dân Nga, tại hồi thấy mấy anh chị chỗ tớ đi vô điều kiện lắm mừ )
  4. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Về lý thuyết mà nói thì nhóm người VN từ 2 người trở lên có thể nhận visa ngay tại sân bay ở mấy khu du lịch nổi tiếng như Sharm el-Sheikh, Hurgada... nhưng tớ xin visa trước vì mấy lí do:
    1. Tớ đi một mình
    2. Tớ không có ý định lai vãng đến mấy chỗ tắm biển kia, tớ đi tham quan nên sẽ bay thẳng đến Cairo
    3. Nếu đến sân bay rồi mà bị từ chối cấp visa thì đời tớ còn gì nhục hơn
    4. Visa của tớ là double entry
    Còn để lấy cái visa Ai Cập này nó gian nan với tớ hơn tớ kể nhiều, vừa khổ vừa buồn cười, mà phần nhiều do tớ là chính , chứ thực ra dễ ẹc à. Xin muộn cũng có cái hay, tự nhiên rơi vào đúng đợt vé máy bay promo, rẻ hơn được mấy chục $ (không trả được online nên ra phòng vé trả, bị charge phí phục vụ lại đúng từng ấy tiền, coi như huề vốn ). Thực ra mua tour package với mấy công ty du lịch (đến mấy khu nghỉ mát, bay bằng charter flight) thì xem ra có vẻ rẻ hơn, nhưng thực ra lại rất bất tiện vì mình sẽ mất thêm tiền đặt tour đi đâu đó, rồi lại phí cái khách sạn và full-board kèm theo, etc. Tóm lại là theo nhu cầu của tớ thì tớ không nên liên quan gì đến họ hết
    Hix, bao giờ mới có vé máy bay promo đi New Delhi nhỉ
  5. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, còn chuyện contract ấy, tớ đề nghị các nàng chia ra làm từng đề mục rõ ràng, kiểu như hôn nhân gia đình (ở đâu, lễ cưới tổ chức kiểu gì, etc. ), household chores (anh nấu ăn rửa bát giặt đồ dọn nhà làm vườn đi chợ cơm bưng nước rót, em cho con bú ), tài chính (lương thưởng nộp đủ cho dzợ, sáng sáng dzợ phát tiền quà ), nuôi dạy con cái (con tui đẻ ra không được ép nó theo đạo của anh, khi nào nó lớn nó thích thì nó theo; tui có quyết định tối thượng trong vấn đề dạy con, etc. ), trách nhiệm và nghĩa vụ (anh có trách nhiệm kiếm tiền, tui có nghĩa vụ tiêu tiền của anh )... kèm theo các điều khoản phạt rõ ràng (3 lỗi nhỏ thành một lỗi lớn, anh phạm 3 lỗi lớn là tui bế con đi à ).
    Hồi xưa có kẻ đòi lấy tớ, tớ dụ: thế kí contract nhá, thì nhất quyết không chịu, thế nên giờ nằm ôm hận thui
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Híc Louise kinh nghiệm trong vụ du lịch này nhỉ, nghe nàng nói mà tớ cứ câu được câu mất chứ chẳng hiểu mấy (nói gần nói xa chả qua là tớ lười tìm hiểu )
    Nghe kristan và louise nói chuyện mà tớ buồn cười quá. Mà nhất kirstan đấy, đam mê, hy sinh, nhưng rất rõ ràng chuyện nào ra chuyện đấy
  7. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tớ đi một mình nên cứ biết được chừng nào hay chừng đó (yên tâm, đụng chuyện là quên sạch ấy mà ).
    Vừa mới ca thán vụ vé máy bay đi New Delhi xong (bay thằng mất $1,000) thì lớ ngớ trên mạng thế nào lại thấy cái vé bay Emirates (transit qua Dubai) giá $662. Huhu, ai cho tôi lương thiện ?
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Bay thẳng đi India rẻ nhỉ, chả như bay đi Việt Nam. Càng ngày càng bó sờ tay Riết bà con hết dám về luôn.
  9. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ tớ nghe lỏm dân tình trên LSQ nói chuyện thì Tết này về có giá 24.000 với 28.000 đấy nàng . Hè nàng chịu khó về trước 15.6 hoặc 22.7 sẽ rẻ hơn được một tí. Năm sau nàng định bao giờ về đấy? Tớ định xuống đầu tháng 6, dịp Đêm trắng ấy (đêm nhà tớ nó mới trắng nhờ nhờ chứ chưa trắng hẳn nên hổng có nổi tiếng được ) vì (nghe nói) đợt đó bọn tớ thi xong rồi, chỉ có chơi thôi
  10. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Tuần trước sau vụ nổ bom, tớ viết mail hỏi thăm ân cần một bác ở Hyd, sau vài ngày nhận được mail với nội dung (trích đoạn) sau :
    "Our country is very big so small accidences will happen, but we don''''t afraid and we can face the things with brave hearts. This is due to Pakistan - our neighbour country. Pak is terrorist country, they only give training to terrorists in his lands. Pak, Afgan are the some nations supplying terrorists. Even u accept or not, Pak is terrorist country. Terrorists came to Pak and had training na. If we destroy the pak then no chance to give training to Militants na. I know more than what u know about Pakistan dear. Don''''t under estimate Indians, time will come to india also, on that time we will show that how strong are indians. In weapons, economic and political, in every area we are strong. If it is necessary then we have to show, otherwise not b''''coz India is a peaceful country."
    Tớ thấy tình hình có vẻ nguy hiểm, bác này máu chiến quá, dân Ấn mà ai cũng như bác này thì nguy .
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 05/12/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này