1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Nàng viết như trên mà có ông nào chịu kí tớ mới phục, không biết hắn hay nàng ôm hận ấy .
    "3 lỗi nhỏ thành một lỗi lớn" ==> giống góp điểm thưởng trong siêu thị quá .
    Chúng ta viết luật hạnh phúc gia đình mà toàn ưu tiên nữ giới thế này thì hơi ép người quá đáng, các chàng đọc xong thấy mình chẳng có chút quyền hành, ưu ái gì thì các chàng đến nhấn nút tàng hình mất.
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 05/12/2008
  2. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    biết ngay là sẽ đổ lỗi cho pakistan mà , mà trước giờ Ấn với Pak có ưa gì nhau đâu
  3. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng muốn nhận kẹo dừa với cơm cháy lắm mà .
    Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn nàng nhìu . Tớ còn nhìu dịp lên đó mà. Ít nhất là trước và sau khi nàng bay qua đó vi vu với anh iu .
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bị đau răng, dẫn tới đau cổ họng, uống nước thôi cũng thấy đau, đau khổ quá vậy nè trời, bữa nay tính nghỉ ở nhà rùi chứ, mà cũng ráng lếch đi làm
  5. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đọc báo, thấy tin Ấn Độ báo động nguy cơ khủng bố hàng không kìa, mí nàng sắp qua bển cẩn thận nha
  6. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0

    Tui đảm bảo Louise đưa cái này ra thì hổng phải đàn ông Ấn mà đàn ông trên mọi miền thế giới đều để cho chị em nhà Ấn chúng ta được ... yên lành mãi mãi =)).
    Uầy, hôm qua tui mới đọc lại truyện "Oxford yêu thương" các nàng ạ, đọc lâu lâu rồi nhưng thỉnh thoảng vác ra đọc lại cũng thấy hay. Tự nhiên đọc đến đoạn David Wilson ăn hộ Kim đĩa khoai tây chiên còn thừa khi hai người đi Birmingham chơi và ăn món Fish and Chips, Kim đã rất ngạc nhiên vì thói quen của người Châu Âu là ko bao giờ ăn đồ thừa của người khác, chỉ trừ vợ chồng, hoặc tình cảm cực kì đặc biệt họ mới làm thế, ngay cả Fernando, người yêu của Kim cũng ko bao giờ ăn hộ cô, làm tui nhớ anh iu của tui quá. Nhớ lần anh iu tui sang chơi, đi ăn, mình dạ dày nhỏ, ăn nửa suất là no căng rồi, ngồi ngán ngẩm nhìn đĩa thức ăn, ổng lại dỗ dành "Em ăn đi ko cứ gầy mãi thế này à", tui than "No lắm rồi, ko ăn nữa đâu", thế là ổng kéo đĩa thức ăn sang "Để anh ăn, nhưng mà anh tăng cân là do em đấy nhé ". Hoặc có hôm tui nhìn món ăn tên hay hay,gọi đại, ai dè ... ko ăn quen, ko ăn nổi vì đồ tây béo quá, ổng lại ăn giùm phần của mình sau khi mình gảy gót vài miếng , rồi vừa ăn vừa dỗ mình ăn "em ăn thử đi này, cứ tin anh đi, ngon lắm". Hic hic, hâm rồi, nhớ
  7. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0

    nàng CJ này nghen hìhì tớ bít rùi nhá, anh í của nàng ko phải da ngăm ngăm đen, hay da vàng mà là da trắng (+ mắt và tóc ko đen ) đúng hông?
    Lần này tớ ra HN phải điều tra nàng kĩ kĩ mới dc
    @Louise: tớ thích nhất 2 cái tô vàng vàng trong contract của nàng Tối nay tớ sẽ phổ biến trước cái này cho hắn hehe
  8. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ cj: giờ mới biết anh nàng ở bên nửa vòng trái đất nhá, thế mà bữa giờ tưởng ở cái xóm nhà lá Nam Á nì hehhe
    ui Oxford iu thương có hay không nàng, tớ chưa đọc lần nào, mà qua nàng kể thấy nội dung cũng hơi na ná Chuyện tình New York nhỉ?
  9. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    tớ ko thấy na ná chút nào hết :D
    mượn ko Jani tui cho mượn này. Kể trước thì mất hay, túm lại thì Oxford thương yêu là 1 câu chuyện nhẹ nhàng, 1 chút têu tếu, 1 chút lãng mạn, tui nghĩ Jani sẽ thích.
  10. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    à quên chuyện này. 24/12 tớ đi xem phim Chạng vạng (Twilight). tớ đọc truyện này thấy mê rùi ^^
    Coi ở Megastar (Parkson Hùng Vương) vé hình như 45000đ à ^^ (vé ngày thứ 4 nó thế)
    Tớ định coi suất khỏang 4pm (nghỉ làm đi coi phim) hihi, or suất khỏang 7pm, các nàng có ai đi xem với tớ ko? Phim hay lắm í. Đi thì tớ mua vé dùm luôn cho.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này