1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    tò mò chiện của nàng CJ quá haizzz...
    nàng Tama nhớ quyết thắng trở về nhá
  2. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Vivian: Vivian ui, vui lên đi nào! Siêu quởn nhà mình mà!
    Jani đang đọc chiện trên mạng nè (ko thèm làm việc lun, tại bị Tama xúi dại kakaka), xong 7 phần rùi, giờ tới phần "Chia tay" nè. Còn 8 phần nữa là hết. Trùi, từ đây tới chiều chắc đọc ko xong quá, nhà lại ko có mạng, tiếc ghê cơ.
  3. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    trùi ui, tui đi ra đó thăm bạn iu chứ có phải đi đánh giặc đâu
    uh, Vivian nhắc mới nhớ, alo alo nàng nào đi xem phim với tui sẽ có quà Noel ^^
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    ê quà gì vậy Tama, giá trị bao nhiêu hử?
    mà Tama tính đi xem thứ 4 hả, bữa đó mắc đi làm rùi, sao đi được?
  5. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Quà gì bà đi đi rùi khắc bít.
    hmmm quà người ta còn chưa mua mà đi hỏi giá à
    quí là quí ở tấm lòng tui nè
    thì tui nói rùi đó nghỉ làm đi coi phim (nếu là suất 4h)
    còn ko thì đi suất 7h cũng được, lúc đó làm dzìa rùi.
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    hì hì, ừa tui biết tấm lòng bà mà, tui chọc bà đóa
    để coi bữa đó tui có đi được ko nha, ko dám hứa chắc à, có gì tui sẽ báo bà bít, cuối tuần vui vẻ nha
    trưa giờ đau răng, nhai ko được gì nên giờ đầu óc choáng váng, hoa mắt lun rùi trùi ui -> sao mừ mình hay than quá dzị ta
    cuối tuần vui vẻ nha cả nhà
  7. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Trời, có người rủ đi coi phim mà đã "mua vé dùm cho" rồi lại khuyến mãi "có quà Noel" mà sao không thấy bà con hưởng ứng rầm rộ vậy ta? Cho tớ đăng ký 3-4 suất nha. Tớ không đi được để tớ kêu lũ em họ lâu nhâu của tớ đi dùm hehehe
  8. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    @ Viheart: Sự vụ tới đâu rồi nàng? Mặt trận phía Tây lại yên tĩnh a?
    @ All: Cuối tuần vui vẻ nha!
  9. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tui là tui đang chờ quà SG của các nàng SG gửi ra cho đội HN qua nàng Viheart tuần sau đây (mìn gợi ý đến nơi đến chốn rồi mà chả thấy nàng HN nào vào hùa theo mìn vậy ta ).
    @Các chị em: Tui ko có ý giấu chuyện tc của tui với anh iu nhà tui vì thực sự bọn tui có một cuộc tình đẹp như mơ (hông phải đang yêu nên nói xàm đâu), nhưng tại có một số người trên TTVN này cũng biết tui ở ngoài đời, lại đem bàn tán chuyện tình cảm của tui nói là tui này nọ, yêu ng nước ngoài, rồi blah blah, nói chung là xấu xa, kiểu như mồi chài á, nên tui ko dám nói một cái gì hết , chứ cũng tự hào mà muốn kể cho nhà mình lắm. Nhưng mà tui nghĩ chắc bây giờ ai vào nhà Ấn chửi bới tui với anh iu nhà tui thì chắc cả nhà mình cũng sẽ bênh vực tui, nên tui sẽ kể một ít về chuyện tình cảm của tui hén.
    Ban đầu tui cũng ghét lão quá trời quá đất luôn, vì lão ăn uống gảy gót, món ăn VN nào cũng chê là complicated, có khi còn chê là disgusting làm tôi muốn thụi vô mặt lão (hồi đó tụi tôi chưa yêu nhau ). Nhưng hắn ko được như Fernando của Kim, nghĩa là ko phải thạc sĩ tiến sĩ gì hết, chỉ học đại học thôi và cũng ko biết làm việc nhà chăm chỉ như Fernando (vì hắn cũng là con trai cưng của mẹ hắn, và đến giờ này bà vẫn phải nấu ăn cho hắn, giặt quần áo cho hắn ). Hắn chỉ hơn Fernando mỗi cái là hiểu biết khá nhiều về văn hóa Phương Đông và nhờ vậy hắn cực kì tôn trọng văn hóa tập quán của người VN (ví dụ như chuyện ko chấp nhận quan hệ trước hôn nhân chẳng hạn, hay là con cái sẽ sống cùng bố mẹ tới lúc kết hôn mới về nhà chồng chứ ko sống chung trước khi cưới), và hắn chịu khó học cũng như nói tiếng Việt khá sõi cho nên tụi tui ko thiếu ngôn ngữ để buôn với nhau (3 thứ tiếng ). Hôm nào rảnh tui kể tiếp, hay để cả nhà điều tra or question?
  10. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Woa, nhất nàng rồi đấy! Ghen tỵ quá! Nàng kể tiếp đi, làm sao 2 người gặp nhau (làm chung công ty a?) rồi làm sao hắn cưa nàng đổ? Nàng kể cho chi tiết nhá, để tớ thêm mắm thêm muối vào cho thành cuốn "Hà Nội thương yêu" rồi 2 đứa mình chia tiền nhuận bút
    Còn nữa, hắn người Pháp a? Tớ đoán 3 thứ tiếng là Anh Pháp Việt?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này