1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ cj: có chiện hay thế mà ko chịu kể, giờ thì đã chịu kể mà chưa chịu kể hết
    ah nhưng mà tớ biết cách để tìm tung tích chàng nhà cj rùi hahha
    wait & see!
  2. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ VH: ông ali nhà tớ cũng rứa
    vụ khủng bố ở Mumbai đang được điều tra thêm nên chưa biết ai là chủ mưu, dù tay súng bị bắt khai là do người pak gây ra, người ta tính tiêm cho tên này mấy mũi thuốc nói thật để bắt hắn khai thiệt, nói chung là giờ cũng ko biết ai là kẻ chủ mưu, có thể là những kẻ khủng bố người Ấn thì sao, mà cũng có thể là al queada để âm mưu chia rẽ 2 nước này, rùi Pak mà rút quân ở biên giới Afganistan thì al queada được lợi
    ui thủ phạm là 1 ẩn số, căng thẳng căng thẳng, tớ thì tớ nghĩ vụ khủng bố này là có âm mưu để chia rẽ 2 nước
    tớ lại sợ giữa pak và Ấn sẽ có chiến tranh quá, chắc chết quá, phải nhanh chóng dụ ổng về VN gấp, còn nếu chiến tranh có xảy ra chắc gia đình ổng phải di cư sang VN ở quá
  3. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, chị hienu ko biết đâu nàng ơi =))
  4. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Wow cho tui nhập cuộc zới coi, trước hết là nghe bà con khen vụ "hợp đồng" mà sướng tơi tả Thật lòng mà nói, tớ viết cái đó với ý rất nghim chỉnh đoá, chẳng qua là sự khác biệt lối sống, suy nghĩ thôi, nhưng con người bằng xương bằng thịt như tụi mình thì tớ nghĩ (mặc dù là không muốn tớ nghĩ đúng) là mình khó lòng bình tĩnh được....
    Hôm nay nói dài dòng tí nhen...
    Đầu tiên, vụ chỗ ở, nếu là người VN, nhóm 8x (tức là không sướng bằng 9x ...) mà có thể sống và làm việc ở nước ngoài là những người ham học và có năng lực.. Nếu đã xin được việc ở Ấn, thì rất có thể xin được việc ở nước khác (tốt hơn) ở nước khác. Với bản chất trên, mình sẽ khó chôn chân ở một nước, theo tớ thấy, khá an phận như India...Mà lúc đó, nếu mình không chuẩn bị tinh thần cho hắn, hắn giãy nảy không cho mình đi hay đủ lý do lý trấu khác thì có phải nhức đầu không, dù cho sau đó có giải pháp đi nữa thì mình cũng tốn một số công không cần thiết để thuyết phục...
    Môi trường học và làm việc ở Ấn theo tớ không được thuận lợi cho lắm, có nghĩa là không có yêu cầu cao để bắt buộc mình phát triển...Nên việc vùng vẫy để tiến lên theo bản năng, nếu không là cấp cao ở Ấn, thì cũng là một việc làm demanding hơn ở nước khác....Cho nên, việc di chuyển theo tớ rất có thể sẽ xảy ra...
    Thứ hai, việc ăn uống, trừ khi mình có tiền (và quyền) thì có thể ăn tốt ở Ấn (như ở nhà). Có tiền thì mình sẵn sàng mua các thức ăn TQ đắt tiền để ăn, có "quyền" thì mình có thể thuyết phục chồng mình cho nấu ăn như VN ở nhà (với thịt heo, bò, ....)
    Nhưng cho đến lúc mình có nhiều tiền để sống thoải mái như vậy cũng phải vài năm là ít (theo thực tế tớ thấy thì ở Ấn họ ăn uống tiết kiệm, và tiền bạc do đàn ông quản lý, nên việc đòi hỏi tiền để mua thức ăn đắt tiền thường xuyên là hơi khó...). Mà sống qua được vài năm đó, ăn uống thiếu chất như vậy, sức đâu mà cày để có nhiều tiền?....
    Tớ là kẻ bất cần nên tớ cho mình cái quyền đòi hỏi ngang ngược, và tớ khá may chồng tớ là người dễ chịu nên đã thuyết phục được hắn cho tớ nấu ăn mặn trong nhà rồi hí hí (mua được 2 lạng cá thu và nửa ký thịt gà, nấu rồi để tủ lạnh ăn dần , hắn cũng bảo thịt bò và heo ở đây rẻ lắm, nếu em thèm thì anh mua cho ăn luôn, sức khoẻ của em mới là quan trọng )
    Thứ ba, chuyện con cái, đã có trường hợp người VN mình đang tốn nước mắt và công sức thuyết phục chồng Ấn cho con nhập quốc tịch nước đang ở, vì anh chồng một hai con tôi phải là người Ấn, phải học ở Ấn, vì giáo dục Ấn là the best of the world....
    Thứ tư, chuyện quan điểm sống, mình có hoài bão thì cũng phải có chồng có hoài bão, nếu anh chồng cứ an phận, đi làm về ôm TV rồi ngủ, trong khi mình vừa làm vừa học vừa cố gắng sống cùng với các loại lũ của Ấn, thì anh chồng quả thật rất đáng chán... vì yêu chàng mới đến đây ở, mà chàng tẻ nhạt vậy thì cuộc sống ở Ấn còn có ý nghĩa gì?....
    Chuyện vợ, mẹ, chị em gái phục vụ đàn ông trong nhà thì chắc chắn 100% rồi, nhưng cái đáng nói là không hề có sự tôn trọng nào từ phía đàn ông cả, ví dụ chồng hay con ăn là mẹ một là ăn sau hai là ăn thật nhanh để tiếp thức ăn cho chồng, con (ăn bốc nên còn có 1 tay trái sạch nên không tự múc thức ăn được)...Họ chỉ chỉ tay năm ngón... Tớ thấy mình khó có thể quen với thái độ này....
    Thứ cuối, chuyện phong tục tôn giáo, rất phức tạp, tháng nào cũng lễ bái, tuần nào không cúng thì cũng đi đền, không đi thăm bà con thì cũng mời bà con tới nhà ăn, nói chung là mất thì giờ, trong mắt mình thì rất là .. nhảm nhí (Cá nhân tớ thì thấy các loại pooja cúng bái của đạo Hindu rất chi là .. nhảm )
    Sơ sơ vậy, tớ biết vụ ký hợp đồng là cũng đùa thôi, nhưng mình cứ nắm cái danh mục như vậy, có dịp thì hỏi hắn một cách nghiêm chỉnh, mình sẽ có câu trả lời nghiêm chỉnh....
    Tất nhiên là chuyện không chỉ có thế, biết làm sao, tiếp tục sống thôi....
  5. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Ui, đọc bài của Kirstan đã quá!! Ủng hộ cả tứ chi luôn!!
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    jkjkklj
  7. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @Cj: Củm ơn nàng cuối cùng đã cứu cả nhà thoát tăng xông vì tò mò hồi hộp. Nghe kể chuyện thích quớ Lãng mạn đẹp thiệt, nhất là vụ ăn zùm áh Kể típ đi nàng ui
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Sợ thật jani ơi, nhưng trong rủi cũng có may, vì chuyện này có khi chàng lại đi nước khác lánh nạn. Mà trong rủi có khi lại có cái rủi hơn nhỡ chàng stamp một cú bảo jani phải sống ở bên bển cái thời loạn lạc này thì không gì khổ bằng jani ơi Thuyết phục chàng từ từ đi nha, mà bảo chàng có sang VN thì sang lẹ lên, sau này nhỡ chiến tranh nó đóng hết cửa biên giới, hoãn mọi chuyến bay, không cấp passport và visa ect thì ngán ngẩm luôn đó
  9. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chẹp nghe VH mí cả Jani bàn chuyện chiến tranh mà tui sợ quá ah...híc nhỡ đâu mà chiến tranh thật thì sao tui dám qua đó.
    Thui thì chuyện chính trị k phải của mình, nhưng cứ hi vọng là quan hệ 2 nc sẽ ổn, như 2 ông hàng xóm thi thoảng giận nhau rùi lại làm lành vậy. :D.
    Lo lắng cho người thân của chúng ta ở Ấn và Pak ghê cơ . Mong mọi ng bình an
  10. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    @CJ: đầu tuần vô đọc được bài của nàng thích thật nàng ạ. Tớ ko phải người trong cuộc, cũng chưa trải qua cảnh chia tay như vậy mà cũng thấy xúc động wá trời. Nàng viết hay lắm, ko phải hay vì câu chữ chau chuốt mà vì tình cảm chân thực . Khi nào rảnh nàng nhớ kể tiếp nha, tớ nghe mà hâm mộ 2 người lắm đó. Tặng nàng 1 chùm hoa nè (tất nhiên là ko đẹp bằng hoa chàng gửi rùi ^^)
    Chúc 2 người luôn hạnh phúc! Tết này chàng có về ăn tết với nàng ko?
    À mà CJ có phải là chữ đầu tên 2 người ko vậy?
    @ Kirstan: sis nói chí phải, hôm bữa Tàma đã bắt đầu phổ biến cho hắn những điều khoản như sis Kirstan và Louise nói rùi đó ^^ , tư tưởng thì phải đả thông từ từ nó mới thấm Được cái hắn cũng hỉu chiện
    @ Jani, Aasthaa and all: thiệt sự là đáng lo nếu như căng thẳng giữa 2 nước cứ tiếp tục tăng cao, cả 2 đều có vũ khí đạn dược và cái đầu nóng như lửa cả. Hôm qua hôm kia gì tớ đọc báo thấy có người giả làm quan chức Ấn (hình như ngoại trưởng thì phải) gọi đt cho bên Pak buộc tội rồi đe doạ tấn công, sau nhờ trung gian là bà Rice mà cũng nhận ra là có kẻ mạo danh Lỡ mà bùm 1 phát giữa 2 nước đó thì ..
    Mong sao cho mọi việc mau hạ nhiệt. Tớ vẫn mong các nàng nhà mình dụ được các chàng qua nước khác sống.
    chúc mọi người 1 tuần mới may mắn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này