1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Thx Tà ma vì bó hoa nhá, thơm quá cơ :))
    Mấy hôm nay tớ làm việc và đi công tác liên miên nên chưa kể được, có gì tối tớ kể típ há :">
    Tết này hắn ko về được, mà tớ cũng bảo hắn đừng về, tại vì tớ bận rộn nhiều việc nên ko đón tiếp được như năm ngoái, hắn cũng nên save money cho những lần đi sau, hè rồi hắn về với tớ gần 1 tháng, lại đi chơi khắp nơi nên cũng tốn kém mờ :P. Với lại mẹ hắn mà biết hắn lại xách vali theo ... gái tết thứ hai là bà dễ tăng xông lắm :)). Năm ngoái hắn ở đây, mẹ hắn gọi điện suốt :)) lấy lí do là hỏi thăm tớ, xem hai đứa đi chơi đâu nhưng tớ biết mẹ hắn xót con =)).
    CJ ko phải tên ghép nàng ạ, cái nick này tớ có từ 7 năm nay rồi :D.
  2. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ VH, Astha, Tama: tớ đang hồi hộp theo dõi tình hình giữa pak với ấn đây, chỉ cầu mong là ko có chiến tranh xảy ra, hic sợ thật đấy
    Vậy mà hỏi ổng, ổng nói, đừng có lo
    Mà dạo nì thấy mình hay suy nghĩ vẩn vơ đâu đâu haizzzzzz
    @Kirstan: chí lý như ăn trái bí xong rùi bị dí hehehe
    @ Cj: tui bó tay rùi bà ơi, bà này giấu ổng kỹ quá
    Cj cứ kể chiện tiếp đi nha, đừng có lo, ai mà dzô đây ăn hiếp Cj là tui ném đá lại cho bể đầu, mà ko chỉ có mình tui ném đâu, cả nhà Ấn nhào vô ném lun í chứ, phải ko cả nhà nhỉ hehe
    Ê mà cho tui đoán nha, chắc ông í là người Thổ Nhĩ Kỳ hả? Hay Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Canada, New Zealand, Switzerland, Phần Lan, bA Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Brazin, Mexico, Hy Lạp, Thụy Sỹ, Thụy Điển... Đó, có nhiêu đó đó, mà ko trúng nữa chắc tui bỏ nghề bà bói lun quá
    Thui bà khai thiệt đi, giấu chi giấu hoài, tụi tui có đem bom tấn công ổng đâu mà sợ hè
    Nhà mình dạo nì vắng vẻ quá, bụi bám đầy nhà, dơ quá, vậy mà kêu phấn đấu xây lên thành khách sạn 5 sao
  3. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Phù . Update tình hình sáng giờ cho cả nhà nghe ngóng tình hình của tớ như sau :
    Đã nộp đơn xin visa , thứ 5 này lấy .
    Sếp cũng đã duyệt lịch nghỉ phép cho tớ , đúng 10 ngày ( 18 -30 )
    Hic nhưng cũng bắn vài cái mail báo cáo công việc các kiểu ( dù đã biết rất rõ tình hình các công việc hiện giờ ).
    Tình hình ... HÔm qua tạm gác lại những buồn phiền lo toan , mà đi shopping . Shop cả ngày trời luôn , hic rủ em Vân mà em bận ,
    Tớ mua quà cho cả nhà hắn : Mẹ : handbag , Bố : Nước hoa,
    Em gái : handbag , chồng em gái : áo T shirt , nhóc con : 2 áo, 1 quần ( hehe cái này hắn ganh tị với cháu trai , hỏi sao em mua đến 2 cái áo cho nhóc , mà anh thì chỉ có 1 cái ) tất nhiên làm sao mà quên phần hắn .
    Tình hình tạm thời ổn , tâm lý hắn rất thoải mái và rất vững tin . Giờ chỉ còn phần vé may bay nữa là xong. Ôi giờ chỉ mong đến cuối tuần ra Ha Noi gặp các nàng và tuần sau là lên đường rồi .
    Bản thân tớ cũng chuẩn bị ấy kỹ về outside lẫn inside . Hắn bảo tớ " just be yourself babe "
    Hehe về khỏan này thì tớ được mặc váy , đầm , ...ect ( chỉ là cổ áo ko khoét sâu thôi ) .
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sơ sơ tạm ổn rồi đó Viheart, thẳng tiến nhé Viheart
    Công cuộc chiến đấu cũng gian nan nhỉ, chưa gì đã tốn bao nhiêu là các khoản, cũng đỡ là nhà hắn ít người, còn như ông ali nhà tớ, nếu mà qua bển chắc tở chỉ dám mua quà chung thui hic
    Mà nè, Viheart hỏi lại hắn tình hình ở bển cho kỹ nha, về vụ mặc váy ra đường đó, có an toàn ko, vì nghe Kirstan kể bên đó con gái chỉ có mặc quần zin áo thun ôm thui mà cũng bị bọn thanh niên mặt mày dê xồm dòm ngó chằm chằm, rất nguy hiểm. Mà nếu Viheart ko ở chung trong nhà hắn mà lại ở khách sạn một thân một mình, sẽ ko an toàn lắm vì hắn ko thể kè kè bên mình được, mà nếu có kè kè thì khi hắn về nhà rùi chỉ còn lại mình mình cũng khó mà ứng phó được.
    Viheart hỏi lại hắn vụ này cho kỹ nha. Ko biết chỗ hắn ở như thế nào, chứ chỗ Kirstan ở, Hyderabad mà ban đêm ko dám ra đường thì sợ thật đấy.
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 08/12/2008
  5. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Lily, Tàma, Jani và mọi người nhìu
    Mới chat với cô bạn Mumbai Diana đang làm việc ở Long Thành, nói bạn tui đang đi Pune qua Mumbai đó, D biểu phải cẩn thận đó, nhất là dịp Noel với Tết tây ở Pune với Goa, và từ Mumbai về Pune thì khoảng 4-5 tiếng xe lửa...
    Mới cách đây vài hôm chỗ tớ cũng báo động khủng bố, nói chung dân ở đây làm như quá quen rồi nên chả thấy ồn ào bàn tán gì hết, chỉ biết sếp trước khi về ghé chỗ tớ bảo cẩn thận nhé, chồng có đón không....Đi về mà thấy tự nhiên cũng hồi hộp...Đêm nhận được tin nhắn không biết của ai, biểu là trong những ngày này không nên đi malls, rạp phim hay những chỗ công cộng đông người
    Bây giờ mới thấm cảnh các SV nước mình như ceme... chứng kiến cảnh bom đạn rung trời ở Bangalore vừa rồi, hic
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    huhuhu K nhớ cẩn thận nha
    sao tớ sợ quá à, tự nhiên ngồi nghĩ quẩn, rủi bên đó khủng bố mà ông ali có bề gì 2 đứa ko gặp nhau được nữa chắc tớ hối hận suốt đời. Tớ phải gặp ổng sớm thôi. Khi mà sự sống quá mong manh, chợt thấy cần phải trân trọng tình cảm dành cho nhau hơn và yêu nhau nhiều hơn, vì biết đâu ngày mai ko còn nghe giọng nói của nhau nữa.
    Sao tự nhiên lại nghĩ ba cái xui xẻo vậy trời.
  7. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @Viheart: Hắn nói vậy là cũng có ý đó, theo tớ V không thèm mặc quần jeans áo thun trông "thường" lắm, ít nhất là cũng quần tây áo kiểu, hoặc ... đồ vest văn phòng (ở đây đàn bà mà mặc đồ vest là tưởng đâu là sếp bự của công ty bự chứ không phải chơi ) Tớ thấy đạo TC mà gia đình có con cái ở nước ngoài thì vụ ăn mặc họ rất thoáng, không lo
  8. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đoá, đêm qua nằm dòm hắn ngủ tự nhiên xi nghĩ lung tung, tự nhiên giờ đi chỗ khác làm rồi sao, tối ngày ăn rồi làm, rồi ngủ sao đời zậy thấy cũng "dô diên", giờ có nhau mà cứ cắn xé nhau hoài tới hồi xa nhau lại tiếc Hồi ở VN thì đi làm bực mình ghê lắm chứ vui vẻ gì đâu, cứ chấp ba chuyện lặt vặt rồi cãi lộn, tới hồi xa SG rồi nhớ bà cố, lại muốn quay về làm...lại bực lại ghét cái công ty ở Ấn này.... Đúng là sống trong hạnh phúc mà không biết đó là hạnh phúc (tui nói tui áh )...
  9. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Kirstan: ừa, giờ bom đạn loạn lạc tùm lum, thấy mặt nhau phút nào mừng phút ấy rùi, thui đừng gây nữa nha, ráng chịu đựng tới thời bình rùi... muốn gây sao cũng được
    mà sắp tới ngày "chở dzề cố hương" rùi nhỉ, mừng ko hả K?
  10. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Hihi... ấy ra HN đi, tớ sẽ đi shopping around cùng ấy, đĩa sơn mài đẹp cực, tớ đang định mua về trang trí phòng nên đợi ấy cùng mua luôn 1 thể.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này