1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Thường thì đồ tớ mặc thì đa số là tớ tự đi chợ lựa vải và tự nghỉ kiểu để may . Tớ thường hay mặc đầm khi đi chơi , đặc biệt là tiệc tùng hay hội họp gì tớ cũng mặc đầm tớ tự thiết kế hết . Anh tớ cũng rất thích tớ tự may đồ như vậy. Và hoàn toàn ủng hộ , vì khi anh tớ về đây , đi chơi với anh tớ mặc đồ của tớ may ko ah ( những hình tớ chụp chung với hắn là đầm tớ tự nghĩ kiểu để may đấy), đặc biệt là đi khiêu vũ hay tiệc quan trọng thì tớ chọn đầm hơi ***y chút ( chỉ là ***y chút tho6i nghĩa là xách nách , ko có tay , nhưng ko có đầm nào quá ngắn hay cổ khóet sâu đâu ah nha )
    Hai tháng trước tớ thiết kế cũng khá nhiều quần áo mới , tất nhiên cũng có váy , đầm ...đủ kiểu . Nhưng tớ biết thế nào cũng có ngày có dịp đi Ấn, gặp gia đình hắn, nên các mẫu này tớ thay đổi chút là đều áo có tay, váy dài ngang đầu gối .
    Hôm trước tớ cũng bảo hắn, dẫu váy và đầm em cũng đã may tay và may dài tới đầu gối , nhưng một số bạn trong room Ấn nói bên đó rất nguy hiểm, và con gái ko được mặc váy . Hắn bảo , em cứ ăn mặc như là chính em ở bên ấy , vì những đồ anh thấy em mặc thì rất xinh và ok ko có hở hang . Chỉ lưu ý là cổ áo em ko được khoét sâu nhé . Hắn cũng dặn thêm Hãy là chính tớ , đừng sợ sệt hay phải thay đổi khác đi, vì điểm mạnh để đem "chuông đánh xứ người " là sự khéo léo trong ứng xử , duyên dáng bề ngoài và những qualities khác .
    Gia đình hắn là người công giáo, nên một phần là gốc Ấn , nhưng phần khác cũng khác mấy người Ân độ.
    Đêm Noel tớ sẽ đi nhà thờ với gia đình hắn lúc đêm khuya ( 12 giờ có lễ ) sau đó về gia đình sum họp ăn uống và khiêu vũ . Nên hắn cứ nhắc tớ phải nhớ đem theo giày cao gót .
    Tớ chắc ko phải ở khách sạn , hắn đang thu sếp cho tớ ở nhà bà con của hăn, cũng rất gần nhà hắn luôn. Vì nhà hắn ko đủ phòng , vì có hai vợ chồng em hắn đang ở đấy. Tớ chắc ko phải đi một mình ra ngoài đường đâu , nhưng dù gì tớ cũng đề phòng cẩn thận hic
  2. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    @ Sunny : Sure nha Sunny , có gì dẫn tớ đi mua mấy cái khăn lụa nha , muốn tặng cho mẹ và em gái hắn .
    Tối thứ bảy nhớ cho tớ muợn ấy đi cafe cùng các nàng khác nữa nha hehhe ( KO biết có phải xin phép cụ thể anh nào để mượn nàng tối thứ 7 này ko ah )
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ổn rồi đó Viheart, làm tớ cũng thấy đỡ lo
    Phục Viheart cái khoản tự thiết kế và lựa vải để may đầm đó nha, mấy vụ này là jani bó tay toàn tập rùi, hic.
    Nhanh quá nhỉ, mới đó mà cũng tới ngày Viheart ra HN off với nhà mình ngoài ấy, rồi tuần sau nữa là bay qua bển, rùi cách đó 2 ngày nữa là Kirstan về VN, rùi cách đó 4 ngày nữa là Astha làm 1 cú bay qua bển nữa. Trời nhanh quá
    Rùi cũng tới tháng 5, Tama ui, còn có 5 tháng nữa thui à
  4. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Viheart ơi sao tự nhiên nghĩ tới cái này thấy lo quá, có khi nào mẹ hắn phát hiện ra hắn kêu V tới mà không báo cho nhà, cái mẹ hắn kiếm cớ không cho hắn đi đón hay điện thoại kêu V đừng tới rồi sao, cái V bơ vơ 1 mình ở sân bay Mumbai hả trời ... V có gì online ở yahoo, save số đt của tớ, có gì alô tớ, nhà hắn cũng có bà con ở Pune...
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    đọc bài viheart thấy thích quá ấy ơi, chuẩn bị thật kỹ càng nha tự tin lên nhé chúc V mọi điều tốt đẹp nhất
  6. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hic, nhận được tin nhắn của Viheart từ trưa nhưng lu bu hai cái đám cưới/ngày + công việc + học hành nên ko rep ngay được, sorry nàng nha, thứ 7 tui avai cho nàng đó, ra lúc nào cần tụ tập thì kêu nha .
    Tui thấy chàng của Viheart đang cố gắng để Viheart là người trong gia đình đấy, như thế là tốt rồi. V nhớ chuẩn bị một mớ kiến thức kha khá về VN nha, mấy bà mẹ là hay có kiểu check kiến thức đó lắm (rút từ KN của tui, hồi tui kêu bay qua bển chơi, hắn nhà tui bảo mẹ hắn mời tui về nhà ở để ... giao lưu văn hóa =)), nhớ chuẩn bị kiến thức vững vào làm tui hết hồn hết vía ). Tui phục nàng vụ thiết kế quần áo đó, lần này ra nàng thiết kế cho tui cái áo khóac nha . Nàng kiếm mấy bộ vest nữa mặc cho giống ... sếp nhớn :D.
    @Jani: Sao mà đoán gần hết cái cộng đồng chung Châu Âu mà chả trúng nước nào thế hả =)), khổ chưa =)). Mai tui kể hén, hôm nay tui bị lụt ... đám cưới nên đang biêng biêng . Ôi, nhìn cưới mình cũng thích quá cơ :)
    @Kirstan: Cẩn thận những ngày này nha nàng
  7. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    @sis Viheart: sáng í em hok đi đc với sis, tiếc lắm, hichic... có chiều 246 nào sis rảnh, chị em mình đi ăn, kể chiện cho em nghe với
    mà giờ chiện của sis coi như cũng ổn thỏa ùi, chờ ngày lên đường thui, sis cố gắng lên!!
    lâu ùi không vào nhà, để iem kiếm chiện j kể cho nó có chiện coi, haizzz...., bỏ bê nhà cửa là tội lớn lắm đây, hok bít mí sis, mí nàng ở đây sẽ xử mình tội j nữa đây. có ai vô chịu tội chung với iem hok đây?!? Sicilen ui, sis Annghia ơi, sis Abantony úi, sis SBC àh, em Sablinh iu.... kíu, kíu với!! O/ (còn ai nữa hok ta??)
    hôm cn iem đi đám cưới thằng bạn thân học chung hồi cấp 2, cấp 3. gặp lại cả đám bạn hồi í, (cả ex - cái thời mà ham đua đòi, có ng iu cho nó bằng chị bằng em- nhưng thực ra đã bít iu là j đâu- nhưng cứ tạm gọi là ex cho nó vui vui )
    nhà cách nhau có 3 căn thui mà như cách cả cái biên giới ấy. thậm chí bi giờ ngta làm j, ở đâu iem cũng hok bít. hôm qua ex dắt theo 1 con bồ mới (do đầu năm ex chở con khác đi đám cưới khác), ngồi kể chiện iem cho con bé í nghe, tường tận lắm, ... cả chiện bi giờ em đang đi học lên MBA (chiện nì ít bạn bè bít)... ngỡ ngàng, thấy mình lại là đứa vô tâm. nhưng cũng vui vui, hok thương nhau nữa nhưng mà cũng dõi theo con đường mình đi
  8. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    thix nghe chiện của nàng CJ quá!! (hâm mộ, hâm mộ, có fan club hok, cho Vivian tham gia với )
    típ tục hóng chiện thui
  9. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Mình có 2 ứng cử viên là Áo và Thụy Sĩ, hôm nay đã loại được 1
    Cho đáp án sớm sớm đi nàng CJ ơi
  10. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    @ VIheart: Chúc may mắn nha nàng! Tớ tin tưởng ở nàng lắm đấy, chắc chắn chuông này đem đánh xứ người sẽ vang xa lắm đây.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này