1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    @ Viheart: chúc nàng mọi điều may mắn nha. cố gắng hòa nhập, ko hòa tan ^^ be urself nha nàng.
    @CJ: ăn đám cưới xong chưa nàng? đang típ tục hóng chiện nàng và lên 1 list câu hỏi pv nàng khi ra HN đây
    @Vivian: chúc nàng mau rành hết ''các kiểu bơi'' ^^
  2. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    @Lily: Khổ quá, tui có giấu gì đâu, tại cái nàng Jani cứ thích trổ tài Xơ lốc hôm nên tôi để cho nghiên cứu đấy chứ
    Sáng nay dù vẫn còn quyển sách phải dịch và vô số thứ phải nhét vào đầu, tôi cũng sẽ ngồi kể cho cả nhà mình nghe cái chuyện tình yêu loằng ngoằng của tôi ko có mắc công cả nhà chờ lại réo tên tôi, tôi hắt xì ko kịp .
    Đúng như Lily nói, chàng của tui ko nằm trong hai cái nước Lờ Lờ đó , ổng là người Áo. Bọn tôi quen nhau tình cờ lắm. Trường đại học của tôi năm nào cũng có sinh viên của các nước Áo, Hà Lan, Mỹ sang exchange mấy tuần. Khoa tôi là khoa kinh tế, nên sinh viên về cũng nhiều hơn, hè nào khoa tôi với phòng hợp tác quốc tế cũng tuyển sinh viên, cấp học bổng cho học cùng sinh viên nước ngoài để lấy chứng chỉ short course về Marketing & Tourism, hay là enterprise strategy.
    Hè 2007, đứa bạn cùng khoa rủ tôi apply đi học khóa này, nhưng hồi đó tôi đang bận thực tập, lại đang có kế hoạch đi chơi Trung Quốc nên từ chối, ai dè con bạn hăm hở đi đăng kí tên tôi, chả hỏi câu nào. Tự nhiên hôm đang ngồi trên khoa báo cáo thực tập, bị gọi đích danh đi phỏng vấn, lớ ngớ như một đứa dở hơi, lại còn phỏng vấn bằng tiếng Anh nữa chứ , khi cô hỏi em sẽ tổ chức cho các bạn nước ngoài đi đâu, làm gì, tôi phun toàn những địa điểm ăn chơi của HN =)), lại còn đi ngắm hoàng hôn trên hồ Tây, đi làng lụa, làng gốm, bảo tàng này nọ (bây giờ mình cũng chả nhớ mình phun những cái gì nữa ), phỏng vấn xong tôi quên bẵng luôn. Cho đến một ngày đẹp trời, trước khi tôi đi TQ chơi, cô gọi điện bảo chuẩn bị học hè với sinh viên Áo, ngớ hết cả người, thương lượng cuối cùng cô cho tôi miễn cái giai đoạn training, chỉ phải đọc tài liệu và present bằng tiếng Anh trước khi khai giảng khóa học 1 ngày thôi . Vì những gì tôi phun ra hôm phỏng vấn, tôi đã được giao nhiệm vụ phụ trách toàn bộ mảng văn hóa, giải trí, ẩm thực cho toàn bộ khóa học trong 25 ngày .
    Tôi hoàn thành công việc phải nói là xuất sắc cùng với một cộng sự đắc lực, mỗi ngày phải dẫn đi ăn ở một nơi, ko được trùng nhau, với số tiền giới hạn là 50K/người/bữa trong ngần ấy ngày, phòng ăn phải có điều hòa, sạch sẽ, tây tàu việt phải có đủ, lo đặt tour du lịch, lo tìm chỗ hát karaoke, lo tổ chức sinh nhật cho sinh viên, tìm địa điểm văn hóa cho tụi nó đi chơi. Công nhận là con đường đến với tình yêu nhanh nhất là qua ... dạ dày :)), bởi vì chỉ sau tuần đầu tiên, tất cả sinh viên Áo đều nhớ mặt nhớ tên tôi và Vinh, người cùng làm với tôi, đến nỗi mà bất kể cái gì tôi cũng đều bị lôi cổ ra hỏi, chỉ cần nghe thấy T ơi, Vinh ơi, là tôi với thằng bé kia xanh cả mặt :)).
    Hic, kể sau vậy, sếp lại bắt dịch gấp rồi
  3. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Ah tui bóc tem chuyện tình nàng CJ nha Kể típ đi nàng ui, nàng thật là giỏi giang tháo vát quá, chắc cũng rất xinh nữa
    Vậy là nhà mình có ông rể "nước ngoài" người Áo, và thêm một cô dâu tương lai tên vần chữ T hé hé
    Típ tục hóng nè
  4. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Sis Kirstan ui, cho Tàma ké 1 miếng tem ^^.
    Cj nàng ui, tớ đọc chuyện nàng kể ko chớp mắt luôn nè
  5. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Hic cho tui xả chút bà con ơi, tui bị xì chét ở cái công ty này quá mạng, mà mình có phải mới đi làm đâu, mà đây chắc là cái công ty stupid crazy nhất mà tui từng gặp
    Từ ngày vào làm tới giờ không hề có một cuộc họp nào mà bọn hắn kêu mình, mà làm chính thức chứ có phải tập sự gì đâu, mà copywriting là quan trọng trong marketing chứ có phải thừa đâu, làm việc mà cứ như giỡn chơi, mình ghét tật ẩu thì qua đây đúng là 100 thằng ẩu cả trăm, mồm miệng thì cứ nói loạn cả lên mà làm thì màu mè chứ không thấy chất lượng đâu hết
    Cái bọn đàn ông trong phòng làm thì ít mà nói nhảm thì nhiều, mà mấy thằng cha Ấn độ này sao mà nói nhiều kinh khủng, nói nhảm nhí, ca hát om sòm, xong đập bàn cười, quái gở không thể nào tả nổi
    Mình giả đui giả điếc không thèm đếm xỉa tới đã 7 tháng nay rồi, sắp hết im mồm nổi rồi, mà bọn hắn không có tha cho mình đâu, thấy mình im bọn hắn còn nói tới, kêu réo tên om sòm, xong nói ba cái câu tiếng địa phương mình cóc hiểu, xong lại đua nhau mà cười, chưa thấy ai điên bằng
    Đó giờ chửi được hai thằng rồi, cứ đi ngang liếc vào màn hình của mình xong xỏ xiên, làm gì đấy, hoặc là biết gì về cái này chưa, mà công việc thì không liên quan gì tới bọn hắn cả, thích nói nhảm nhít vậy chơi
    Phù xả xong rùi, còn khối chuyện ruồi bu khác, mà thôi, để khủng bố bọn hắn chứ khủng bố nhà mình chi
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Kirstan: nuốt giận đi nuốt giận, cho kẹo nè
    tui cũng đang chán ốm cái cty tui nè, mà nghĩ lại thôi phải cố gắng chứ biết sao giờ, vì thương Bác mà
    K ở bển ko thương Bác thì ráng thương cái ông trên cái rupee đi
    @ cj: hehe, cuối cùng bà cũng chịu lộ hàng rùi hả, vậy mà trước giờ tui đoán không ra, ai mà đoán cho nổi ổng ở nước quần áo nào đâu hả. Nước Áo cũng peace lắm phải ko, chỉ có cái vụ ông iu râu xanh gì đó là rùm beng thui à
    tui phục bà quớ, tiếng anh bà chắc siêu lắm, mới hồi sinh viên mà tiếp đoàn sinh viên Áo vậy chứng tỏ là bà rất là trùm ngoại ngữ, chả bù với tui huhu
    nhà mình nhìu người làm công việc liên quan đến dịch thuật với biên tập nhỉ
    ê nhớ kể típ nha, tui cũng đang hóng nè, 2 anh chị ''tỉnh tò" nhau như thế nào nhỉ
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    hừ tức giùm cho Kirstan đó thôi ráng nhịn chút, sống chung với lũ, sau này làm xếp đì mấy thằng chả tới bến luôn, làm ra làm chứ khỏi phải ngồi trong công ty ăn lương nói nhảm nữa kirstan hen
    @CJ: chuyện nàng hay lắm í hi hi hi kể tiếp đi nàng, uống cốc bia lấy hơi nè
  8. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    @Cj: Kể tiếp đi Cj ơi, mới có khúc dạo đầu thui àh?..
    @ Jani:Làm bên dịch thuật thì văn chương hay fải biết, L mới đọc ái bờ lóc của Jani mà đã thấy hấp dẫn rùi nè.hìhì
    @Viheart: T có mang theo bộ áo dài nào ko? L nghỉ có dịp mặc nó thì ấn tượng lắm đó chứ vì T sẽ trông dịu dàng và đằm thắm .
    @Kirstan:L cũng từng bị giống như sis đấy, đàn ông con trai làm chung với mình cùng một task như nhau nhưng vì nghĩ là đi du học thì nghĩ mình ở một cái level khác nên nói chuyện với mình chẳng giống ai, report tụi cty bên đó gựi về cho group mà có chịu forward lại cho mình, tự ý sửa deal mình là mà ko báo, điên lên L làm một tăng, sau này hết dám.Họp hành cũng thế, họp riêng, đứa nào thích thì tụi nó mới vào họp chung , còn ko thì thôi, deal khó nó quăng cho mình làm.
    Bây giờ mỗi người mỗi task , chắng liên quan đến nhau nên đỡ đụng chuyện. Sis cũng thử nói chuyện với manager của sis thử xem sao để tìm cách giải quyết cho rõ ràng. Mấy người này mà ko bị zịnh một lần ko biết sợ đâu.
    Được linh0110 sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 09/12/2008
  9. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @Jani: kẹo đâu, để dành đó mốt tui zìa tui ăn
    @VH: nghi cái ngày làm sếp chắc khó tới quá VH ơi, tớ nghe thằng bạn thân nói là mấy thằng cha làm sếp rồi là đì ghê lắm, ai nịnh nọt được lòng thì bọn hắn cho lên, mà chỉ có Ấn thôi, chứ nước ngoài thì bọn hắn không cho đường vào đâu...
    Lại còn vụ phân biệt tôn giáo trong công việc nữa, tớ nghe nói nếu sếp là Muslim thì chỉ ưu ái Muslim, Hindu thì chỉ thích Hindu...
    Bướng như tớ thì chắc cứ làm lính suốt đời thui hic
    @Linh: Ngay cả cha sếp còn lạng quạng mờ, tớ cũng quạt luôn cả sếp, hôm nọ bày ra một kế hoạch liên quan đến nhiều người mà không họp tất cả lại để thông báo, cứ chọt chọt nói ít một cho từng người một, tớ bảo sếp tớ yêu cầu một cuộc họp nếu muốn tiếp tục kế hoạch đó. Thế là cha sếp ừ ừ mà không làm. Chả cú tớ rồi
    Còn mấy cái tên điên trong phòng tớ báo sếp cũng chả ích lợi gì, tại bản chất của họ rồi, họ không thấy vậy là điên đâu
    Thương mọi người nhìu Chỉ có nhà mình là thông cảm với tớ thui Mà nhớ là hồi mới tới mình đâu có ghét zữ vậy trời, sao giờ kỳ vậy không bít
  10. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Thương ss K 1 mình chinh chiến bên đó...híc híc "một mình giữa bầy sói" . E thấy ss xài xể đc ông nào cứ xài xể, để lần sau họ chừa mình ra, cứ giỡn hoài chịu sao thấu
    Mà về lâu về dài thì kiếm cty nào ngon lành hơn để té thui, chứ làm việc kiểu này tổn thọ, mau già vì stress mất
    E đg lo cho cái thân e đây...chứ kiểu làm việc đó ở ấn e thấy k ổn, k thể adjust đc
    Cả nhà lun bên ss, zuize lên nè ss (làm tí bia cho nó đỡ bức xúc, hà hà)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này