1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng đg hóng chiện của Cj, hi hi...lãng đãng và nhẹ nhàng...cứ như phim và tiểu thuyết.
    Vote cho nàng cái để có khí thể kể típ
    Cả nhà ai có câu hỏi, thắc mắc, băn khoăn cần Cj giải đáp thì send ngay câu hỏi cho tui, để bữa tới tui in tơ vìu nàng ý lun nhá, xong rùi làm cái rì pọt gửi cả nhà, Cj nhỉ
  2. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Cho tui xả xì chét trước khi kể tiếp cái nhá
    aaaaaaaaaaaaaaaa, tui điên sếp tui quá, làm tui như cái máy dịch ko bằng, rõ ràng tui là dân Bách Khoa, kinh tế và công việc của tui là trợ lý dự án, vậy mà ba hồi ổng nhét sách, nhét tài liệu bắt tui dịch, ba hồi bắt ngồi chỉnh mấy trăm cái slide chỉ trong có 1 ngày . Sáng nay đang ngồi post bài và gửi thư cho đối tác thì ổng call bắt dịch gấp mười mấy trang chuyên ngành từ Anh qua Việt mai lấy luôn, tui có phải cái máy dịch, nhét sách vào là mồm tuôn chữ ra đâu .
    --------------------------------
    Kể típ ko cả nhà chờ
    Hồi đó tôi chả biết hắn là ai, thứ nhất là hắn vốn ko phải là người vồn vã với người lạ, bản chất của dân Áo truyền thống, lạnh lùng và xa cách, cho nên học với nhau đúng 10 ngày tôi chả biết hắn là thằng chả nào :)). Thứ hai là năm đó đoàn Áo sang VN có tới 10 chú lăn đùng ra ốm, vì VN nóng quá, lúc đó HN toàn 37 độ, tụi nó bị cảm hết lượt nên nghỉ học cũng nhiều, trong đó có hắn. Thứ ba là hắn lớn tuổi nhất trong đám con trai nên có cái vẻ điềm tĩnh, ko funny như tụi trẻ (same same tuổi tui và dễ gần), và thứ tư là tui quá bận với các vụ ăn chơi nhảy múa nên chả hơi đâu mà quan tâm đến kẻ ko nói chuyện với tui câu nào.
    Lần đầu tiên tui biết có cái sự tồn tại của hắn trên đời là một ngày có 10 tên lăn ra ốm, nghỉ học và cũng ko ra ngoài ăn tối được, tui và Vinh đành mua phở mang hầu tận phòng tụi nó , 11h đêm còn lọ mọ ở khách sạn tụi nó, mang phở đến từng phòng, hỏi thăm và dạy cách ăn. Đến khi tên coordinator của đoàn bên kia bảo tôi, trên phòng VIP có hai students nữa, tui và Vinh bò lên phòng thì thấy cảnh rất ngứa mắt, hai thằng chả nằm trên giường, ko thèm cả ngồi dậy chào hỏi, đáp lại vẻ nhiệt tình của tụi tui bằng cặp mắt ... lờ đờ và đến khi mình "Goodnight" chúng nó cũng cóc thèm nói năng gì , tui tóm cổ thằng coordinator hỏi tên, và nhớ luôn hai cái tên đó vào trong đầu "Ghét cái thái độ, mình đã hầu chúng nó mà còn ko được câu cảm ơn nào ". Rồi nhiều việc quá cũng quên luôn chuyện đó .
    Nhiệm vụ của tôi vẫn là đi đặt ăn và vì thế tôi ghét nhất đứa nào ko chịu đi ăn tối mà ko báo trước để tôi đặt ăn xong rồi mới thừa ra, một lần đi ăn lẩu, tôi thấy hắn lớ ngớ trước cửa khách sạn, hỏi sao ko đi, hắn chìa túi bánh ngọt vào mặt tui "Tao ăn bánh ngọt, ko ăn hot-pot, nó thật là complicated ", tôi điên hết cả người lôi cổ thằng coordinator bên ấy ra chửi tối tăm mặt mũi vì tội ko đi ăn cũng ko báo cắt cơm. Lại thêm vụ nữa tôi ghét hắn.
    10 ngày từ khi khai giảng lớp học, sinh viên hai trường có một đêm giao lưu văn hóa. Hôm đó dù bận nhưng tôi đã chú ý đến một kẻ cứ khư khư ôm cái máy ảnh Nikon D80. Đơn giản vì tôi mê ảnh ót, thích vác máy đi bấm tứ tung và mơ có một cái máy pro như thế. Hôm đó tôi chụp ảnh với tất cả sinh viên Áo để làm kỉ niệm, và thỉnh thoảng tôi đang xếp đồ ăn, hay đang nói chuyện với ai, thì cái kẻ có cái máy ảnh đó lại ra chỗ tôi gọi khẽ "T", đến khi tôi ngẩng lên nhìn thì bị chụp đánh tách một cái. Cuối buổi, tôi ra chỗ tên đó bảo "Mày nhớ gửi ảnh cho tao nhé, thx", tôi dặn chung tất cả những ai có máy ảnh hôm đó câu ấy.
    Hôm sau đi học, tự nhiên kẻ đó gọi tôi ra xin địa chỉ email, thế là từ vụ gửi ảnh, tui với hắn bắt đầu mail cho nhau về ảnh và nghệ thuật nhiếp ảnh (nói cho oai, chỉ là khoe ảnh với lại hỏi về sở thích ảnh thôi). Thấy hắn cũng có nhiều sở thích giống tôi, yêu chó mèo này, thích du lịch, thích lướt net, thích marketing và yêu gia đình. Nói qua lại vài cái mail, rồi đến lớp học, trong khi đứa ngồi chơi cờ, đứa nằm ngủ, đứa đọc truyện thì tui với hắn chat bằng giấy , buôn chuyện tứ tung, tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là như những tên khác, vui vẻ nói chuyện rồi về nước thì dăm ba cái email hỏi thăm chứ cả đời chả gặp lại nhau bao giờ là cái chắc.
    Tôi để ý là từ sau hôm giao lưu, hắn đi ăn đầy đủ các buổi tối, kể cả hot-pot, có mặt ở hầu hết các buổi karaoke và bar, điều mà trước đó chưa hề thấy hắn có mặt hôm nào.
    Đến một hôm, hắn gặp tui đi ngoài đường với thằng bạn thân, hôm sau đi học hắn hỏi tôi bf của tôi à, tôi bảo ừ friend là boy nên gọi là boyfriend . Hắn hỏi thế người yêu tôi đâu, tôi bảo làm quái gì có, hắn kêu ko tin, người như tôi mà ko có người yêu, tôi bảo "tao bao nhiêu thứ phải lo, thời gian đâu mà yêu, năm tới này tao năm cuối rồi, học bận lắm, yêu sao được". Những ngày cuối của khóa học, bọn tôi bắt đầu chia nhau ra để dẫn tụi nó đi mua đồ lưu niệm hoặc đi các bảo tàng, phố cổ. Hắn thủ thỉ gì với Vinh mà thằng ku kia bán đứng tôi, bảo tôi "chị dẫn nó đi mua đồ, rồi nói qua cho nó về HN", về nhà tôi mất nửa ngày ngồi nghiên cứu sử HN . Chiều đó hẹn dẫn hắn đi chơi, tôi vừa đến thì hắn gọi taxi chở tôi thẳng đến Vincom, dẫn lên tầng 5 vào khu trò chơi rồi cười rất hí hửng "Tao nhớ mày nói với tao là mày thích chơi điện tử ở Vincom cơ mà", lúc đó tôi mới nhớ ra là tôi buôn với hắn "Lúc rảnh tao thường đi cà phê với bạn, đi karaoke, đi mua truyện, đi ăn, nấu ăn và lúc nào rủng rỉnh tiền thì tao lên Vincom chơi game". Hôm đó hai đứa chơi game mỏi hết chân tay, chơi xong hắn mời tôi đi cà phê ở tầng 1, hừ, cũng biết sở thích của mình đấy.
    Buổi tối hôm đó đi ăn xong, cả lớp kéo nhau đi Bar, tôi cũng muốn đi, hắn rỉ tai "mày có thể đi dạo quanh hồ Gươm với tao 1 vòng ko, tao thích ngắm hồ đêm, rồi sau đó về Bar cũng được mà", nhùng nhằng mãi tôi mới đồng ý bởi vì lúc đó tôi đang bị dính với hội kia, vừa đông vui, vừa trẻ trung mà lại nhiều tên ... đẹp trai hơn :)) :)) :)) :">. Đi dạo quanh hồ, hắn nắm tay tôi và bảo "Trust me, please, i like you", tôi trả lời hồn nhiên "i like you too", vì rõ ràng like là quí mà . Hắn nói với tôi về quan điểm tình yêu, hỏi về gia đình tôi, kể về gia đình hắn, rồi hỏi tôi "do you trust me?", tôi trả lời cũng hồn nhiên "Of course not" =)). Hắn sửng sốt hỏi tại sao, tôi bảo "bọn đàn ông phương Tây tụi mày toàn một lũ womenizer, dễ dàng go to bed với ai rồi hôm sau nhìn thấy nhau như ng xa lạ, cho nên một đứa con gái truyền thống Á Đông như tao ko thích, và bọn mày ko đáng tin cậy =))". Đó như là một quả bomb vào giữa mặt hắn, hắn cố giải thích cho tôi về quan điểm của hắn, chung thủy, blah blah, rồi yêu gia đình blah blah, tôi bảo hắn "Astrid (tên một cô bạn thân của tôi ở lớp đó) nói với tao là bọn con trai tụi mày đứa nào cũng có ng yêu hết rồi nhưng đi đâu cũng quơ đấy". Hic hic, ko ngờ về Bar, hắn lôi Astrid ra mắng tơi tả vì "dám nói gì đấy ko hay về hắn cho T nghe, làm cho hắn trở thành cái kẻ ko ra gì trong mắt T", sau này nghe Astrid kể lại tôi cười ngất ngư.
    Mấy buổi tối sau đó, tôi và hắn chat đều, kể chuyện lớp, và những kỉ niệm với lớp, buồn vì phải chia tay lớp, hắn vẫn đá đưa chuyện trust or untrust với tôi nhưng tôi vẫn một mực "I dont trust you, i know that we meet each other only one time in our life, so try to keep the nice memories, just memories".
    Ngày hắn ra sân bay về nước, hắn hẹn gặp tôi riêng vài phút, và chỉ nói ngắn gọn với tôi "I will come back to Vietnam this December, i will make you trust me, i promise, because December has your birthday". Đoạn sau thì mọi người đã rõ .
  3. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Bóc tem cái thiên tình sử của CJ nào! Chuyện của nàng thú vị quá, đọc không biết chán! Mà sao nàng cắt ngay trước cái khúc cao trào, lại bẩu "Đoạn sau thì mọi người đã rõ" là thế nào? Thế này thì sách không bán được đâu CJ ơi Kể đầy đủ và chi tiết đoạn cao trào đi nhé!
  4. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    @Kir : Hello Kir, đọc mấy quả bức xúc của Kir S thấy mắc cười quá. Bạn thật dễ thương.
    Cái vụ măm măm ẩm thực ấy mà, chuyện tưởng nhỏ mà không nhỏ ah nha. Lỗ nhỏ đắm thuyền đó. Bằng chứng là S nè. Ngó lại nguyên nhân bỏ chồng chỉ vì chuyện ăn. Nghe thật chướng quá. Nhưng mà nó nâng lên thành chuyện to lắm, nào là anh không chấp nhận tôi như tôi là tôi, anh coi thường dân tộc tôi, etc ... dẫn đến suy ra anh không yêu tôi, anh chỉ yêu anh thôi và tôi chỉ là một phần tử mang đến cho anh cái cảm giác dễ chịu, nếu nó không còn làm được cái nhiệm vụ đó nữa thì anh cũng sẵn lòng quảng ra đường ngay.
    He he he, nhưng mà đúng là khó chịu thật. CJ kể cái vụ ăn phức tạp ấy mà, cựu chồng S đúng là cũng phàn nàn quá trời về cái vụ phức tạp trong ăn uống của dân mình. Chúa ơi, em nấu bữa đến cả tiếng đồng hồ, cái nọ đổ cái kia, cái này trộn cái đó, mệt quá. Còn cái tiệm chạp phô của em nữa, nó bốc mùi khiếp luôn ( mắm, bột ngũ vị hương, măng khô... ấy mà ). Em sống chỉ có niềm vui là măm đầy một bụng sao ? Thôi, xem này, chim chỗ nọ, chim chỗ kia kìa, sắp tuyệt chủng cả đám nè, chuyện to thế em chẳng quan tâm cứ loay hoay với tương cà mắm muối. Thế là nước mắt S ngắn dài, không còn tức nổi nữa mà là tủi cái thân mình, rồi tiếc đã không nghe lời cha mẹ để bây giờ bất đồng lối sống. Thế là tự ái, thế là anh đi đường anh, tui về nhà tui.
    Bây giờ, đã nhận nhẫn đính hôn của người khác rồi, nhưng bảo đến nhà thờ và Yes I do cái nữa, ký cái nữa vào mấy cái tờ giấy tuyên bố vợ chồng sao mà vẫn ngại ngần quá. Biết được phía trước sẽ là cái gì nữa đây.
    S nhớ hồi đó mình đã hăm hở quyết liệt thế nào khi trốn cả nhà để lấy chồng, mê tít mà, sao không mê được chứ, chàng bụi bặm mà ngọt ngào, tài hoa, đẹp trai lại yêu mình nữa chứ. Vậy là thổi kèn tiến công, quyết lấy chàng bằng được. Vậy mà, tình yêu có thể vẫn còn nhưng chng sống thì không thể nữa. Nghe chừng cái vụ hôn nhân sắp đặt của các bạn Ấn độ lại có vẻ có lý hơn đấy, ít nhất thì cũng bình yên, không khổ vì tình như S.
    Còn người tình của S bây giờ đang hết sức giản dị, nhưng cũng là dân mắt xanh gốc, không dễ hòa nhập cái mới. Cái vụ về VIệt nam lần trước gây ấn tượng cho chàng mạnh quá, nên khi hỏi Tết này về quê em ăn Tết nhé, chàng có vẻ ngân ngại, nghe chừng muốn lẩn.
    Chán quá, S chỉ mong có người chồng cùng tộc Việt, đêm đêm nói vào tai nhau bằng tiếng Việt, sáng ra hai vợ chồng cùng ăn tô phở có tương ớt, tối về trộn cơm với kho quẹt, anh nằm võng đung đưa, em tán chuyện bà nội thằng cu, bà ngọai con nhỏ, mà sao kiếp này không gặp.
  5. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Híhí, chuyện của Cj giống phim tình cảm lãng mạng của HQ đó, CJ là cô gái năng động, còn chàng trai thì hiền lành (đọc chuyện của ấy đến đấy thì chỉ biết thế thôi àh).
    Fải công nhận anh chàng của ấy cũng gan thiệt, đang đi chơi cả hội mà dám rủ ấy đánh lẻ, hội mà biết thì óanh chít hay nhắn tin chọc fá ấy nhỉ?
    Bài trên chỉ mới nói đến môi trường gặp nhau thôi àh, chưa vô được nội dung trọng tâm đâu ấy. Tiếp tục đi CJ ơi.
  6. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    CJ ơi CJ à, nàng kể chuyện hay quá đi mất. Nhất định kỳ này ra tui phải pv nàng mới được (mí nàng SG có gửi gắm gì ko thì nói mau cho tui với bà Aasthaa lên chương trình pv nha ^^ ). ko chừng mai mốt sẽ có 2 cuốn chuyện tình lãng mạn ra đời từ trong nhà mình ^^

    Nàng rảnh kể típ nha, tụi tui mong chờ nghe típ nè (sẵn nhắn lun bà Jani update blog của bà đi nhá)
    Hay wá (khen lần nữa ^^ ) , giống như Linh nói đó, như phim , như tiểu thuyết vậy.
    còn chuyện ''cái máy dịch'' tui cũng chia sẻ với nàng, tui cũng thường đồng cảnh ngộ đó (mặc dù đó là cv của tui nhưng cũng bực mình lắm), nhưng mà nàng giỏi thì mới được (bị) bê từ dân BK sang dịch chứ ^^ Calm down
  7. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Kirstan: ngoan đi nha, bữa nào về tui cho ăn kẹo dừa với cơm cháy cho dính răng lun
    @ Cj: hí hí, chiện bà hấp dẫn quá à, mà mọi người nói đúng đó, tự dưng kể giữa chừng ngưng, đang khúc hấp dẫn, hổng biết 2 người gật đầu I love you khi nào hết, đề nghị bà kể típ điiiiii nà
    @ Tama: hehe, tui đang cố gắng nè bà ui, mà bữa nay bà cúp đi coi phim nha, sướng nha, tui ko đi được rùi, vì mai sếp tui về nước 3 tuần liền nên bữa nay bữa cuối tui phải túc trực ở đây hic hic. Đi coi phim vui vẻ nha bà, có gì hay về kể lại cho tui nha
  8. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @Aasthaa: tớ còn phải ôm cái công ty này thêm 1 năm nữa, tại hổm giờ xin quyết liệt đặng về VN đổi visa mà không có ma nào chịu kiu hít hu hu , tới cuối năm sau mới có thể xin PIO, đời không bít ra sao ngày sau
    @CJ: Vừa đọc vừa tưởng tượng lại vừa thêm tương cà mắm muối nữa hé hé Ê mà ngưng ngay khúc đó là sao Ở nhà không ai bít chuyện gì sau đó hít Kể típ nàng CJ iu vấu ui hí hí
    @Saiyyan: Tớ hiểu ao ước của nàng lém. Tớ hú vía được anh Ấn này dễ tính, chứ hắn mà cứ ôm chim như x của S thì tớ cũng không chắc hic. Nghĩ đời làm dâu xứ khác thật khổ, ví dụ như trong nước mình thôi, mỗi nhà mỗi kiểu ăn uống, mình dân miền Nam mà ra làm dâu Bắc thì cũng khổ chứ không phải không, ví dụ tớ mà nấu ăn ở ngoài bắc là bố tớ gắt, gì cũng đường .. chả bít nếu lỡ lấy phải anh HN thì thế nào...Tớ có chị bạn người Huế, làm dâu miền Nam, chồng con một, thế là mẹ chồng giành nấu ăn, chị đó ăn không nổi mà cũng ráng nuốt hic, chỉ biểu ví dụ cá kho mà không cay, tanh rùm, ăn không nổi
    Mắc cười ông chồng tớ cho tớ ăn thịt cá rồi, nhưng mà làm bản mặt cũng bực lắm, kêu là bốc mùi ghê quá, ổng vô bếp mở banh cửa tùm lum, rồi ngồi ăn là ngồi tuốt đằng xa chứ không có ngồi kế bên mình Mà công nhận, mình bỏ tùm lum gia vị mà nó vẫn bốc mùi khác
    Mà tớ nghĩ mốt S có đứa con lai rồi, cưng thí mồ, đời nó cũng vui lên chứ không tệ đâu
  9. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Kirstan: ông ali ổng cũng nói qua đây ổng sẽ kiếm cá với cua cho jani ăn, mặc dù nhà ổng ko ai ăn seafood hết, chắc cũng chê nó tanh rùm chứ gì, chỉ cò con em ổng là ăn cá được thui
    mà mình ăn cá thấy có tanh gì đâu ta, còn thấy mê là ác nữa à, chắc tại quen rùi
    mà ko hỉu sao, giờ tui ăn thịt heo ba rọi kho tiêu, tui lại thấy nó tanh má ơi
  10. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @Jani: không ăn kẹo dừa đâuuuuu (được mua cho mà còn đòi hỏi nữa hì hì )
    Ê vậy là ông Ali của bà coi bộ cũng dễ "dụ" đoá hơ hơ, được cá rồi thì típ đến thịt heo, thịt bò đê, mà thôi, tới hồi ổng dưới quyền mình rồi thì hẵng nói hí hí
    Mà sao mấy cha Nam Á không ăn đồ biển mà không thiếu can xi ha, chắc tối ngày dang nắng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này