1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    he he, vào nhà mình iem gặp đc bít bao nhiu là tri kỉ
    (mặc dù đã nói ở trên nhưng mà Jani dụ đc hình thì nhớ up lên check hàng nhá )
  2. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ùi ui, phát biểu sao mà lại chuẩn thía hả V ui. Đồng ý 200% lun, nhất là cái khoản "***y" mí cả "dẹo trai" á, há há . Tui đg nghĩ, nếu mà cùng đường quá có khi phải làm cách mệnh ở hải ngoại quá
  3. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Jani bấu với anh đẹp giai í là các bạn em nói là:
    Anh được quyền chọn một (hay nhiều) trong những quyền lợi (và nghĩa vụ ) sau:
    Sau khi cưới, phải:
    1. Sống ở VN
    2. Sống ở châu âu
    3. Sống ở châu mỹ.
    4. Sống ở châu úc
    5. À châu á, ngoài VN anh còn có thêm lựa chọn như Sing hay Nhật, hay cùng lắm Malay cũng ok
    Nhiều lựa chọn hấp dân vậy còn gi
    Nhưng anh chỉ phải thoả mãn có duy nhất và chỉ một đk:
    - Đã và đang và sẽ kiếm đủ và dư tiền để hưởng (hay bao lô) quyền lợi trên
  4. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @Jani: Jani ui, thui mà đừng nhức óc chi ba zụ kẹo bánh mừ, gặp Jani với cả nhà mình là zui mún chít rùi
    @Vivian: Tớ cũng đang ngong ngóng tới ngày đó nè, trời mới nói còn mấy tháng nữa mà tới ùi, lẹ zữ Tớ có trả lời bé V trên yahoo đoá
    @Aasthaa: Kỳ này không gặp Viheart, không gặp Tàma, mà không gặp được cả Aasthaa nữa là bùn lém ó Để tui rút lại coi đi hay không đi đặng lên kế hoạch ăn chơi chứ ha, tại ông kia kèo nài áh
    Mà vụ ăn thịt là có chiến thuật àh nha, mà cũng nói cho ngay là thiệt sự là đuối ùi, ăn bậy ăn bạ miết mới 6-7 giờ tối là mặt mày nó quay vòng vòng hết thấy đường hic, thế là làm bản mặt sắp chít đói khóc lóc với hắn, thế là hắn ok lun
  5. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Ấy không, nói chung chung như dzầy là không được, cứ phải chia từng đề mục rõ ràng ra, chứ bảo sống ở châu Mỹ chàng lại đưa mình sang Uruguay, còn sống ở châu Á, đưa sang Đông Timor hay Sri Lanka trồng chè thì biết đến bao giờ mới thấy đường về quê mẹ . Ví dụ phải như vậy nè: Anh được quyền lựa chọn sống tại một trong những nơi sau:
    1. Châu Âu: mấy nước Tây Âu như Pháp, Đức, Thuỵ Sĩ, etc.; mấy nước Bắc Âu như Thuỵ Điển, Na Uy, Đan Mạch, Phần Lan; Nam Âu thì chọn Ý; Đông Âu hay Trung Âu thì nhất quyết không, còn mấy nước đang ngấp nghé châu Âu kiểu như Thổ Nhĩ Kỳ thì loại hẳn
    2. Châu Á: Nhật, Hàn, Hongkong, Singapore. Malaysia & Thái Lan (hơi bạo động tí, nhưng không sao ) đang trong diện xét duyệt hồ sơ.
    3. Châu Mỹ: cụ thể ra thì là Bắc Mỹ & chỉ Bắc Mỹ mà thôi (nhưng loại cái bang Alaska ra nhá, lạnh lắm không sống nổi đâu )
    4. Châu Đại dương: Úc hoặc New Zealand (qua làm hàng xóm với nàng Missakana )
    Còn điều kiện đủ của nàng Kirstan thì ok
  6. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hừ hừ, cả nhà iu vấu, bây giờ mới ló được cái mặt zề nhà đây, vừa dinner xong và vừa nhận được một cái tin zui ơi là zui nên vô kể chiện típ . Mờ khoe cái tin zui đã, hắn bảo tui là hắn chuẩn bị gửi quà Giáng Sinh cho tui vì năm nay Giáng Sinh hắn ko ở bên cạnh tui như năm ngoái được làm tui cứ . Tại vì bọn tui toàn gộp hết những ngày lễ lớn nhỏ trong năm rồi khi gặp nhau tặng một thể cho ... nhiều quà =)). Hì, tại vì bưu điện VN làm ăn zô ziên quá, nên ko dám gửi, chả là năm ngoái hắn có gửi thiệp chúc mừng năm mới nhà tui nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được =)), thành ra năm nay ko dám gửi cái gì hết, chỉ chờ có ng về nước là gửi, mà Đức thì ng đi ng về còn nhiều chứ Áo lấy đâu ra . Nhưng lần này hắn gửi quà về VN qua một người họ hàng của một đứa bạn của tui và hắn đang học bên Áo, lại gửi họ hàng, chả quen chả biết gì, ngại chít đi được , hắn chu đáo quá làm tui cũng phát ngại.
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tui tưởng cả nhà đọc cái entry của blog tui post lên đây từ đoạn ra sân bay rùi chứ, sao lại phải kể tiếp chi .
    Sau khi rời VN, hắn ko về nước ngay mà qua Sing và Úc chơi 1 tuần. Chia tay hắn và mọi người ở sân bay xong, sinh viên VN tụi tôi về nhà với một trạng thái tâm lý thật tồi tệ, gần 1 tháng trời bên nhau từ 8h sáng đến 12 h đêm, có hôm muộn hơn, cùng ăn uống, cùng học, chơi và tâm sự, chia sẻ với nhau, bây giờ đùng một cái quay về với cuộc sống trước đây, con gái lớp tôi khóc hết. Buồn ơi là buồn . Cảm giác của tôi lúc ấy là nhớ hết tất cả tụi nó chứ lại ko nhớ hắn, với hắn lúc đó tôi có cảm giác chông chênh, chả biết tình cảm của mình đang thế nào. Lúc ở sân bay tôi ko khóc, nhưng vừa về đến nhà, tôi chui vào phòng đóng cửa lại và khóc một trận đã đời, chả hiểu sao có lúc mình lại yếu đuối như thế, cứ nghĩ mỗi ngày ko được gặp nhau nữa, ko được chí chóe nữa là thấy ko chịu nổi.
    Tối hôm đó tôi chuẩn bị cho một học kì mới vào ngày hôm sau, bật máy tính lên online, thấy hắn đang online chờ, nhảy vào nói chuyện, thì ra hắn đã đến Sing, vừa check in khách sạn xong và mua một cái Hamburger về phòng ăn chờ tôi online, chứ ko đi chơi, vì hắn bảo hắn muốn gặp tôi, hắn sợ tôi buồn. Động viên hắn đi chơi, tôi nói tôi ổn, vì hắn chỉ ở Sing có 2 ngày, hắn có thể đi chơi rồi về chat sau với tôi, tôi chờ được. Hắn đi chơi rồi tôi mới thấy điện thoại của tôi có SMS của hắn gửi lúc vừa đến sân bay Sing "I''ve just landed, i will be online later on after checking in hotel, i am thinking of you, are you ok?"
    Những ngày đó bọn tôi vẫn liên tục chat với nhau, nhưng quả thật tâm trạng của tôi ko ổn lắm, tôi nhớ tụi kia quá chừng, nhất là lúc đi học, nhìn lớp học lại càng nhớ nhiều hơn. Mỗi ngày hắn đều nhắn tin và mail cho tôi, chat nữa, bọn tôi bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về mọi thứ, bạn bè, học hành, gia đình và tất cả mọi thứ. Hắn kể và qua cả những người bạn cùng lớp, gia đình hắn là một gia đình truyền thống, cơ bản. Mẹ là giáo viên, bố thì có công ty riêng, hắn dù đã gần 30 tuổi và học đại học ở Vienna nhưng vẫn ko lên Vienna ở riêng mà ở chung với bố mẹ ở 1 thành phố cách Vienna 1h lái xe, vì hắn cũng đi làm, hắn cũng là giảng viên. Tôi hơi ngạc nhiên, vì tất cả hội ở lớp tôi đều sống riêng, kể nhà bố mẹ ở gần cũng dọn ra ngoài ở khi đã 18 tuổi, sống cùng với bạn trai, bạn gái hoặc sống một mình. Sau này mới biết là hắn là con cưng của mẹ hắn, ở nhà có bà hầu ăn, hầu mặc nên hắn chả dại sống riêng .
    Ở Sing 2 ngày, hắn bay sang Sydney chơi, vẫn keep contact với tôi đều, dù giờ cứ chênh nhau loạn lên. Một hôm đang ngồi chat buổi tối, đang buôn vu vơ chuyện học, chuyện lớp, tự nhiên hắn nói một câu chả ăn nhập gì với câu chuyện đang nói "T, I love you", tôi , ngớ ngẩn hỏi lại "Are you serious or just kidding?", hắn hỏi ngược tôi "Do you think that i am kidding you?, why are you always sceptical like that, why don''t you trust me one time?", hắn dồn tôi một hồi với vẻ rất gay gắt, nghĩ lại thấy mình rất quá đáng, đúng lúc tình cảm người ta cao trào như thế thì mình dội cho gáo nước lạnh tỉnh hết cả người . Đành xoa dịu hắn bằng câu "uhm, i think that i trust you" (vẫn còn cố vớt vát bằng câu i think that"), nhưng may mà lúc đó hắn ko còn nghĩ đc câu ấy nữa, chỉ nghe đến câu "i trust you" là hắn nhảy tưng tưng lên rồi .
    Thế là yêu từ lúc đấy, hic, mình thật nhẹ dạ và cả nể . Hôm đó tôi hỏi hắn bắt đầu để ý đến tôi từ lúc nào, tại sao lại yêu tôi mà ko phải là một bạn nào khác. Hắn kêu hắn để ý đến tôi ngay từ hôm đầu tiên khai giảng lớp, hắn đã nghĩ "Oh, she is such a dynamic girl with a very beautiful hair, what''s her name?", nhưng ngay hôm sau thì hắn ốm và nghỉ học mất 1 tuần thành ra ko có cơ hội gặp tôi. Còn những ngày sau đó đi học lại thì hắn bảo hắn cố gắng tiếp cận tôi rất nhiều lần, nhưng lần nào tôi cũng chỉ trả lời hắn rất nhiệt tình nhưng với một thái độ đúng mực, ko thân thiện như với những người khác (những người khác là tôi chơi từ hồi đầu mới vào, thân là đúng thôi), và mỗi khi hắn định nói chuyện riêng với tôi thì lại thấy tôi đang bá vai bá cổ Astrid hoặc vui vẻ nói chuyện với một đứa con gái khác, hoặc đùa chí chóe với mấy tên con trai khác tầm tuổi tôi, nên hắn chỉ đứng xa nhìn. Mãi đến hôm giao lưu văn hóa hắn mới có cơ hội tiếp cận tôi. Tôi ko tin thì hắn gửi cho tôi rất nhiều ảnh hắn chụp lén tôi lúc tôi đang đùa nghịch, đang nói chuyện với mọi người hoặc đang gục xuống bàn ngủ . Mãi lúc đó mới tin
    Phewwww, lúc nào có thời gian kể tiếp chuyện hắn và những gì liên quan đến VN , bây giờ lại tiếp tục ... DỊCH .
  8. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    @ Jani: ai nói hôm nay tui đi coi phim vậy trời?? đã chiếu đâu mà coi
    @ Louise: nàng thật là sáng suốt
    @ Aasthaa: nhìu lúc tui cũng giống bà đó, muốn nói ''tiếng lòng'' của mình bằng tiếng Việt ..
    @ CJ: nàng ui, chuyện của 2 người cứ như từ trong phim bước ra vậy đó ^^
  9. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Louise: , mình làm nàng Jani bỏ chạy rùi hay sao í Chắc nàng í coi bộ mối nhà Ấn không ăn thua nên
    @CJ: Chuyện tình của nàng làm tớ liên tưởng đến phim Tanguy, kể về một giảng viên (lại cũng giảng viên ) iu văn hoá ngôn ngữ Trung Hoa, và có người iu toàn là châu Á, anh chàng cũng là cục vàng, tối ngày quấn quýt với bố mẹ, đến mức già gõ cốp cốp rồi mà cũng không chịu ở riêng. Hai cụ vừa lo vừa bực vì cũng muốn "hồi xuân" mà thằng con tồng ngồng cứ kỳ đà cản mũi, thế là bắt hắn đi du lịch, thuê nhà cho hắn ở, mà tên này cứ một hai mò về với mẹ
    Nhưng đến khi hai ông bà phát hiện ra hắn đòi lấy vợ TQ thì đùng đùng nổi giận, nhưng hoàng tử lúc này rất chi là mạnh mẽ, bỏ đi một phát đến TQ lấy vợ lun, đến lúc sắp có con rồi mới kiu ông bà nội qua TQ chơi...
    Nhưng chuyện của CJ là có thật, mà lãng mạn hơn rất nhiều
    CJ đem đến một làn gió mới trong nhà Ấn coi bộ hơi bị ngột ngạt mùi cà ri í nhỉ Típ nàng ui
  10. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Nàng ui, nhìn sơ thì thế, chứ yêu những ông công tử cục cưng cục vàng thì khổ lắm chứ chả sướng gì đâu, hắn quen được chiều nên nàng chưa biết lúc tớ với hắn cãi nhau thì nó ra cái gì đâu .
    @Kirstan: Tớ cũng chưa biết hắn mà đòi lấy vợ VN thì mẹ hắn có nhảy xếch lên ko, vì mẹ hắn cũng sợ xa con zai iu lắm dù bà rất quí tớ, nhưng thật sự thì người châu Âu vốn lịch sự, họ chưa thể hiện đó thôi . Tớ vẫn thích yêu người VN hơn, đúng như mọi ng nói, nghe một câu nói tình cảm bằng tiếng Việt vẫn thấy hay hơn nhiều :(
    Được cj sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 11/12/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này