1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa gọi được cho nàng Sunny và S_B_C, tình hình là nàng Sunny đi được và sẽ rủ thêm một chị nữa là du học sinh ở Bangalore nhưng vì thứ 7 có meeting nên nàng ấy chỉ avaiable sau 6h30. Tớ cũng phải đi làm thứ 7 thế nên nếu về sớm được thì chắc cũng phải 4h30 mới từ HP lên được, vậy sẽ có mặt ở bến xe Lương Yên khoảng từ 6h30-7h tối (tớ không chắc thời gian vì cái đó còn tùy thuộc vào tình hình giao thông, tớ nghĩ thứ 7 lại tầm tan ca thì có nguy cơ bị tắc đường, kinh nghiệm nhiều năm). Nàng Sunny làm việc gần bến xe Lương Yên nên sẽ tiện đường đón tớ luôn (cám ơn nàng nhiều ), còn nàng A và CJ thì chăm lo cho Viheart nhé, chúng ta hẹn gặp nhau 7h, nhưng ở đâu nhỉ??? Nàng S_B_C thì chưa dám chắc, còn tuỳ thuộc vào gia đình, có gì đến nơi chúng ta sẽ alô cho nàng ấy, không biết ở Hà Nội chúng ta còn để sót nhân nào không ấy nhỉ???
    Kế hoạch: Tớ từ chỗ làm sẽ trèo lên xe buýt đi luôn, nàng Sunny cũng thế nên chúng ta duyệt qua vụ ăn tối nhé. Mùa đông rồi, chúng ta ăn lẩu cho ấm cúng nhỉ , lẩu vịt, lẩu dê, lẩu thập cẩm, rất nhiều chọn lựa, tuỳ các nàng chọn, tớ lúc đấy chắc đói nên ăn gì cũng thấy ngon. Sau đó sẽ là uống nước hoặc ăn nhẹ món nào mang hương vị Bắc mà chỉ mùa đông mới có ấy, tớ thích sủi dìn, còn nàng Sunny là quẩy nóng , ai còn ý kiến gì thêm thì nêu nhé. Lần này tớ chỉ vác được thân lên thôi, nên các nàng mang theo máy ảnh nhé, nhiệm vụ lần này của tớ là hóng chuyện và ăn . Sơ bộ là thế, chỉnh sửa tuỳ các nàng,
    @ Viheart: nhiệt độ ban ngày không thấp quá đâu, nên nàng chỉ cần 1 áo len mỏng bên trong + 1 áo khoác bên ngoài là được, buổi tối thì thêm khăn quàng, tớ toàn thế . Ngoài này cũng có nhiều hàng trang trí đẹp lắm, chắc các thổ địa HN biết hết, nàng cứ chuẩn bị sức mang về thôi .
  2. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hế lô cả nhà, sorry vì mí bữa nay cũng bị job dí nên k ló mặt vào nhà đc. Sáng nay Cj vừa gọi mà cũng chưa có nói đc chiện gì, hì hì. Lúc đó Cj gọi tui cứ tưởng khách hàng gọi tui nên vâng dạ tùm lum, ngại qué. hí hí :D.
    Kế hoạch sơ bộ là thế này nhe cả nhà:
    - 5h Viheart available ở HN nên nàng nào rảnh đi đc giờ này sẽ qua KS Viheart để đưa nàng ý đi mua đồ vòng vòng quanh khu phố cổ. Tui free nhá Viheart, ra gọi tui tui làm xe ôm kiêm guide cho. Có nàng nào đi đc đăng ký lun nhá, càng đông càng zui mà
    - 7h sẽ chính thức hẹn hò nhau ở Pacific Place 83B - Lỹ Thường Kiệt ( chỗ này là Cty tui, nó gần chỗ Viheart ở, lại cũng có chỗ đứng rộng rộng), hoặc địa điểm khác tuỳ cả nhà.
    - Gặp mặt đông đủ bà con cô bác xong sẽ kéo nhau đi ăn tối, Sunny gợi ý là đi ăn ốc nóng, vì HN đg lạnh, ăn ốc nóng ngon lém,hì hì (Cố gắng ăn tối nhanh lẹ để còn đi cafe và tám, phần quan trọng nhất :D )
    - Ăn tối xong sẽ kiếm quán ngồi cafe, có cái quán trên Mã Mây, tui quên mất tên hay hay, sẽ ghé qua đó, còn các nàng có gợi ý khác thì lên tiếng.
    - Phần còn lại của chương trình là tâm sự đêm Hà Nội, khà khà, hứa hẹn nhiều câu chuyện hay ho và thú vị.
    Rùi sơ sơ vậy, tui vừa nghĩ vừa gõ nên k đc chi tiết cho lắm, các nàng bổ sung nghen.
    Hẹn gặp cả nhà ngày mai
  3. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Yla iu quí, Sunny sẽ đón nàng và đưa nàng đến chỗ hẹn. Phần còn lại của đêm tui sẽ chăm nom cho nàng. Khà khà, ý là nàng sẽ về nhà tui đoá, yêm tâm nhá.
    Nhà tui thoải mái, k phải để ý chi cả, cứ đến ùi bít
  4. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Bạn Jani có muốn gởi kẹo dừa cho máy nàng ngoài miền Bắc luôn ko ? ( đưa đây tớ chuyển cho hehe )
    Tớ chả biết mua bánh trái gì cho mấy nường cả, nên nường nào thèm món gì cụ thể ở trong này thì cứ nói đừng ngại , tớ đem được sẽ đem ra cho .
    Hic đem đống tài liệu họp báo nặng ơi là nặng .
    Sáng nay mới xuất vé, cầm vé trên tay mà ko ngờ có ngày qua nhà anh nhanh đến vậy , cũng tuần sau rồi còn gì ....Mà tớ cũng mong mau đi qua rồi gặp gia đình anh xem thế nào , cứ giờ ngồi ở đây cũng chỉ biết lo mà cũng ko làm gì được và cũng ko biết trước được mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào....
    Lần này gặp anh vui ít lo nhiều, nhưng cho đến ngày hôm nay dẫu lo lắng lắm , nhưng trong tớ đã mạnh mẽ hơn , rất quyết tâm, nên ko để nỗi lo lắng sợ hãi làm mất đi sự tự tin của mình được .
    Lúc này đây, tớ phải mạnh mẽ ko những cho tớ mà cho cả anh tớ nữa....
    Hôm nay hai đứa trao đổi một vài email để update tình hình bên ấy ... Giờ anh chuẩn bị về Goa, mẹ anh đang ở đấy để hoàn thành nốt gia đoạn cuối cùng của ngôi nhà mới đang xây. Còn lại những thành viên khác kể cả bố anh cũng đang ở Pune . Mẹ anh , quả thật là một người phụ nữ mạnh mẽ. Hôm nay anh đã nói với em gái về tớ chuẩn bị qua , phản ứng cũng có vể ko được tốt. Anh đang đi Goa để giúp mẹ và sẽ nói cho mẹ nghe về chuyến đi của tớ ....
    Haizzzzzzzzzzz
    Hê hê mai gặp cả nhà mình rùi
    Được viheart811 sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 12/12/2008
  5. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    úi úi đang busy mà nghe Viheart nhắc tới vụ gửi kẹo dùm nên tớ phải lọt chọt vô đây
    sáng giờ thấy cả nhà bàn tính vụ ăn chơi ngoài đó vui quớ làm tớ cũng muốn đi theo Viheart quá haha
    còn vụ kẹo dừa hả, gửi chứ gửi chứ, để chiều tớ đi mua kẹo dừa với cơm cháy gửi vô cho các nàng ngày mai óp éc cho vui nha, coi như là chút hơi ấm của Sài Gòn á (mà thiệt tình là ăn mấy món cơm cháy với kẹo dừa dính răng là miệng với răng phải hoạt động hết công suất nên ko nóng sao được hehe)
    mấy bữa trước cũng tính gửi cho các nàng ngoài ấy, nhưng mà sợ làm phiền Viheart xách theo, mà giờ nghe Viheart hỏi là tớ ok liền hí hí
    Viheart tối nay ở nhà mà phải không, pm hoặc nhắn tin cho jani cái địa chỉ đi để tối jani đem bánh kẹo qua gửi dùm nha, jani chỉ ghé qua chút thôi à vì còn phải đi săn lùng Album nhạc mới "Touch"của tên ca sỹ Lương Bằng Quang nữa, để gửi về cho nhỏ em, nó mê tên này dữ lắm (ko biết vì sao nó lại mê nữa trong khi mình ko mê nổi hic hic), mai mợ tớ vô chơi nên sẵn tiện tớ gửi mợ đem về dùm nó lun
    ê mà mấy nàng miền Nam đừng có ghen tị à nha, tới cuối tuần sau là óp với Kirstan rùi, tớ cũng sẽ mua kẹo dừa với cơm cháy cho mọi người nhai nhóp nhép chơi, để cho ông xã nhà Kirstan biết chút hương vị của cơm cháy chứ hí hí (mà quên, cơm cháy có thịt chà bông làm từ heo, ko biết ổng có ăn được ko, thôi thì cho ổng ăn kẹo vậy)
    mai mọi người óp vui thế, bà Tama khi nào ra ngoải, đừng có nói là tuần sau nha, thứ 7 tuần sau gặp Kistan đã ko có Viheart rồi, mà lại ko có Tama nữa là buồn lắm đó
  6. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Hi Hi, ^__^, tks nàng Viheart & Jani nhé, tớ mê món cơm cháy lắm (mà cũng chẳng biết tại sao lại thế nữa), hi vọng mấy nàng còn lại cũng thích.
    Tình hình ăn uống là như trên, tớ chỉ mở ngoặc là ăn ốc theo ý nàng A ở đây có nghĩa là ăn tối có kèm món ốc ==> chúng ta ăn lẩu có ốc là được nhỉ, ^__^. Hẹn nàng Viheart ngày mai nhé!
  7. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Jani đừng có đi mua một mình, có gì đi làm về hẹn với tớ rồi 2 đứa đi mua cai1 gì chóp chép cho mấy nàng ở Ha Noi .
    Nhà tớ trên đường Lê Văn Sỹ , gần shop T& H ấy , ko thì nàng cứ chạy qua chỗ nhà tớ chơi luôn . Đi trên đường nhà tớ thế nào cũng bị cám dỗ shopping hihihi
  8. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    okie Viheart, vậy đi làm ra tớ sẽ chạy qua đó nha, tớ sẽ đứng đợi Viheart ở nhà thờ Vườn Xoài nhé, chứ tớ ko bít shop T&H ở đâu vì tớ chỉ rành khu quận 1 thui à
    tớ đi làm ra lúc 6g, đi lấy xe chắc cũng phải 15 phút nên chạy đến chỗ hẹn với Viheart chắc khoảng 7g kém 15. Mà gần chỗ đó có siêu thị gì ko ta, quên mất ùi hihi
    ui mà đường LVS nhiều shops quớ, rất dễ bị cám dỗ haha
  9. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    chính xác là thế đó Jani.
    ngày 20 sis K về cũng là ngày tui ra HN, và ngày 23 thì ngược lại
    Bởi vậy các nàng HN phải bù đắp về mặt tinh thần (+ vật chất) cho tui đó nghen
    Các nàng ngòai ấy ăn kẹo dừa, cơm cháy miền Nam xong nhớ vô feedback càng sớm càng tốt cho tui nhá, để tui biết đường có mua nữa hay chuyển món khác cho mấy nàng nha.
  10. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Tama: đau lòng quớ hic hic
    ủa mà hình như thứ 6 này chiếu phim Chạng Vạng hả? Hay khi nào?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này