1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Đây đây, khổ ơi là khổ, bây h mới mò mặt về được.
    Tớ có ý kiến nè (các nàng tham khảo thui nha)
    - 7h hẹn nhau ở 83 Lý Thường Kiệt hay là hẹn luôn ở Khách sạn Eden của nàng Viheart đi. (Cái này các nàng ý kiến nhá)
    - Từ đó chạy qua Ngõ Trạm ăn lẩu luôn - Tùng Lẩu ở ngõ Trạm á. Ăn lẩu cũng buôn được mà. Hay các nàng thích đi ăn món nướng (thịt dải tẩm hành, lòng nướng, bạch tuộc nướng ...) hay đi ăn bò nướng?
    - Sau đó nàng nào khoái ăn bánh trôi tàu or chè sắn thì bảo tớ, có hàng ngon quên sầu đập chết hàng Phạm Bằng luôn
    - Tớ nghĩ là cái vụ cà phê hơi bị khó, tại vì lúc đó đã khá muộn rồi, cho nên các nàng lựa chọn nhá .
    -
    @Viheart: Chiều mai nàng cứ gọi tớ, nếu tầm đó tớ xong việc thì sẽ đi mua đồ cùng nàng
  2. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi tớ cũng ko đc ăn bánh trôi tàu, lần trước đi qua cửa nhà bác ấy, hehe... chả quen biết j bác ấy, cũng nhe răng cười chào bác. và bác chào cháu, so funny nàng a. Trời lạnh đi ăn trôi tàu ấm ấm cũng ngon lắm, mình đi ăn đi.
    Thú thật tớ mấy tuần nay đi đập phá, toàn lẩu, nên ko thấy món đó hấp dẫn như ngày xưa, hehe.
    Nhanh và ngon, tụi mình đi ăn miến lươn nhé, trời ơi, món miến trộn ngon chíe, từ quán miến ở chợ Hàng Da đi ra ăn bánh trôi tàu thuận đường. Từ đó tìm quán cà phê nào hay hay cũng dễ
  3. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Miến trộn Hàng Da bây h ăn ko ngon như trước nữa rùi nàng ơi :-s, mà nàng quên là tối mai chợ đêm à, làm sao chen chúc lên đằng đó được mà ăn? Muốn ăn bánh trôi tàu tui dẫn đi ăn chỗ vừa ngon vừa vắng nhá. Đúng là tôi thấy ăn lẩu mất thời gian lắm, hay là ăn đồ nước nước gì, như nàng gợi ý đi, như kiểu bún, hay miến gì đó, phở cũng đc, miễn là tiêu chí nhanh có nhiều thời gian buôn bán .
  4. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ôi bánh pía, ôi sầu riêng của tôi , chèm chẹp, ực, lại còn món me ngọt sài gòn nữa chứ, kẹo me Trương Muội, nhớ SG quá
  5. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Trời, CJ đúng là rành mấy vụ ăn chơi nhảy múa ghê. Phải mà CJ vào nhà mình sớm sớm hơn chút nữa thì hồi xưa tớ đi HN, tớ sẽ nhờ CJ tư vấn mấy vụ này! Ôi thèm được về VN quá! Bao giờ cho tới ...
  6. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Nàng cứ zìa đi, tui hứa sẽ tiếp đón hết khả năng và vốn liếng ăn chơi nhảy múa của tôi
    Hức hức, VNA cùi quá, làm cho nàng Viheart ra HN muộn chết đi được còn ăn chơi gì nữa , mà tui ko về nhà muộn được, hu hu .
  7. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    hìhì thêm 1 nàng nữa thích sầu riêng ^^
    ê nàng ui, me ngọt SG là món gì thế? me Thái à?
    tớ nào giờ chưa có ăn món bánh trôi Tàu gì đó. có giống chè trôi nước ko mí nàng??
    à các nàng ngoài ấy có món nui xào satế ko? (bỏ trong bịch, ăn giòn, ngọt,mặn, cay í)
    giờ này chắc các nàng đang 8 với Viheart, nhớ tường thuật lại cho bà con trong này nghe nha.
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    hehe nghe mấy nàng bàn tính kế họach trác táng tớ thấy vô cùng nôn nao
    Tama ơi hình như bánh trôi Tàu trong nam gọi là chè trôi nước , hai thứ là 1 đó.
    Tớ ra ngoài HN ăn không hợp mấy có lẽ do ăn kiểu Nam quen rồi, mặc dù có đứa em họ tớ thổ địa Hà nội dẫn đi tùm lum tá lả nhưng tớ chả thấy ăn ở đâu vừa ý cả (người Bắc ăn thường thanh va nhạt hơn người Nam).
    Nhưng có món bún chả ấy mấy nàng, chài ai tớ kết từ hồi tớ còn bé xíu, hồi đó bún chả có đâu 2000, 3000 một phần, thịt nướng đề huề, nước mắm ngon mát, tết lành lạnh ra ngoài chợ đầu ngõ ăn bún chả sao tớ nhớ kỉ niệm ấy thế Tớ không thích chả cá Lã Vọng, Bánh tôm, miến ngan cháo vịt hay gì gì cả, tớ chỉ thích bún chả thôi Bún chả Hà Nội với tớ ăn đứt món Bún thịt nướng trong Nam (nhưng bún thịt nước cũng ngon lắm chèng ơi nhắc mà thèm muốn)
    Thôi chúc các nàng ăn chơi hết hơi nha
  9. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới xem Miss World xong. Em Trinidad & Tobago là ớ hậu 2, em Ấn là ớ hậu 1, còn hoa hậu là em Nga.
    Bên tớ không hiểu sao cũng không được truyền hình trực tiếp nên tớ phải xem online, mà máy với đường truyền còi quá nên tiếng thỉnh thoảng thấy mà giật tưng tưng, còn hình thì đôi lúc mới hiện lên 1 cái là đứng im, cứ như xem slideshow ảnh
  10. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, mà cái giải này nó chạy như ăn cướp vậy. Máy tớ mới nhảy một cái hỏi Miss Russia, nghe em ấy lẩm bẩm mấy câu gì đó, chưa kịp hiểu đã nhảy sang cái thứ hai, thấy đang hồi hộp The second runner-up is... rồi im luôn, giận dễ sợ . Chịu khó ngồi chờ thêm tí nữa thấy gào lên Russia rồi khán giả vỗ tay rào rào, thế là hết phim . Phần còn lại là nghe hơi nồi chõ trên mạng.
    Vì vụ này mà hận cái máy còi quá trời. Thi hoa hậu mà phải nghe truyền tiếng trực tiếp câu được câu mất cứ như radio, còn hình tuyệt nhiên hổng thấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này