1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    tối ngày 22 tớ có mặt ở HN và vẫn free cho mấy nàng ngoài ấy mà ^^
    ko có món ăn vặt thì món ăn chính cũng được nàng ui :D
  2. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    @Janni, Chị tình cờ đọc thông tin này, cứ như là thần giao cách cảm vậy, vì chị ít khi vào nhà. . . cũng muốn hỏi em vài thông tin lâu rồi, nhưng không có dịp gặp lại.
    Định không viết nhưng không chịu nổi. . . Em muốn biết là ai hả??? nếu em biết là em xỉu liền hà, chị chắc chắn là biết người đó đến 99,999% . . . nhưng không tiết lộ ngay đâu, em thử lọc lại trong memory của em các mối quan hệ xem sao? tất tần tật các mối quan hệ từ mới đến cũ. . . loại trừ dần dần. . . nhưng cũng đừng nhức đầu quá!!!! mất ngũ thi phí sức. . . khi nào nghĩ ra rồi gọi cho chị, vì lâu lâu mớ vào nhà một lần, mà mấy đứ viết nhanh wá, chị không đọc hết
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    ê sao ít hình quá dzậy? hổng chịu đâu
    mà mọi người ai cũng run lập cập hết nhỉ hehe, tui có thấy quậy gì đâu như bà nói hả bà cj kia
    bà astha sao mà mặt mày tấm nào cũng nhăn nhó thế hỉ hehehe, chắc tại lạnh quá hả, ui ráng lên đi, vài bữa nữa là bay sang bển có anh iu truyền hơi ấm rùi haha
    trời lạnh thế mà sao trong quán cafe ai cũng uống nước đá hết vậy ta
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ chị cuchidatthep: hehe, em bít là ai rùi, ra là anh Phương em trai chị hả ặc ặc ặc
    trùi ui khó tin quá, khó tin đến ngạc nhiên, sao lại có người tương tư tui hả trời, tui dễ thương đến thế sao ta á á
  5. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mới bít mặt nàng CJ nghen, nàng dễ xương wá trời.
    Còn nàng Ata sao bữa nay nhìn thấy khác khác..
    COi bộ ở HN lạnh wá chừng
  6. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Kêu lạnh mà có mấy cô đi giầy không đi tất (vớ) neeeeeeeeeè
  7. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang định nhắn nàng CJ và Viheart loại giùm tớ mấy ảnh dưới gốc cây, ghê chết được, ^__^, khổ thân cái cây.
    Tớ tính PM riêng cho nàng A, nhưng như thế thì mọi người không biết được , cảm ơn nàng nhiều nhiều nhé , không có nàng giúp đỡ thì tớ không lên đó off được với các nàng kia đâu. Tối qua tớ về no dã man, chui chăn ngủ luôn , còn nàng???
  8. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại có truyện cười đọc, bắt đầu mỗi ngày bằng 1 nụ cười ^__^.
    It''s All about Wives.
    My wife dresses to kill. She also cooks the same way.
    ************

    My wife and I were happy for twenty years. Then we met .

    ************

    A good wife always forgives her husband when she''''s wrong.
    ************

    I bought my wife a new car. She called and said, "There was water in the carburetor."
    I asked her, "Where''''s the car?"
    She replied, "In the lake."
    ************

    The secret of a happy marriage remains a secret.

    ************

    I haven''''t spoken to my wife in 18 months - I don''''t like to interrupt her.
    ************

    My girlfriend told me I should be more affectionate.
    So I got myself two girlfriends.

    ************

    Man is incomplete until he is married. Then he is finished.

    ************

    A little boy asked his father, "Daddy, how much does it cost to get married?"
    The father replied, "I don''''t know son, I''''m still paying."

    ************

    A man placed an ad in the classifieds: "Wife wanted."
    The next day he received a hundred letters.
    They all said the same: "You can have mine."

    *************
    It''''s not true that married men live longer than single men.
    It only seems longer.

    *************

    Losing a wife can be very hard. In my case, it was almost impossible.

    *************
    A man meets a genie. The genie tells him he can ask for whatever he wants, but his mother-in-law gets double of what he gets.
    The man thinks for a moment and says, Okay, give me a million dollars and beat me till I''''m half dead."
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 15/12/2008
  9. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Tớ thay mặt cho các nàng Miền Nam cảm ơn các nàng ngoài Hà Nội yêu dấu , quà Hà Nội gởi vào cho tụi tớ .
    Hehe Các nàng cũng nhớ confirm là cũng nhận được quà của tớ và JANI mua, ko để nàng ấy bẩu tớ dành mất phần
    Tiếc là tớ ko được ở lại lâu , đi vội quá , mà hãng máy bay còn delay đến tối luôn . Vậy mà các nàng vẫn cố lang thang đợi tớ . Tớ thực sự vui và cảm động , mọi người ngoài ý hiếu khách ghê .
    Ata thì khỏi phải nói , thân thiện và hiếu khách ghê ghớm , Sunny thì dịu dàng dễ thương , Yla có vẻ hơi ít nói , nhưng máu ăn chơi cao ngút hehe , CJ thì ...e hèm , hai đứa 8 đến gần 2 giờ sáng haizzza . Cám ơn nàng trở thành cộng sự bất đắc dĩ của tớ tại buổi họp báo hihi .
    Sau đây là tiết mục show hình
    Được viheart811 sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 15/12/2008
  10. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Hình off đẹp quá, nàng CJ xinh wé Củm ơn mấy nàng up hình với tường thuật cho cả nhà nghe nha (dù hơi bị ít )
    Rùi bi giờ xin cả nhà tình thương mến thương ủng hộ tớ cái, hic, sao lòng dạ nó cứ rối bời...
    Để tớ kể từ đầu nha, hơi bị dài dòng
    Tớ có em bé rùi hic hic, chắc 1 tháng rùi, mà tớ không muốn có con bi giờ, lương tớ ở đây tính theo tỉ giá hiện tại là có gần 200 đô hà hu hu, lương hắn thì nhiều nhưng hắn phải trả các khoản trả góp tùm lum cộng với tiền thuê nhà là hết sạch luôn, hàng tháng tớ phải gửi về VN 100 đô và cộng với tiền thuế DV là đứt 130 đô, nên tình hình là hai đứa tớ không có đủ tiền chi phí hàng tháng...
    Bây giờ tớ ở Ấn vẫn phải nhờ vào employment visa chứ chưa có thẻ xanh thẻ đỏ gì cả, cho tới cuối 2009 mới may ra xin được...Bây giờ cho tới lúc đó tớ vẫn phải kiếm tiền, mà công ty hiện tại thì quá hẻo, không trả hơn được, xin công ty khác thì lại phải bay về nưóc làm lại giấy tờ, mà xin quá trời rồi mà không có công ty nào kêu hic....
    Nên tớ rất muốn về VN làm cho tới khi tớ đủ tư cách xin PIO card, tức là cuối năm sau, mà thực bụng tớ cũng không muốn đẻ con rồi sống ở Ấn tới chết đâu hic hic, chịu hết nổi rồi, nên tớ muốn cày ở VN rồi kiếm cách kêu hắn qua hay hai đứa sẽ cùng đi sang nước nào đó mà sống ...
    Tớ mà cứ ở yên đây là hắn không chịu tích cực xin việc đâu, hắn có ba mẹ với vợ bên cạnh sung sướng quá còn gì, còn muốn đi đâu nữa ...
    Hồi sáng nay sau khi test xong bít là có em bé, mới đầu hắn kêu tớ đẻ đi, nếu ko có việc làm thì ngồi nhà, hắn nuôi, mà tớ sợ lắm, hiện tại tớ còn đi làm mà hắn gửi tiền về VN đã cáu gắt rồi, nếu tớ không đi làm, mà lại có con nữa, thì chắc chắn ở VN đói hic
    Nghĩ vậy tớ nói tớ không muốn, lý do là tớ ko muốn sống ở Ấn, chán lắm rồi, hắn nói nhưng mà hắn không xin được việc ở VN, mà hắn không thể liều mạng được vì có bao nhiêu khoản phải lo, cái tớ nói để tớ về VN đi làm, hắn ở đây không phải lo thuê nhà với ăn uống hàng tháng thì cũng để dành được, tớ về thì chắc cũng phải cày được hơn 200 đô, cái hắn hỏi ba mẹ ở đây thì tính sao, tớ nói thì tụi mình nói là em xin được việc ở Thái hay Philippines gì đó, nếu nói VN thì ông bà lại nghĩ tớ muốn bỏ hắn hay lôi kéo hắn về VN, cái hắn ok....
    Hic cả nhà ơi tớ có đang đi đúng hướng không vậy Suy nghĩ giùm tớ với
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này