1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Anbatony lâu quá rồi mới thấy nàng ở đây , tớ ko có nick yahoo của nàng , hôm trước tớ có hỏi thăm về nàng qua mấy nàng có nick của ấy và chat với ấy đó .
    Nghe nói nàng cũng gần về nghỉ lễ gì phải ko?
    Hôm trước tưởng transit ở Sing tớ định kiếm cách liên hệ với nàng xem sao hihi .
    Thường xuyên vào thăm nhà và kể cho mọi người nghe tình hình của nàng thế nào nhé
  2. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    úi, hình off đẹp quớ!! các ss ai cũng xinh tươi (haizzz, 1phút tỏ lòng thương tiếc cho trai Việt )
    cúi tuần nì trong Nam off i bà con, hihi, vui vui
  3. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Nàng CJ hình như có đôi mắt buồn... mặc dù nàng cười tươi roi rói nhưng nhìn kỹ đôi mắt có vẻ mênh mênh mang mang
    còn nàng Aasthaa bộ đói bụng hay sao mà nhìn đau khổ dzữ vậy
    Yla và Viheart thì cười tít cả mắt hihi..túm lại nhìn ai cũng dễ thương hết.
    Tàma nhìn hình cũng thấy là Sunny dịu dàng lắm , mà nghe mấy nàng tường thuật thì đúng là vậy luôn rùi, mong lần này ra gặp được người dịu dàng đúng kiểu con gái HN wá
    @sis Kirstan: vấn đề này để si nghĩ cái coi...
  4. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    ê nàng, q...u...à đâu???
  5. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới nhận mail của anh tớ , tình hình cũng gọi là tạm ổn . Đúng là tớ đang rất lo cho chuyến đi , nhưng tớ thấy rất tự tin và mạnh mẽ .
    Tớ ko biết tường thuật lại như thế nào hay hơn bằng cách chia sẽ với mọi người email của anh tớ tở đây :-) :
    " Hi Babe,
    I''m back from Goa. I had a busy time there.
    I arrived earlier from Goa - mum will be coming back on Wednesday morning.
    I told mum about your coming to India for Christmas - as expected she was very displeased with me. I have not yet told Dad. Budsy knows.
    I know you are feeling nervous babe - but you don''t need to be. C will help you by sharing some (a little) of your tension.(Babe, I hope you smiled at that joke in the previous sentence). :-)
    I also met my uncle (Neri) there, and it appears that he will be coming to Pune along with his wife, at about the same time as you are, so you will get to meet him.
    Please remember to get your cap, a scarf, and also a white coat (for protection against the sun) - lancome lotion may not be enough :-)
    I will be coming to the airport to pick you up. I will be coming by a shuttle service known as "Sandi''s Travels".
    There are a few programs and dances etc at Christmas time, so we will be able to go for them. I am going to ask for tickets :-)
    Dont be afraid dear !!!!
    Love
    CT
    Ông Cậu Neri ấy rất vui tính, lần trước sau khi xem ảnh của tớ xong nói với anh tớ cứ go ahead hihi.
  6. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    @ Kristan : Sáng giờ tớ suy nghĩ về chuyện của ấy ...Tớ giờ chưa viết ra ở đây. Nhưng trước tiên Kristan hãy bình tĩnh , suy nghĩ cho thấu đáo , và cùng bàn bạc tìm ra hướng giải quyết tốt nhất với ông xã cái đã, tránh bị stress sẽ dễ ảnh hưởng đến em bé , everything will be fine Kristan
  7. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Hic Tớ có dấu diếm quà của mọi người đâu . Tại biết Tama ko có xe , em Vân thì ở xa , mà tớ cũng sắp đi xa , nên từ hôm qua đã nhắn rất rõ với bà Jani là tối nay qua nhà tớ lấy về rồi tranh thủ off các nàng lại để nhâm nhi mấy món quà đặc trưng HN gởi vào mà .
    Hehe giờ thì đừng đòi tớ , đòi bà Jani í . Coi chừng bả ăn 1 mình hết bi giờ hehe
  8. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ, Janiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!
    vô cùng cảm tạ các ss iu quí ngòai í (mong là chương trình tình thương mến thương 2miền sẽ đc típ tục, hờ hờ, đợi đợt sau mình réo tên Tama )
  9. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Cái met tui lên hình lúc nào cũng nhăn nhó như khỉ vậy hà, khỏi thắc mắc đi .
    Jani mí cả Tama liên hệ viheart lấy cốm ăn khẩn cấp, cái này k để đc lâu đâu nhá. Cái cốm xanh gói trong lá sen thì có thể ăn luôn hoặc rang lên rùi ăn. Có cái hộp ômai sấu đó, bà Tama thick thì sẻ 1 ít về ăn dần, hè hè
  10. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ , tui cũng thích vậyyyyyyyyyyyyy , Tui ăn hết òi Hehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này