1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    oa oa oa, hok có em
    lần trc ss chụp trong nì đâu có nhăn như khỉ dzị đâu àh. [hi vọng bộ sưu tập thu đông sắp tới sẽ rạng rỡ ]
  2. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Viheart coi bộ cũng đỡ đỡ hơn ùi, 2 ng đồng sức đồng lòng zậy tui yên tâm ùi. Bà sang chuyến này cứ thoải mái trình diễn trước ban giám khảo thui, rùi coi ng ta chấm điểm seo, hì hì
    (Tự nhiên tui lại liên tuởng đến cảnh cả nhà bên ý ngồi như hội đồng chấm thi, bà viheart lượn qua lượn lại trình diễn, xong ng ta interview bà xong cái bà trả lời xong cái ng ta cho điểm )
    Tự tin nghen bạn iu, như a nàng nói á...just be urself
    Tui k bít seo chứ, nhà bên đó mà k ưng bà nữa thì tui thấy chắc nhà đó có vấn đề quá, hè hè
  3. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ui chít ùi, quên mất bé V, sò ri sò ri V nha . V cũng qua Jani lấy quà lun há .
    Chắc tại bữa trong xì gòn phởn quá nên đỡ nhăn như khỉ, hè hè. Để đợt này đi zìa coi sao hén
  4. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chiện của ss K khó nghĩ ghê ta, nhưng e thấy lựa chọn về VN của ss coi bộ ổn hơn là chiến đấu ở bên đó. Trước chưa có e bé đã cực ùi, jờ mà có e bé thì còn bít cực đến đâu. Về VN thì mọi đk đều thuận lợi hơn, ăn uống thì cũng sẽ tử tế hơn, sức khoẻ đảm bảo hơn (gì chứ mấy tháng đầu là vẫn đi ọp đc tốt,ss nhỉ, hí hí )
    Ss cứ về nhà tĩnh dưỡng đi đã, ông thì có bố mẹ ông lo ùi, mình lo cho cái thân mình trước vậy
  5. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Mở ngoặc là còn bánh cốm, tớ không mở ra nên không biết bên trong thế nào, nhưng mà nếu giống bánh cốm tớ thường thấy thì cũng không để lâu được đâu. À, mà cái món bánh cốm ấy vừa ngọt vừa dính răng, các nàng ăn nhớ order thêm ly nước đá.
    @ Kirstan: nàng đừng vội quyết định nhé, cứ bình tĩnh để tìm cách giải quyết cùng gia đình và mọi người, con đầu lòng là rất quan trọng, nếu làm gì sai sau này nàng sẽ hối hận mất. Có lẽ là nên hỏi ý kiến của gia đình nàng, nhất là mẹ, tớ cũng chưa nghĩ ra được cách giải quyết, nhưng tuần sau nàng về Việt Nam rồi quyết định cũng chưa muộn mà.
  6. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ có hai việc lớn cần làm, đó là nói chuyện với nhà hắn và giải quyết vụ thôi việc với công ty. Vì hồi đó theo luật là công ty phải bảo trợ tớ, nhưng cái công ty này ko chịu, làm khó tớ, thế là họ nắm đầu hắn ra bảo trợ thay cho họ, bi giờ nghỉ ngang tớ sợ họ lại nắm đầu hắn ra bắt bồi thường
    Hai việc này nội trong ngày mai la sẽ có câu trả lời...Tớ quá mệt và chán nản rùi cả nhà ui, cả tuần rùi ói miết mệt lử đử lun, mà thịt ở đây cũng ko ăn được lun, nó hôi kiểu gì áh Nhìn hắn mà thương đứt ruột nhưng mà mình sống không nổi thì làm seo bi giờ
  7. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Bé V đừng khóc, quà có đủ cho mọi người mà (dù mỗi người chỉ được chút xíu thôi ), có gì tuần sau nàng Tama ra, em lại được nhận quà tiếp .
    Lần này sis A nhà em đang lo lắng cho việc ra mắt nhà chàng nên chưa cười thả ga được, đợi nàng ấy về là đâu lại vào đó thôi, mọi người đừng lo, nàng A nhỉ.
  8. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Yla ui, tớ không dám hé răng với bố mẹ tớ đâu Chắc chắn tớ sẽ bị sạc một trận tơi tả rồi bị nhốt ở VN lun Tớ đâu đã dám nói với bố tớ là cưới rồi đâu, kỳ này về mới nói rồi xin phép đãi một bữa nè Đúng là iu ông này mình phải chiến đấu 3 mặt trận lun hic hic
  9. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Điều này chỉ xảy ra khi nàng có ý định thôi, chứ bây giờ ván đã đóng thuyền, gạo nấu thành cơm rồi thì làm sao bố mẹ nàng còn ngăn cản được, vì nàng bây giờ là dâu nhà người ta rồi. Chuyện nàng xin về Việt Nam sống, còn chồng vẫn ở đó thì tớ nghĩ là bố mẹ chồng nàng không đồng ý, khó mà đồng ý được, vì bên mình còn có tư tưởng lấy chồng phải theo chồng thì bên Ấn còn ghê hơn ấy chứ , bố mẹ chồng nàng không đồng ý, lại lôi chồng nàng ra xì xầm Telugu thì khổ . Nàng có định nói chuyện có baby với bố mẹ chồng không??? Nếu có thì tớ chắc chắn luôn rằng bố mẹ chồng nàng không đồng ý cho nàng bỏ đâu, như bác AK bên tớ bảo thì điều đó là cấm kị trong đạo Hindu và hình như cũng cấm theo luật. Sao tớ chỉ nêu ra những chướng ngại thế nhỉ .
  10. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này