1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    hihi... quanh năm lễ hội sướng j hả nàng, buồn gần chết, hehe... ko đi làm, ko đi học, suốt ngày đi chơi, chơi nhiều tới mức phát ngán, mà chơi nào cũng giống cái nào, sụp sụp cũng lễ, ngắm nghía, nhảy nhót suốt ngày, bùm bùm, pháo nổ, đèn thắp sáng chưng, và tất nhiên ở đâu đó điện đóm sẽ đứt phứt Nàng cứ hình dung, 1 tháng giời Diwali với 1 lốc Puja tương tự như Tết ở VN ý, 1 tuần happy, còn 4 tuần, chuẩn bị thật nhiều đồ ăn, ra vào bếp núc, hehe ... luẩn quẩn thế tớ thấy unhappy.
    Nàng ạ, nhà tớ hôm nay cũng ngập tứ tung, lội nước ùm ùm đi về, xe đến cơ quan chết máy giữa đường đến 3 lần, hehe... đến gần cơ quan đứt thêm phát nữa, dắt lun vào cho nhanh, hihi... chiều cho xe ở đọ nhà cô, rồi anhinho ... đến đón. Mưa, tắc đường, mồm tớ nói luyên thuyên, còn bạn tớ thì chân chống dưới vũng nước gần tiếng đồng hồ. tắc đường, mỗi lần nhích thêm 1 tí, chẳng may đâm vào đuôi xe 1 chú, bị quay lại nhìn ko chớp mắt buồn cười quá nàng ạ.
    Mai mưa thế này nữa, chắc nước vào đến nhà tớ, còn nhà bạn tớ nước ngập vào trong, mẹ alô con ơi nước ngập vào nhà rồi, từ từ hẵng về, ko có chỗ để xe.
    Ngập thế này, mai tớ ngủ nướng thêm tí nữa, hem thèm đi làm.
  2. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, nhà tớ cũng cao nên nước ko ngập, đuờng chỉ ngập một chút thôi :D, sáng tớ đi làm, trưa thấy mưa to nên phi về nhà, chiều ở nhà luôn ko đi làm nữa, báo với sếp là em ko bơi đi được :D chứ ko thì chắc cũng gay go to rồi :D. Khổ thân các nàng hôm nay lội nước, chết máy xe :(
  3. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Hix, tớ nhìn ảnh HN ngập trên VNExpress mà cũng hãi quá. Mình mà ở nhà giờ này chắc đói vêu mõm ra, vì cái ngõ nhà tớ mới mưa tí tẹo, ngoài đường chưa làm sau thì nó đã lúp xúp nước rồi. Không biết giờ này mama chống chọi sao ?
    Bên tớ giờ này cũng đang mưa. Được cái ở đây thừa đất nên cống làm tử tế, đến cả "em ơi Ba Lan mùa tuyết tan" cũng không thấy đường sá ngập ngụa gì (mỗi tội bẩn thôi ). Thời tiết thế này, cứ ở nhà hưởng thụ ăn mấy quả hồng, ngồi nghe La Pathetique là thấy đời mình hạnh phúc thế
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    mấy nàng HN đi đường cẩn thận nha, ngập lụt dữ quá
    hôm qua giờ tớ bị bệnh cảm, nặng vừa vừa, hic hic, hổng có ai mua gì cho ăn, phải ăn mì tôm, hu hu
  5. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Nghe nàng Jani kêu ka trên blog là ốm đau sầu não, khổ thân quá, thôi cố gắng dùng thuốc tinh thần cho chóng khỏi vậy nha :)
  6. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đọc tin ngập ở HN mà khóc lun huhu sao mà nước mình năm nào cũng có người chết vì lũ
  7. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Mưa tạnh, nắng lên rùi cả nhà ui. Nhưng mờ bi jờ lại lâm vào tình trạng thiếu thốn lương thực, thực phẩm...Hu hu, cả nhà cứu đói mí hộ ở HN mới.....Ai có gạo gửi gạo, ai có trứng gửi trứng, ai k có gạo có trứng thì gửi thịt hộp cá hộp cho iem cũng đc, iem cảm ơn lém lém.
    Iem là iêm đứng trên sân thượng chờ các tấm lòng hảo tâm đó nha, ai gửi đc kí rì thì hú iêm 1 tiếng e ra nhận
  8. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Mí nàng HN vào điểm danh cái nhể, xem tình hình chống lụt bão thía nào. Sunny ui, SBC ui đâu rùi, nhà cửa thía nào rùi, nc rút hết chưa các nàng. Nhà tui hum qua còn là cái ao, hum nay nước rút roài, khỏi cần bơi thuyền ra chợ roài
  9. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Tình hình rất là bùn, thôi kiếm cái gì ngắm cho lên tinh thần chiến đấu típ nà
    Đây là cá (hình như là cá bống) kho ở Pondacherry, Chennai nè, y như cá luộc trong nước sình dzậy
    [​IMG]
  10. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Đây là toà nhà ... gì hổng bít Tây tới đây khá nhiều, là khu thực dân Pháp đóng đô hồi trước thì phải
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này