1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Nàng có tin chuyện này không : Lần trước ở phố tớ có cô bị bán đi Đài Loan gả cho 1 anh nông dân. Sau này cô ấy có con được về Việt Nam chơi thì bố mẹ thương con, nhất định không cho quay về bên đó nữa, bắt ở nhà với bố mẹ. Nghe được tin, gia đình nhà chồng lặn lội qua Việt Nam, đòi vợ về, gia đình gái không cho gặp, thế là 2 bố con nhà kia mắc màn trước cửa nhà cô gái, nằm từ ngày này sang tuần kia, cho đến khi gặp được vợ thì thôi. Kết quả là nhà gái đành chịu, cô gái thì quay về nhà chồng, cái đó có được coi là một biểu hiện của tình yêu không nhỉ???
    Mà chuyện đó với chuyện này khác nhau vì cô gái kia là bị gả ép, còn nàng K là đến với tình yêu, điều quan trọng là cho dù nàng ấy có bị nhốt trong nhà thì anh iu cũng sẽ đến kéo ra thôi , mấy phim Bollywood cũng hay vậy lắm, nên cách này không ổn.
  2. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Yla nói đúng, hồi sáng tớ cũng hỏi hắn y vậy, hắn bảo bố mẹ hắn ko hỏi vụ tiền đâu, chỉ sợ ổng bả lo lắng sợ hai đứa gây nhau rồi tớ kiếm cách bỏ chạy thui, mà tớ bỏ chạy thì phải ly dị đàng hoàng hắn mới lấy được vợ khác Mà chưa gì nghĩ tới ngày mình phải quay lại đó đã ngán rùi Mọi người nhớ củng cố môn đạo đức cho tớ thường xuyên nhen hay đang trong cơn khủng hoảng mình nói sảng
  3. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Kristan, Nếu nói vậy là ý nàng định về đây sống 1 mình 1 thời gian , rồi sinh em bé , xong 1năm sau mới qua lại Ấn ở cùng chồng ah?
    Hai vợ chồng sẽ xa nhau 1 thời gian ??? Hay là ổng sẽ về đây cùng nàng luôn ?
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    tui với ổng đang có kế hoạch ở VN nè, mà để coi có thực hiện được ko haizzzz
  5. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn nàng Yla nhìu
    tớ thì ăn chay 1 tháng 1 lần thì được ^^
    được cái hắn nhà tớ nhỏ lớn bị bố mẹ bắt..ko được ăn chay hehe , và cũng đã bỏ cái ý tưởng ăn chay rùi (sau khi tớ nài nỉ + đe dọa)
    về gia đình nhà hắn thì cũng còn nhiều chuyện khó khăn lắm, ko nói hết được, nhưng cũng may là cả 2 đứa tớ đều ko thích sống ở Ấn, và hắn thì được ủng hộ sống và làm việc ở nước khác , nên cũng đỡ lo 1 chút
    @ sis Kirstan: sis đã có kế họach rùi thì Tàma chúc sis sẽ thực hiện nó êm xuôi :) Tàma ủng hộ sis vụ sống ở 1 nước khác ngòai Ấn , nơi nào mà 2 vợ chồng sis có thể sống thỏai mái hơn, thu nhập tốt hơn và có nhiều không gian + thời gian dành cho gia đình riêng của sis nhiều hơn, thì sis hãy cố thuyết phục ông xã đi nước cờ đó nhé
    à mà Tàma cũng có thắc mắc như Aasthaa đó, sao sis lại nói là đi làm ở Philippin mà ko phải là 1 nước nào khác? (như Sing chẳng hạn, nhớ sis có nói là những người bà con, họ hàng của nha trai vẫn nghĩ sis từ Sing đến mà)
    Với lại ở Sing có cộng đồng Ấn nhìu, bít đâu sẽ dễ dc đồng ý hơn...
    Nhưng Tàma ko rõ là sis định về VN sinh em bé rùi trong thời gian đó ông xã sẽ ở Ấn à? 2 người xa nhau trong khỏang thời gian đó à? Như thế có vẻ ko ổn lắm.
    Nếu ông xã sis cần thời gian thu xếp cviệc ở Ấn thì 2, 3 tháng có thể được, rùi sau đó 2 người định ở đâu thì nên thu xếp dọn đến đó sớm. nếu chưa dọn đến sớm được thì khỏang thời gian chờ đợi nên ở VN cùng nhau chăm sóc cho bà mẹ + em bé ^^
    Được ngoc_tama4406 sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 15/12/2008
  6. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi ng đều phải tính nước move out khỏi xứ Ấn. Haizzzzz, tui thấy lo cho cái thân tui wé, hức hức...đi đâu về đâu....
  7. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Để động viên tinh thần cho nàng A cái coi nè ^^
    Thiệt ra nếu gia đình nhà trai của nàng dễ chịu, iu quí con dâu, tư tưởng phóng khóang thì nàng ở đó cũng tốt, đâu có sao.
    tớ chỉ ngán mỗi vụ an ninh ở đó thui
  8. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì vẫn thích ở Việt Nam nhất, nhưng như chồng nàng K nói thì xin việc cho người Ấn ở Việt Nam không dễ, mà thấy hình như chồng nàng cũng không muốn qua Việt Nam lắm. Vậy thì chắc nàng chỉ còn cách cùng chàng qua những nước thứ 3 như Sing hoặc Malay, những nước vừa có người Ấn vừa có người người Việt hoặc người Hoa mới có thể dung hoà được cả hai, mà mấy nước đó cũng gần Việt Nam, về thăm nhà cũng dễ. Vấn đề là muốn có việc ở bên đó chắc cũng cần một thời gian dài để apply và được đồng ý, trong thời gian đó thì sẽ tính sao? Và baby của nàng K nữa, nếu có con thì sẽ khó khăn hơn nhiều, mà bỏ thì không đành.
    Dù sao thì 2 vợ chồng nàng cũng sắp về đến Việt Nam rồi, còn phải xem ý kiến bố mẹ nàng thế nào nữa chứ, nếu các cụ đồng ý thông qua thì nàng hỏi luôn chuyện quan trọng này xem sao, tớ vẫn tin tưởng vào kinh nghiệm sống của các bô lão. Cho dù nàng K quyết định thế nào thì mọi người cũng vẫn cổ vũ nàng, fighting!!!
    Bây giờ đang thời kì đầu nàng cố gắng giữ sức khoẻ, lại sắp phải có chuyến bay dài nữa, giữ sức khoẻ là quan trọng, cố lên!!!
  9. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    @ Jani : đi làm về cứ chạy ra nhà thờ vườn xoài , nhắn tin cho tớ , tớ đem quà ra . từ hôm nay đến hôm tớ đi, tớ sẽ rất busy chuẩn bị rất nhiều thứ cho chuyến đi, và lo cho bố mẹ và em trai tớ ở đây nữa , chỉ sợ tớ đi có chuyện gì lại xảy ra cho gia đình thì tớ ko lo được .
    Tối nay gặp nhé!
  10. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Haizzzza hồi sáng tới giờ nói thiệt là chưa bóc tem quà ....
    Nhưng mà ........( lại nhưng ) cách đây đúng 2 phút , mới ăn thử 1 cái bánh cốm .....
    Haizzzza sao mà nó ngon và thơmmmmm qué hehhe .
    Các nàng thật kkéo mua
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này