1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Vì trong hình nhìn Yla ít cười nè, còn Sunny thì ít thấy trong hình nhưng dc tấm nào thì cười tươi nên L nhầm.hihì.
    Bi giờ thì L nhớ rùi, ko nhầm nữa đâu.
    Có cơ hội thì mong off dc với mọi người vui như thế, vì L chỉ mới ra HN có một lần àh. Kì này mình đu theo bà Ngọc đc ko ta???
  2. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Cầu mong cho chiến tranh đừng xảy ra hic hic
    Ăn cả ngày toàn đánh nhau, thấy ghét
  3. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Đú luôn đi cho xôm nàng ơi
  4. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Tớ cười tươi lắm mà, cười híp cả mí luôn, không nhìn thấy tổ quốc đâu .
    Welcome tất cả mọi người, cơ mà lần này nàng Tama ra, tớ thấy mới có nàng A avaiable thôi, còn mấy nàng khác thì không chắc, khổ thân Tama!!!
  5. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Trời, có 2 ngày không vào nhà thôi mà tớ leo lầu mỏi hết cả chân.
    First thing first, hình off của các nàng HN đẹp bá cháy, CJ nhìn thật cute đó, nhưng tớ thích nhất là tất cả các nàng trông đều hết sức trẻ trung, tươi tắn và thân mật. Các nàng trông vui vẻ thế, làm đứa ham vui như tớ thèm được về off với các nàng quá! Chưa kể ngồi hóng chuyện quà cáp của các nàng xong tớ lại càng nhớ HN da diết, nhớ cốm làng Vòng gói lá sen, mở ra còn thơm phức mùi đồng nội. Vivian đừng có xào nấu gì hết nha, uổng lắm đó. Cốm tươi ngon nhất khi ăn tươi...
    @Viheart: Sắp tới ngày đi rồi, chắc nàng nôn nao lắm. Chuẩn bị kỹ nhé, về tinh thần cũng như các loại vũ khí Chúc nàng mọi sự may mắn suôn sẻ. Nhớ chụp thật nhiều hình nha nàng.
    @Kirstan: Chuyện của nàng tớ đọc xong vẫn chưa biết nói gì. Đúng là tình thế của nàng khá rối ren. Nếu nàng đã có quyết định thì tớ cũng chỉ biết chúc nàng thành công, nhưng nếu nàng còn suy nghĩ thì... cứ cho mình thêm thời gian để suy nghĩ đi nha. Tớ thì thấy có một số vấn đề như sau: 1. sống ở Ấn không thể sống lâu dài - 2. Vợ chồng không nên xa cách nhau quá lâu, nhất là nếu như nàng định giữ đứa con - 3. Nếu nàng muốn nói dối để thuyết phục ba mẹ hắn thì cũng không nên quá xa sự thật, sau này, ai biết được, sẽ có lúc nàng khó xoay sở, lại mang tiếng ra. Tớ cũng không bao giờ muốn chuyện này xảy ra với bất cứ ai, nhưng tớ nghĩ là nếu điều kiện hoàn cảnh còn khó khăn thì chưa nên có con, vì sau đó nàng sẽ càng vướng víu, càng khó thoát ra. Ngoài ra, tớ cũng nghĩ là cuộc sống ngắn ngủi lắm, nếu mình đã có một mục tiêu rõ ràng cho tương lai thì tốt hơn hết là cố gắng thẳng tiến về mục tiêu đó, đừng đi lòng vòng. Dù mỗi bước chỉ là một bước nhỏ thì mình vẫn đến gần mục tiêu hơn, thay vì đi vòng quanh nó. Suy ra: nàng muốn vợ chồng sang Sing sống thì nên ráo riết tìm mọi cơ hội xin việc ở Sing, dù công việc ban đầu có thể là việc lặt vặt, lương thấp, nhưng một khi đặt được chân đến Sing để sống rồi thì từ từ mình sẽ vươn lên. Tớ nghĩ Sing là một nước năng động, nên có lẽ việc ổn định cuộc sống cũng sẽ không quá khó. Nàng suy nghĩ kỹ nha...
  6. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Hichic, đi mùa nào chứ mùa lạnh thế này thì L chết mất, lên có Đà lạt thui lạnh xương sống, hai hàm răng đập vào nhau ko kịp thở nữa là rét như ở HN chắc L teo wé.Tội nghiệp cho cái bộ xương khô.
    Hẹn gặp các nàng vào dịp khác vậy, mùa ấm áp chút chút.
  7. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    huhu tui hông bít, mấy bà làm sao thì làm đừng có để tui tha 1 đống đồ ra ngòai ấy rùi có 1 mình bà Aasthaa bả xử hết í
    Aloooooooo, các nàng HN ui, tớ ở KS La Thành- Hà Nội, 218 Đội Cấn
    hẹn gặp các nàng tối 20 và 22 nhá
    Được ngoc_tama4406 sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 16/12/2008
  8. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Bà Jani đừng lo, nếu tình hình xấu nhất xảy ra là mấy cha Ấn mang bom qua Pak thả thì chắc cũng thả ở mấy khu biên giới bị nghi là có khủng bố thôi, chứ ai mang vào thành phố thả làm chi. Nhưng hi vọng 2 đồng chí láng giềng láng tỏi này sẽ hoà giải đc, bác nào cũng nóng. Hôm trước bác PM của ấn còn phải tuyên bố, đừng có nghĩ bọn tao im lặng nghĩa là bọn tao yếu kém. Khiếp nữa, ai chả bít India nhà bác hùng mạnh.
    Bà Tama ở Đội Cấn thì khoẻ tui rùi, cũng gần gần đg tui về nhà nên tui sẽ tháp tùng bà. Mà nhắn trước là phải tối 20 tui mới về đc HN nhá, vì cả ngày 20 tui sẽ đi chơi với Cty ở Hoà Bình. Còn 22 thì vô tư, nhà mình còn ai Avai đc thì hú 1 tiếng nhá, có mình tui avai đc thì tội Tama wé
  9. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    S K: đường mình cứ thẳng tiến mà đi ss ui, nghĩ ngợi chi nhiều mệt đầu . Em nghĩ là khi có quá nhiều đk k thuận lợi, thì mình phải chọn giải pháp nào ít khó khăn nhất, cho dù để thực hiện nó thì mình phải bỏ lại sau lưng nhiều thứ. Suy cho cùng, mình đg hướng tới một better future chứ k phải một terrible present. Ss cứ cân nhắc thui, nhưng phải thật mạnh mẽ và quyết đoán. Tự tin ss nhá, cổ vũ ss nè
  10. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Astha: bà ui cứu cứu
    cuối cùng tui lại phải làm visa bà ạ, tại vì ở bển cứ nói ông ali là kêu tui làm ở VN đi, chứ nó ko chịu làm đâu, giờ tui phải làm sao, ra HN iu dấu hả?
    ông ali kêu để ổng gửi mail cho ĐSQ Pak ở HN, chả biết gửi để làm chi nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này