1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Phù xong xong...
    Hôm qua hắn với tớ đóng một màn xuất thần lun, tớ thì làm bản mặt không muốn xa chồng (ê mà cũng có ít phần trăm lấn cấn thiệt), hắn thì vun nhiệt tình, cơ hội ngàn năm có một, lương cao...Cuối cùng các cụ bảo tớ là không ép, nhưng thực sự khuyên tớ không nên bỏ qua cơ hội này...Vậy là ổn...
    Sáng nay lên công ty, làm bản mặt nai vàng vô phòng sếp, than thở là mẹ em kêu về, gì bom đạn tùm lum ớn quá, thôi về mẹ đang yếu đây này, về đây rồi kêu chồng về theo luôn, bảo giờ sếp khuyên em sao, trường hợp xấu nhất chắc em phải ở lại với mẹ vài tháng, vậy thì cho em thôi việc bằng email được không, rồi ba cái giấy hồi đó chồng em ký để bảo lãnh thì mốt xin lại được không, sếp ok liền, bảo tớ ráng cố gắng đi, còn nếu bắt buộc phải ở thì mail sếp, mà từ từ mail, để lãnh lương tháng 12 rồi mail, ui iu sếp wé hé hé, vậy là được công ty thông củm lun...
    Đêm qua nằm suy nghĩ tới lui thì nghĩ ra là tớ phạm 2 lỗi : 1 là không chịu tìm hiểu khả năng tài chính của hắn trước khi qua, hồi đó cứ nghĩ là mình có việc làm rùi thì sợ gì nữa, không ngờ ở xứ khác chi phí nó phát sinh quá trời, chưa kể không quen ăn uống nên không làm việc tốt được...
    Lỗi thứ 2 là không cẩn thận để cho dính bầu, giờ mệt thân mà làm đau lòng cả hai đứa hic hic, tội nặng...
    Bi giờ đúng như Lily nói tớ không nên có em bé lúc này, khó khăn chồng chất, quay vòng vòng không thoát nổi...Nên chắc tớ không giữ được đâu cả nhà ạ, hic hic...
    Nên trong lúc đầu óc tùm lum vầy, tớ chỉ nghĩ được là về coi tình hình bố mẹ căng quá thì sao dám ở, ở rồi không cho về với chồng thì tội chồng quá ... mặc dù tớ đã báo bố mẹ là hai đứa quyết định lấy nhau, và kỳ này về là để thưa chuyện nghiêm túc...
    Nếu không căng quá thì ở lại kiếm việc tốt tốt mà làm, vừa sống thoải mái mà vừa ép hắn phải thực hiện kế hoạch tích cực, kiếm việc tích cực, chứ ở bên hắn là hắn chảy nhớt không chịu làm gì hết....
    Còn không thì sếp vẫn còn mở cửa để quay về ... Bịa đại lý do trì hoãn gì đó cho papa mama hắn nghe...
    Lily chí lí, tớ và hắn nên ráo riết xin việc ở Sing, chứ bao nhiêu thì giờ phí phạm rồi
  2. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ vivian: hehe, để jani ngâm cứu vụ mở room pak coi sao hí hí, có khi lại đắt khách í
  3. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc thêm về vụ gia hạn visa cho tớ nếu tớ quay về Ấn, đúng là mấy cha ăn rồi vẽ chuyện làm khó người ta, gia hạn được 3 tháng, xong bắt mình lên Delhi ăn chực nằm chờ mới cho thêm 9 tháng...
    Có một cha lết được lên Delhi rồi, mấy bác Bô Nội Vụ lục mãi chả thấy hồ sơ của ảnh đâu, thế là ảnh bít ý bôi cho ít dầu trơn, thế là được thí cho 3 tháng visa nữa, chứ không được 9 tháng hic hic, không bít tới mình số phận ra sao
    Tình hình vầy chắc 90% la tui sẽ ở lại làm bạn nhậu với các nàng HN rồi
    Nhân đây củm ơn Jani, bé V và đại biểu miền Nam vụ tổng động viên off tối 20 nha Tình hình là có Jani, bé V, Linh (L đi nhen, buổi tối mà ) rùi ai nữa hè Mọi ngưòi kiu gọi phụ tớ với
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Kirstan: K ui, nếu đã quyết định như vậy rùi thì cứ thẳng tiến thui chứ biết sao giờ, tình hình khó khăn quá (giống như là đã lâm vào bước đường cùng rùi) thì mình cũng ko còn cách nào khác, thấy thương K quá hic hic
    Hoàn cảnh đưa đẩy K chứ K nào có muốn vậy đâu. Nhìu khi cuộc sống éo le quá ép mình phải thế thì mình phải theo thôi, mà sao tui vẫn thấy bực bực ổng với cái nhà đó (bực dùm K), thiệt tình là tui vẫn muốn K giữ lại em bé, tại thấy tội nghịp nó quá, với lại cũng lo cho sức khỏe của K nữa.
    Thui, trước mắt thì tối thứ 7 tuần này ọp ẹp với nhà mình cái đã , để thấy đời vẫn đáng sống, mọi người ơi, Linh ui, Sablinh ui, Sicilen ui, Moocgi ui, đi off nha! Tui với Vivian thì khỏi cần kêu gọi rùi
    Vậy kế hoạch mình đi đâu đây? Bún bò hả? Nhưng nếu bún bò thì để ox nhà K ở đâu, ko lẽ ngồi ngó tụi mình ăn?
    Mọi người vào cho ý kiến với.
  5. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    @Jani:Hichic, bún bò ko đc Jani. Tui đâu có ăn thịt bò, bà mà làm vậy tui đói àh?
    @Kirstan: L sẽ off với mọi người, đã chơi thì chơi cho tới luôn nguyên ngày thứ 7, khàkhà.
  6. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Củm ơn cả nhà hết lòng suy nghĩ phân tích giùm tớ, iu cả nhà nhìu
    Ăn bún bò đi Jani, dụ ổng ăn luôn, còn không tui ghé mua cơm hộp Ấn độ cho ổng hehe, bún bò rồi tới bún riêu, canh bún, phở, bánh ướt, gỏi cuốn, chẹp chẹp, Ai có í kiến gì ko nè, bé V, Linh, Sablinh, Sicilen,...
    Tội nghiệp ghê, hồi sáng này dựng đầu dậy lúc gần 7 giờ để nói chuyện, bảo là hai đứa hiện thời quá khó khăn tiền bạc, mà bản thân em không có sống tới già ở Ấn được đâu, thôi kỳ này em về thì hai vợ chồng lấy thời gian xa nhau này làm bài học mà cố lên, bước lấy nhau đã xong giờ tới bước kiếm tiền...
    Nói một hồi hắn với tớ khóc lun, tớ khóc thì chuyện thường rùi còn hắn lần đầu tiên thấy chảy nước mắt quá chừng sụt sịt tùm lum, mãi mới nói được I want my wife Buồn thật, nhưng đúng như Aasthaa nói, chuyện gì cần làm vẫn phải làm
  7. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    trời ơi Linh ơi, Linh ko ăn thịt bò thiệt lun hả, tui tưởng bà qua bển bà mới ko ăn chứ bên này bà đã tập ko ăn rùi hả, khâm phục bà quớ
    vậy giờ ăn bún riêu ốc đi, nghĩ tới thấy thèm quá, mà đi ăn ở quán nào ta, mọi người có ai biết ko? Jani thì biết 1 quán ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, nhưng mà hơi chật chội.
    K nè, ăn nhiều quá coi chừng bị trúng thực đó
    ăn xong rùi mình đi ăn cá viên chiên hay đi ăn ốc dừa với ốc len xào dừa đi, tui thèm chẹp chẹp
  8. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    nghe câu I want my wife mà tui lại nhớ tới cái giọng của ông ali
  9. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Thui ăn có một tô bún riêu ko có đủ đô Iu cầu ăn thêm 1 tô phở nữa, L với ông nhà tớ không ăn bò thì ăn gà vậy, xin í kiến nè
  10. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    ok. Qđịnh theo số đông đi sis, mọi người thông cảm nhé!hìhì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này