1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hoành tráng chứ, phải hoành tráng mới đúng là rân chơi HN
    Hic, anh iu tui vừa kêu ca, hôm nay đi bác sĩ, bị viêm dạ dày, tội quá, ở VN có phải tui nhét cho mớ thuốc đông y uống vừa lành vừa nhanh khỏi không. Kêu khó chịu, buồn ói, ko muốn ăn gì cả (mình nghi ko biết có nghén hộ em nào ko đây ).
  2. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Vivian có mặt, hic, để mọi người kiu réo,
    chìu iem đi học, 6h mới vào lớp nhưng mà bài summary hôm nay khó quá, cả nhóm phải lên sớm để thảo luận, mà chả thông đc miếng nào. gọi cho ông thầy TA, ổng trả lời "anh cũng hok hỉu" cả đám lên lớ ngớ, đọc i chang trong sách lun hờ hờ...
    giờ mới về mà lết vào nhà đc. vụ ăn uống nì hơi căng thẳng àh nha, híhí, có chỗ ăn bún riêu ốc đc, vừa ăn phở gà đc, có ai đi hok hờ hờ, nói chứ chỗ í iem thấy nổi tiếng phở gà, mà hok bít phở bò có hok ở chỗ hẻm Kì Đồng í
    còn nhà mình mún ăn gì ở đâu, hô đâu thì em chén đó thui bản chất là dễ nuôi (nôn na là ăn tạp )
    àh thứ 7, 6h iem mới học ra, có ai chạy qua chỗ Bùi Viện rước ss và bro với Jani hok? hok thì em đi, híhí...
    Moocgi ơi, Sicilen ơi, Sablinh ơi, Tina ơi, off thui
    Được vivian48 sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 16/12/2008
  3. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng muốn thế nhưng nàng K về vào 23 mà 23 thì là thứ ba, thứ ba là giữa tuần mà giữa tuần thì tớ không được nghỉ và cũng không dám xin nghỉ thêm vì cuối tháng tớ xin nghỉ 1 tuần rồi T__T, vậy biết làm sao để hoành tráng bây giờ.
  4. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Indian Hell:
    An Indian dies and goes to hell. There he finds that there is a different hell for each country. He goes first to the German hell and asks "What do they do here?" He is told "First they put you in an electric chair for an hour. Then they lay you on a bed of nails for another hour. Then the German devil comes in and whips you for the rest of the day."
    The man does not like the sound of that at all, so he moves on. He checks out the USA hell as well as the Russian hell and many more. He discovers that they are all more or less the same as the German hell.
    Then he comes to the Indian hell and finds that there is a very long line of people waiting to get in. Amazed he asks "What do they do here?"
    He is told "First they put you in an electric chair for an hour.Then they lay you on a bed of nails for another hour. Then the Indian devil comes in and whips you for the rest of the day."
    But that is exactly the same as all the other hells - why are there so many people waiting to get in? "Because maintenance is so bad >that>>the electric chair does not work, someone has stolen all the nails from the bed, and the devil is a former Govt servant, so he comes in, signs the register and then goes to the cafeteria..."
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    http://www.jang.com.pk/jang/dec2008-daily/17-12-2008/main.htm>............... this is hindu community in pakistan who rally against indian propagenda.. we living in peace and hindu community much secure in pakistan than india .... all indians should not be s conservative . we also facing terrorism in pakistan . hope you all ppl will understand.
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Bhai Kamran, I agree with you. I love Pakistan.
  7. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Kirstan: tối qua đi làm về jani đã tạt ngang qua KS đó rùi, phải dùng mỹ nhân kế để dụ anh chàng chuyên về book phòng sure với jani là phải có phòng vào chiều thứ 7. Jani có lấy đt di động của hắn lun. Kirstan đừng lo nhé. Ah, nhớ cho jani số đt cũ của K ở VN để tiện liên lạc. Có gì skype nhé.
    @ Vivian & các nàng SG: vậy cuối cùng ai sẽ cùng với jani tới rước K & ox K nè?
    Vivian ui, hồi nãy Vivian có nói cái quán gì vừa có phở gì gì đó? Thôi hay là tới lúc tập trung rùi quyết định sau, giờ ko biết đi quán nào hihi.
    @ Assthaa: bà vô SG đi bà ơiiiii, đi off với tụi tui hihi. Ê mà nè, hôm qua tui hỏi bà vụ visa đó, bà cho tui ý kiến với. Không biết có cho người đi làm dùm không, vì nếu vậy thì tui sẽ gửi passport với các thứ cho Kirstan đem ra ngoài đó. Nếu như họ yêu cầu tới lúc nhận, tui phải đi nhận thì tui sẽ thân chinh 1 chuyến ra ngoài đó. Đầu tháng 1, tui đã xin nghỉ phép từ ngày 1 tới ngày 6, tính về quê chơi, nhưng mà kẹt quá thì tui sẽ ra HN chơi. hihi
    @ Viheart: ngày mai Viheart lên đường chinh chiến rùi, chúc Viheart may mắn và giành thắng lợi trở về nha
    @ Yla: hihi, chiện vui thiệt. Tui đang tưởng tượng về Vietnam Hell đây. Ko bít thế nào. Chắc cũng y chang India Hell.
    Cái phòng làm việc ở cty tui chán òm. 2 sếp lớn đi hết rùi, còn lại tui với 1 bà chị dữ như chằn tinh, đụng đâu nhăn đó (vậy mà cũng có chồng được mới hay, tội nghịp ông chồng), còn 1 ông sinh năm 1980 mà cả ngày im như thóc, nói câu nào là câu đó the thé như gà mắc tóc, phải nói 2 3 lần mới hiểu ổng nói gì, mà lớn rùi mà y như con nít ông ơi, vừa nói vừa chống cằm ẻo lả -> bóng chắc lun, có điều "bóng kín" chứ ko phải "bóng lộ".
    Đi làm mà ko bít nói chuyện với ai, chán hết sức, chỉ có tám được với nhà mình, haizzzz
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 17/12/2008
  8. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Kirstan: K ơi, lên cty thì nhớ online skype nha, jani muốn hỏi K cái này chút
  9. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @Jani: thank kìu vé ri nhìu Hum qua nói với hắn là bạn em book được phòng giá rẻ rùi, hắn kêu tớ củm ơn Jani dùm hắn nhìu. Ê mà bà dùng mỹ nhân kế như thế nào zậy, tò mò, hí hí
    Hum nay hắn lại xà quần nên lại trễ giờ làm của tớ, mà công ty hà bá này mấy cha nhân sự làm thấy ghê, trễ 15'' là chấm nửa ngày, từ ngày cưới xong tới giờ bị nhân sự cằn nhằn hoài vụ đi trễ, hum nay nghỉ làm lun, vô lại gặp bản mặt hắc ám...Bực mình gì đâu hà
    @Vivian: Trùi làm người ta chờ quá chừng Hắn nhà tớ hum qua confirm rùi tụi mình ăn gì hắn ăn nấy khỏi mất công, vậy mới ngoan chứ hì hì, nhờ V hay L hay bạn nào chở hắn giùm tớ cái Thui vậy khỏi phở bò, để sáng chủ nhật nếu không ai dậy kịp tui sẽ dựng đầu bà Jani dậy đi ăn sáng với bún bò hí hí Ai thèm gì cứ ăn, tui thì cái gì cũng thèm
    @Aasthaa: Tình hình nó lại rắc rối, số là hắn book vé cho VN là từ 20 tới 26 rồi tính đi Indo, cái xin visa LSQ mình cho có vỏn vẹn tới 26 thui, thành ra bi giờ huỷ Indo thì phải đi gia hạn 1 là kịp thì lên PQLXNC ở SG, chả bít 1 buổi sáng có xong không, hai là ra HN rồi lên Cục, bà chỉ giáo dùm coi Mà nghi thứ ba không ra kịp rồi, tại sớm nhất là tối thứ hai mới xong
    @Yla: Yla nàng hỡi, nàng không lên thứ ba được thì chắc tui sẽ cố gắng đi cát bà rùi ghé ... chờ nàng đãi bánh canh cua he he Ý nàng ra sao
    @CJ: Hình như hum qua tui nằm mơ thấy nàng đoá Tự nhiên có cô bạn nói được Anh Đức rồi hình như cả Trung , Nhật gì nữa, trong mơ tui ngưỡng mộ quá chừng
  10. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Kirstan ui Kirstan, bữa nay thứ 4 rùi, mau mau cho jani số ĐT cũ ở VN của K để jani biết đường liên lạc nha.
    Hì hì, còn vụ dụ thằng cha kia, hihi, chỉ cần cười cười nói nói dẻo dẻo vô là được chứ gì đâu nà. Mà đi ra tới cửa rùi, thằng chả gọi theo, đi đường cẩn thận coi chừng cái giỏ xách kẻo bị giật đó tại người ta tưởng em là cô gái Nhật nào đó đi du lịch ặc ặc
    À, jani nhờ K vụ này xíu, thực ra là chị cuchi nhờ jani nói dùm vì chị ấy ít vào nhà. Chị ấy hỏi K là nếu mà hành lý còn có thể nhét được thì có thể mua dùm chị ấy 1kg hoặc 2kg trà Tah Mahal được không(viết vậy đúng ko ta, quên rùi, í là tên của cái đền nổi tiếng đó)? Nếu chị ấy sắp xếp được thì sẽ offline với mọi người tối thứ 7 luôn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này