1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abantony

    abantony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    To Viheart: Chúc chuyến đi của bạn thành công nhé :)
    To Kirstan: Tiếc là mình về VN sau bạn một tuần nên không gặp được bạn rồi :(. Ráng giữ sức khỏe nha.
    To nhà mình ở Sài Gòn: Mọi người đi off vui vẻ nghen.
    [/quote]
    Anbatony lâu quá rồi mới thấy nàng ở đây , tớ ko có nick yahoo của nàng , hôm trước tớ có hỏi thăm về nàng qua mấy nàng có nick của ấy và chat với ấy đó .
    Nghe nói nàng cũng gần về nghỉ lễ gì phải ko?
    Hôm trước tưởng transit ở Sing tớ định kiếm cách liên hệ với nàng xem sao hihi .
    Thường xuyên vào thăm nhà và kể cho mọi người nghe tình hình của nàng thế nào nhé
    [/quote]
  2. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Uh bà cứ hỏi đi, nhưng kiểu gì thì cũng phải gửi Tama hộ chiếu, ảnh và xiền ra cho tui chớ. he he
  3. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    ê bà Jani, phải có gì lót đường cho tui chứ nhỉ?!!
    Hôm qua bà Aasthaa hỏi tui vụ giờ giấc, tui mới coi lại lịch trình thì nó như thế này này (tui ko biết khỏang thời gian đi lại chính xác là mất bi nhiêu, nên ước chừng thử nha)
    Ngày 20: Chiều tham quan HN cổ kính với Văn Miếu QTG, đền Ngọc Sơn, Tháp Rùa, chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh. Ăn tối, nghỉ ngơi tự do (nên gặp nàng A khỏang 8g là vô tư ^^)
    Ngày 22: Sau khi tham quan Vịnh HL thì ăn trưa trên tàu, tàu về bến, đi xe về lại HN. Ghé xí nghiệp gốm sứ Đông Triều (cái nì ở đâu mí nàng?? trước giờ tớ chỉ bít gốm Bát Tràng à.. có nên mua gì ở đây ko?), đến HN nhận phòng KS. Từ đây là free (tớ nghĩ là khỏang 4g chiều là về đến ks rùi) . Buổi tối theo lịch tour thì có ăn đặc sản bánh tôm hồ Tây, nhưng tui hi sinh cho mấy nàng luôn (đi ăn uống với mí nàng bù lại hehe )
    Ngày 23: tui bay chuyến 15g
    báo cáo hết
    Quên nữa, mí nàng HN cho tớ hỏi mấy bữa nay ngòai đó có mưa ko? lạnh vừa vừa hay là lạnh hơn vậy?
    Được ngoc_tama4406 sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 18/12/2008
    Được ngoc_tama4406 sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 18/12/2008
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Hic, đau lòng quá Asthaa ui với Tama ui
    Sáng nay tớ vừa gọi đt cho ĐSQ Pak ở Hanoi xong. Cái ông bắt máy trả lời thiệt khó chịu, ghét, người việt hẳn hoi nhé. Mình hỏi ổng mà ổng làm cao dữ lắm, chảnh
    Tình hình là xin visa qua pak rất khó khăn các nàng ui. Họ yêu cầu trước tiên, phải có giấy bảo lãnh của hắn, rồi copy hộ chiếu & CMT, rồi xác nhận của ngân hàng bên pak xem hắn có khả năng tài chính để bảo lãnh tớ được không Mà phải là bản gốc cơ, xong rồi phải duyệt có cho đi pak không nữa. Mà thời hạn visa cấp chỉ cho 30 ngày là cao nhất thui -> keo kiệt!
    Để tớ kêu hắn làm mấy giấy tờ này đã, rùi sẽ nhờ help của các nàng.
  5. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    @Jani: sao mà thủ tục mệt mỏi dzị chòi... qua đó là đã chấp nhận nguy hiểm đi oài mà còn làm khó nữa, hichic. nhưng fải cố thui, Jani nhỉ! cổ động cho Jani nà
    tình hình cuối năm nhà mình xôm tụ ghê, bay tới bay lui khắp chốn, vuivui. tối qua iem thấy Vik nhà em thò lò lên mạng, tưởng đâu là đã về đến Sing, máu ăn chơi ngút trời theo hào khí ăn chơi của nhà mình, em định vù qua bển thì ổng phán cho 1 câu: anh đang ở Fáp em ơi, lạnh quá!! kệ cha ông, mệt quá! đi lun đi sao bọn Somali hok bắt ổng cho rùi, ức chết
    sáng ni em luyện corruption để tối nay present bị tẩu quả nên vào nhà mình spam xả stress vấn đề ngày càng căng thẳng, nhất là em nghe tin ngòai luồng vụ PCI, HNSĩ bị 4năm tù danh nghĩa chơi cho vui sau khi đã ăn cả triệu đô. haizzz, corruption....
    [xả stress xong òai, hờ hờ...]
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Vivian: hihi, củm ơn Vivian nhiều nà, tặng mấy cái bông nà , tối nay ráng present nhá
    mà hắn nhà vivian công nhận lênh đênh qua nhìu nước thiệt, vậy mà có cái nước sing sao chưa chịu tạt qua 1 phát
    mà biết sao ko, tức cái thằng cha ở ĐSQ quá, tớ hỏi visa fee là bao nhiu, thằng chả kêu "ko biết, để coi có duyệt mấy cái giấy tờ đó ko đã, rùi vụ phí làm visa thì tính sau" -> mắc dịch!, muốn ném đá vô đầu thằng chả quá. Có khi nào duyệt xong cái muốn "chém" phí làm visa ko trời, dám lắm à
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 18/12/2008
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    @ Tà ma: Gốm sứ Đông Triều cũng không nhiều cái đẹp đâu nàng, mà còn nặng nữa, nàng cứ xem rồi thích thì mua in ít về làm kỉ niệm. Ngoài này tối hơi lạnh một chút, nàng mang áo khoác và khăn quàng vừa thôi, ko cần dày quá :D
    @Jani: Không có chuyện ng ta quyết định phí đâu, chẳng qua ng ta nghĩ là nàng hỏi chơi nên trả lời zị thôi, luôn có một mức phí visa cố định do nước bên kia quyết định. Nàng phải hỏi cặn kẽ giấy tờ cần để còn báo sang cho Ali chuẩn bị, thiếu một thứ thôi là nó ko xét đâu, và nàng còn phải thân chinh ra ngoài này vì khả năng cao là nó sẽ phỏng vấn trực tiếp nàng khi nhận hồ sơ. Mấy nước này đang chiến tranh nên nó khó khăn trong việc cấp visa lắm đó.
  8. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ cj: tớ vừa tìm được 1 trang web làm dịch vụ visa xuất cảnh, có pakistan nữa, ko cần phải đòi hỏi giấy tờ gì cả, nhưng mà mắc quá, tới 145$ luôn huhu, mà chỗ làm ở ngoài hanoi lận
    trang web này nè http://www.vietnam-visa.com.vn/ASIATRAVEL/noi_dung.asp?cat=5
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 18/12/2008
  9. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Nàng Jani, chuyện visa tớ nghĩ thế này: nàng nên tự làm trước đã, đừng dựa vào dịch vụ quá sớm (thực ra là một dạng móc nối) vì thực ra nếu mình chịu khó một tí thì sẽ có đủ mấy thứ giấy tờ yêu cầu mà đỡ phải mất tiền thêm cho một cầu.
    Theo tớ biết, ngoại trừ mấy nước du lịch phổ biến (như Trung Quốc chẳng hạn) thì mới có chuyện nộp hồ sơ gián tiếp, còn lại thì hầu hết đều yêu cầu mình đến nộp trực tiếp (để còn đối chiếu hồ sơ, chắc vậy). Phí visa nàng cứ chuẩn bị tinh thần là trên dưới $100, thừa thì đem ăn tiêu mua quà cáp, thiếu chắc cũng không nhiều đâu
    Nếu Ali định bảo lãnh cho nàng sang (theo diện hoàn toàn depedant vào sponsor) thì bên Pakistan nên chuẩn bị những thứ giấy tờ sau:
    - Photo hộ chiếu (có công chứng hoặc chứng nhận của police càng tốt)
    - Photo hộ khẩu (tức là permanent residence, nơi nàng sẽ đến ở ấy, có chứng nhận sao y bản chính thì tốt)
    - Bảng lương* (lấy từ HR của công ty) + bank statement* (tầm 3 tháng mới nhất, nên bảo đảm có ít nhất $50/ngày nàng ở đấy, ra bảo bọn ngân hàng làm cho, chúng nó có form sẵn rồi)
    - Giấy mời* (đại loại tui tên abc, muốn mời cô xyz sang từ ngày này tới ngày này chơi cho dzui, xin bảo lãnh tiền ăn ở & mọi chi phí phát sinh cho cô xyz trong thời gian ở đây vv và vv) có kí tên đàng hoàng
    Bên nàng nên chuẩn bị:
    - Hộ chiếu*
    - Application form (điền đầy đủ bằng tiếng Anh, đại khái thì nó thế này) + 2 ảnh (khi đi nhớ mang thêm mấy tấm dự phòng)
    - Photo CMND & hộ khẩu của nàng (cái này không chắc, cứ cầm theo cho chắc ăn)
    - Nàng đi đặt tạm một cái vé máy bay, đặt thôi chứ đừng mua (mua mới mất tiền chứ đặt miễn phí) đúng ngày dự định đi & về, chọn loại giá nào đắt nhất cho tớ (cái loại mà hủy không bị phạt tiền ấy), rồi bảo bọn phòng vé cho nàng xin cái booking để xin visa (chứng minh là tui không có ý định ở lại Pakistan đặt bom làm chi)
    - Lên HR xin giấy chứng nhận* nàng đang có việc làm ở đây, bảng lương*, rồi ỉ eo với sếp nhờ sếp viết cho cái thư, đảm bảo là tôi cho cô xyz nghỉ từ thời gian này đến thời gian này, khi về sẽ tiếp tục vào làm việc ở cty
    - Nàng có tài khoản ngân hàng chứng minh tài chính gì thì lấy hết chứng nhận một loạt đi (dù là có sponsor, nhưng mình hùa vào vẫn hơn, cái này khi nào nó hỏi hẵng đưa, đưa một loạt là rối hồ sơ)
    - Visa fee (cái này bao la, cầm theo khoảng $150 như sau: 2 tờ $50, 3 tờ $10 và 4 tờ $5, đề phòng trường hợp nó không có tiền thối lại thì mình ít bị thiệt)
    Tất cả các giấy tờ nên bằng tiếng Anh, mấy cái đánh dấu * phải là bản chính. Nếu nàng định ở khách sạn thì cần hotel reservation confirmation (cứ ra khách sạn đặt phòng thôi, rồi bảo bọn nó làm cho, có form sẵn chỉ cần điền tên, số hộ chiếu với mấy cái personal details rồi đóng dấu. Nhớ hỏi xem vụ hủy phòng (trong trường hợp bị từ chối) có mất tiền không, thường là trước 24h không mất phí. Nàng chuẩn bị bên nàng, chàng chuẩn bị bên chàng rồi bảo chàng gom một thành một tập chịu khó ra gửi DHL hay UPS, đắt một tí nhưng nó đảm bảo chứ nửa chừng đứt gánh như bưu điện VN còn nhục hơn.
    Tớ nhớ ra gì nữa thì viết tiếp sau
  10. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    À tớ bẩu này, mới tìm ra cái địa chỉ email của ĐSQ Pakistan tại HN, nàng viết thư hỏi thử (nhớ viết tiếng Anh, vì không biết ai làm reception vụ này) hỏi về trường hợp của nàng xem nó có trả lời không.
    Nàng đem hộ chiếu của nàng photo sẵn một bản đi, không cần chứng nhận đâu, nếu phải đến thì mang theo, nó hỏi thì đưa, không hỏi thì cứ giữ, mất gì đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này