1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Hihi, tớ có kinh nghiệm lâu năm bị... từ chối visa mà
    Vụ có làm dùm được hay không thì tớ không biết, nàng cứ gọi điện hoặc email cho nó hỏi tận tình là chắc ăn nhất. Nếu được thì nàng nhờ mấy nàng nhà mình xem có ai rảnh không chạy qua quẳng cho nó cái bộ hồ sơ, nàng đỡ mất công
    Chuyện giấy tờ thì thường các ĐSQ sẽ yêu cầu rất ít, nhưng mình làm càng đầy đủ bao nhiêu thì mức độ tin tưởng vào mình sẽ tăng lên và khả năng được visa cũng rứa , chứ nhỡ đâu anh nhân viên di trú gặp hôm cãi nhau với vợ nhìn hồ sơ sơ sài sổ toẹt một cái luôn, chẳng thèm phỏng vấn nữa có phải mình mất tiền oan không . Nàng nhớ xác định tư tưởng là: ngoại trừ hộ chiếu, còn lại tất cả những giấy tờ khác mình đã nộp cho ĐSQ là nó lấy luôn, không có trả lại đâu nên đừng dại gì nộp bản gốc (kiểu CMND chẳng hạn, mà chắc gì nó đã dám lấy )
  2. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    hihi... thank u Yla, tớ nhận dc ảnh rùi, các ấy trông nhí nhảnh hihi... xinh lắm
  3. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Hi all , ( To ko the viet tieng viet o day duoc hihi, moi nguoi chiu kho doc ko dau vay nhe )
    To tranh thu vao viet vai dong de moi nguoi yen tam : I am still alive
    mot chut vui, mot chut tui than, mot chut buon, va nhieu nhieu chut van phai tiep tuc chien dau va la chinh to .
    Sang nay co vai chuyen giua me va to khien to tui than lam hichic
  4. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Viheart ơi cố gắng lên nào
    Hội nhà Nam ọp ẹp thế nào rùi, sao không thấy ai vào báo cáo hết vậy ta?
  5. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hội ý hum qua ọp ghê lắm, tám tiếc gì đến 11h đêm vẫn chưa zìa, hum nay lại ọp típ đó lily.
    Chắc phải hết ngày hôm nay mới có ng ló mặt vào báo cáo quá
  6. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Các nàng ui, hôm qua tui nhận đc quà trong Nam gửi rùi nha, ui nhiều thứ lém, củm ơn các nàng nhìu nhìu nha. Tui sẽ để dành đến 22 ọp rùi cả hội cùng oánh chén nhá.
    Cj ơi, sunny ơi các nàng có rảnh k? Đi ọp với Tama nhá, tội nghiệp Tama ra HN mà chưa gặp đc ai hít nè
    Yla ui, bà nổi máu ăn chơi thêm lần này nữa đi, lên HN ọp cái đi , các nàng ý gửi cơm cháy cho nàng nè, nhìu lém
    Ngoài ra còn có bánh pía nè, kẹo dừa nè, khô mực nè, bánh tráng dừa nè...chẹp chẹp ực ực....
  7. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Viheart cứ chiến đấu hết mình nha, thắng lợi trở về nha. Sắp giáng sinh ùi, nên tâm trạng mọi ng sẽ thoải mái hơn, tranh thủ tấn công nhiệt tình nghen nàng
  8. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà iu vấu như con gấu
    Jani và mọi người đang ở nhà chị cuchi nè, hihi, điểm danh hôm qua: Jani, Vivian, Sablinh, 2 Kirstan, Sicilen, Linh, Moocgi, chị cuchi & anh Vinoth. Còn hôm nay thì có Jani, Vivian, Linh, 2 Kirstan, Moocgi, chị cuchi & anh Vinoth. Bà con đang tám ở trên gác, chỉ có mình Jani với Vivian ngồi gõ cóc cóc đây hehe
    Hôm qua, bọn tớ đi ăn bún bò với ốc no nê, xong đi tiếp cà phê tám tiếc tùm lum, vui dễ sợ. Kirstan có đem mì Maggi Ấn qua nên mọi người hẹn hôm nay lên nhà chị cuchi nấu ăn. Em Vivian có mang theo 1 con gà thả vườn bé tí tẹo teo theo nữa, lát ngồi xé ăn. Chị cuchi và mọi người nấu món gỏi, mì, với lẩu lá giang, hấp dẫn lắm à hehe.
    À, nói tí cái này, hum qua Kirstan chơi nguyên 1 tô bún bò, 1 dĩa bột chiên với 3 ly trà đá. Sáng nay, chơi thêm 2 tô canh bún với 1 tô bún thịt nướng, 1 bịch sữa đậu xanh (má ơi, khâm phục lun)
    Hình ảnh thì moocgi chụp, mai sẽ up.
    Nhà mình ngoài ấy off vui nhé
  9. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    He he, vừa trở về HN từ địa bàn hoạt động của bà Yla, hôm qua hai đứa đi tám tơi bời, oánh chén mực nướng, cá nướng, ngắm hồ (lãng mạn lắm đó ), rồi đi ăn sủi dìn (Thx nàng Yla, sau 15 năm giờ tui mới lại đc ăn món đó).
    @Viheart: Cố gắng lên V ơi, cả nhà luôn ở bên cạnh V để động viên nè
    @Sis Kirstan: E rằng hôm sis ra đây chỉ còn mỗi em với lại Sunny đón tiếp, nhưng ko sao sis nhỉ, cùng lắm cà phê cà pháo tán chuyện với vc sis chứ lo gì, sis cho em cái số phone ở VN đi :D.
    @Tà ma: Tối mai, sau 8h là tôi avai nè, cứ bảo bà A call tôi nhé, chèm chẹp, thèm đồ SG wớ :D
  10. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    The Indian & The Porsche​
    An Indian parks his brand new Porsche in front of the office to show it off to his colleagues.
    As he''''''''s getting out of the car, a truck comes speeding along too close to the kerb and takes off the door before speeding off. More than a little distraught, the Indian grabs his mobile and calls the police.
    Five minutes later, the police arrive. Before the policeman has a chance to ask any questions, the Indian starts screaming hysterically:
    "My Porsche, my beautiful black Porsche is ruined. No matter how long at the panel beaters it''''''''ll simply never be the same again!"
    After the Indian finally finishes his rant, the policeman shakes his head in disgust: "I can''''''''t believe how materialistic you bloody Indians are," he says. "You lot are so focused on your possessions that you don''''''''t notice anything else in your life."
    "How can you say such a thing at a time like this?", snaps the Indian.
    The policeman replies, "Didn''''''''t you realise that your right arm was torn off when the truck hit you."
    The Indian looks down in absolute horror "F***ING HELL!!!!!!" he screams........ "Where''''''''s my Rolex ????..."
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 22/12/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này