1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Không khí gần Tết của nhà mình xôm tụ thế, nhà nhà đi chơi, người người ăn chơi, tiếc là tớ ở hơi xa trung tâm, nên khó lòng tham dự được (nhưng nếu được thì vẫn cứ tham ), mọi người tiếp tục sự nghiệp ăn chơi nhé.
    À, nhà mình có tin vui, nhưng thôi, để thân chủ tự phát biểu vậy, không biết tớ có tham gia được không nữa, hy vọng là được .
    @ Nàng A : cuối tuần này tớ xin nghỉ 3 ngày rồi, bây giờ không thể nào xin nghỉ thêm được, tớ nhắn CJ rồi, nhờ các nàng giữ giúp tớ, hôm nào gặp nàng hoặc CJ tớ xin lại ^__^, nhưng đừng giữ trong dạ dày nhé .
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    híc mấy nàng này chuyên gia tra tấn dạ dày. Này xã kirstan có khen mấy món ngon không, mình nhìn thèm chảy hết cả ... hu hu
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Ui cha, hình đẹp ơi là đẹp, vui ơi là vui, củm ơn Linh nhiều nghen
    Mà tên tui hơi bị nhắc nhiều đó hỉ. Để tui chọn lọc lại coi tấm nào thì show được cho ông í hihi
    @ Yla: chuyện nàng up vui thía, mỗi ngày luôn được đọc chuyện cười thì sẽ làm mình bớt bực bội vì công việc, hic, mà bữa nay là thứ 2 nữa chứ, oh I hate Monday. Mà nàng này nói có tin vui gì ấy nhỉ? Ai có tin vui, mau mau ra phát biểu cái.
    @ VH: VH dạo nì bận thi cử quá nên lâu lâu mới thấy vào nhà "nhát ma" bà con hihihi, cố lên nhé VH ơi, nửa năm đã trôi qua rùi, còn nửa năm nữa thui (tui cũng đang cố đây hic)
    @ Asthaa: Sắp lên đường hành tẩu giang hồ rùi, hiihi, qua đó đừng quên tui nha, vẫn phải vào nhà update tình hình thường xuyên ấy nhé.
    @ Viheart: Ko biết giờ Vheart ra sao, đang chờ tin mà chưa thấy đâu. Mong là mọi chuyện sẽ ổn thỏa.
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    tớ cũng rứa, tớ yêu thứ sáu, tớ ghét chủ nhậty tại nó kề thứ hai
  5. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi gặp Tà ma về, ui chao là dễ thương, yêu cái giọng SG thế cơ chứ . Nhận bao nhiêu quà của các nàng SG, thx nàng Jani, bé Vân, cả nhà mình chu đáo quá, chờ sis Kirstan ra, nàng A đi về, hội HN sẽ off lần nữa để ăn tiếp quà, đã phần cơm cháy cho nàng Yla, cái này riêng nàng Yla được đó, ko có ai đc đâu .
    Hội SG ọp ẹp dã man quá đấy, ảnh đâu ảnh đâu :D
  6. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    A young woman brings her fiancee'' home to meet her parents. After dinner, her mother tells her father to find out about the young man, so the father invites the fiancee'' to his study for a drink.
    "So what are your plans?" the father asks the young man. "I am a Torah scholar," he replies. "A Torah scholar. Hmmm," the father says. "Admirable, but what will you do to provide a nice house for my daughter to live in, as she''s accustomed to?"
    "I will study," the young man replies, "and God will provide for us."
    "And how will you buy her a beautiful engagement ring, such as she deserves?" asks the father.
    "I will concentrate on my studies," the young man replies, "God will provide for us."
    "And children?" asks the father. "How will you support children?"
    "Don''t worry, sir, God will provide," replies the fiancee''.
    The conversation proceeds like this, and each time the father questions, the young idealist insists that God will provide.
    Later, the mother asks, "How did it go, Honey?"
    The father answers, "The bad news is, he has no job and no plans. However, the good news is he thinks I''m God."
  7. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tui sợ mí bà trong đó quá ah nha, mí bà ăn chơi ngút trời 3 ngày ròng rã. Bà Jani, Vivian nè, lại còn thêm cả K và Ox nữa toàn là cao thủ hok hà.
    Tụi tui ngoài này chỉ có tui với Cj thui àh, sunny bận hok đi đc. Tama ra lần này hơi buồn nhỉ, hì hì. Thui hẹn bà lần sau xôm tụ hơn nhá
  8. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    hihihihi, báo cáo tình hình là, lẽ ra vụ ăn chơi đã kết thúc hôm chủ nhật rùi, cơ mà hổng bít sao lại kéo dài thêm ngày thứ 2 nữa, cụ thể là tối thứ 2. Tối qua Vivian tám tía lia thia lun. Tụi tui chở Kirstan với ox Kirstan đi vòng vòng SG cho biết cảnh noel, chu cha, đi tới đâu ox Kirstan cũng bấm máy chụp hình lia lịa, đường phố thì đông nghẹt, ngày mai mới noel mà hôm qua bà con kéo nhau ra đường đông như hội, làm hít khói bụi mệt thở
    Hôm qua tụi tui kéo nhau đi ăn bún riêu, uống nước mía rùi ăn tiếp chân gà nướng. Công nhận Kirstan ăn nhiều ghê lun, mà hễ cái dĩa nào có rau là cũng bị chơi láng. Nhìn vô cái tô bún đầy rau, tui hổng biết Kirstan đang ăn cái gì nữa
    Tối nay, 8g, hai Kirstan mới lên sẽ bus Sinh cafe đi Hà Nội. Ui, ngày mai là 24 rùi, bà Astha sắp bay rùi
  9. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Thanks các nàng nhiều nhiều nhé , ^__^, tớ sẽ để dành bụng ăn cơm cháy từ giờ, ke ke....
    Thanks các nàng trong Nam luôn, không biết hôm qua có quà mang về cho các nàng không nữa, ai xuống Hải Phòng tớ gửi bánh đa cho nào...... . Tiếc là không được gặp nàng Tama, nhưng nàng yên tâm, từ giờ đến 35 năm nữa, thể nào tớ chẳng có cơ hội được diện kiến nàng .
    Không biết tình hình vợ chồng nàng K thế nào, hy vọng nàng đừng xuống dưới HP cuối tuần này, vì tớ bận đi hành khất rồi .
  10. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Bà Jani với Vivian ăn chơi wá đi àh, tiếc là hôm wa sinh nhật bạn tui nên tui ko join được, híchic.
    K ăn uống thì tui fải phục, tui mà ăn đc vậy thì đã ko như bây giờ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này