1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy bà Jani đặt slogan "Ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng" mà hết tầng rồi mới thực hiện được nửa "ăn chơi xả láng" thui à, chứ nửa "lên xe bông hoành tráng" chưa nàng nào thực hiện được hết, toàn đang in progress không à
  2. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    đáng lẽ là tối nay iem hok ra đường, mà cũng chẳng ăn theo đá banh VN làm j. iem đi ăn với 2 con bạn, vô quán lẩu cá kèo thì phải theo số đông hò hét (ham vui), ăn xong thì cũng tan trận, đường đến quán cafe tránh gió bụi sao mà xa dịu vợi... bà con xúm nhau ra đường hò hét xôm tụ ba đứa quyết tâm trốn thế mà ra khỏi quán cafe về đc tới nhà thì mất gần 2tiếng đồng hồ. bà con ra đường đông dã man, nào cờ xướng, bong bóng, hô vang khắp trời, vui vui kinh khủng iu, iu VN
    chúc cả nhà ngủ ngon,sáng ngủ dậy thấy quà ông già Noel :D . ước gì gởi đc chút nóng ấm miền Nam ra cho các ss ngòai í đc ^.^
    @Tama: đi vui chứ nhỉ, thấy nhá hình xinh quá đi
    @ss Viheart: hi vọng là Xmas in Pune và 26th in Goa của ss sẽ vui và hạnh phúc!
    @Cj: hoàn toàn đồng í với slogan mới!!
    tuyển thợ xây chuyên nghiệp với trình độ tám đẳng cấp đêiiiiiiiiiii
  3. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Merry Christmas bà con nha
  4. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Nàng này nhầm lần hai nhé, có tin vui ấy, cơ mà thân chủ chưa kịp thông báo vì bận rộn chuẩn bị thôi , nhà mình cũng sắp được ăn mừng rồi, chuẩn bị tinh thần nào .
    Tối qua tớ tính ở nhà ngủ, cơ mà thấy khí thế ăn mừng đội tuyển Việt Nam cao ngút trời nên cũng ráng cố bám theo, ^__^. Hôm qua mấy chú công an còn đi dẹp đường, mở lối cho cổ động viên nhà mình phóng ầm ầm trên đường, cờ đỏ sao vàng của chúng ta đè bẹp mấy ông già Noel luôn, chả biết các chú kiếm đâu mà có cả hình Bác Hồ, vừa đi vừa Việt Nam - Hồ Chí Minh luôn. Tớ nghe phong phanh các bác bảo 2-3 đêm mới về, nhưng tình hình 10 rưỡi tớ đã lượn rồi, kiểu gì mà đến 11 rưỡi mới về đến nhà, cả tối đi hút bụi đầy phổi , nhưng vui .
    Àh, sắp lên nhà 9 roài, tớ đặt gạch nhà 9 nhá, book chỗ trước, số đẹp mà, slogan thì tuỳ mọi người.
  5. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    úi, thía là trong ngày hôm nay là lên nhà mới ùi, hihi, vui vui, ss xây ss nhé!! em làm phụ hồ cho
    àh, tin vui đó em có nghe ngòai luồng, mà chưa thấy thông cáo chính thức, hehe. vui vui O/
    tối qua cứ tưởng là ss đắp chăn chứ,
    để em up cái hình trong đây tối qua em chụp (hôm qua up trong blog ùi, nhưng mà qua đây câu cho nhanh xây nhà mới ) ui, thằng em iu quí của em nó mới đi bão về, chài ai, tối qua ngủ chập chờn canh nó +_+
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được vivian48 sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 25/12/2008
  6. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Hi, Viheart, mọi thứ có ok ko ấy? Đôi khi thay đổi không khí 1 chút tốt mà, điều tớ ấn tượng nhất về ấy là cô gái miền nam dịu dàng, charming và cương quyết. Ba mẹ anh ấy gọi riêng hai người ngồi nói chuyện đơn giản bà ấy thực sự sợ con trai mình yêu và không nghe lời bà nói. Chí ít bạn đã đi được 2/3 con đường rồi. Cố lên nhé, . Chúc bạn thành công.
    hihi..Tama, nghe giang hồ đồn thổi, hihi... ...
    Cj vụ nhiều quà nàng kể hôm trước đây hah, bánh kẹo, y hệt mum nhà tớ treo quà vào 2 giàn bít tất em trai tớ treo ....
    Noel hôm qua, chiến thắng của đội bóng thực sự làm Noel vui trọn vẹn hơn, có những thử thách mà 12 năm ko vượt qua được, giờ chúng ta đã có quyền tự hào của Victory. Chúc các nàng ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng, trái tim của những con người dũng cảm.
  7. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    úi trang 100 rùi cơ à?
    nhà mình chuẩn bị xây trang mới đi nào, ai có nhiệm vụ xây tầng mới thì mau xây lên đi, bữa nay là sau đêm noel rùi, nhà ta cất nhà mới cái đi, trùi ui, sao mà nóng ruột quớ hihi
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 25/12/2008
  8. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Vivian làm phụ hồ thui, híhí, xây trong nội ngày hôm nay mà hok đc iem cũng câu cho hết tầng cũ, chiều và tối nay đi ùi, hok xây nhanh là mất mặt tiền ss Yla đấu thầu ùi kìa Jani
    sáng giờ thấy Tama online mà chưa vào nhà hú hét ta, Tama úi ùi ui
    Được vivian48 sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 25/12/2008
  9. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    ^__^, chị quyết tâm giải quyết vấn đề nhà mới trong hôm nay, để mai lên đường mới yên tâm được, sao mãi chưa thấy thông báo gì nhỉ???
    Tối qua ss đi một mình, nên không chụp ảnh được, hò hét nhiều quá nên hôm nay khan cả cổ rồi. Hôm nay party cuối năm của công ty, rồi mai bắt đầu hành trình gian khổ.
    A, mà các nàng sung sướng thế, được nhận quà của anh iu, sao không ai tặng quà cho tớ vậy .
    Nàng Viheart thì yên tâm ở nhà chàng rồi, còn A sao mãi chưa thấy thông báo gì nhỉ, ăn chơi lu bù với chàng, quên nhiệm vụ cao cả rồi sao.
  10. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Em iu đi chơi đâu ấy??? Cuối năm có khác, nhà mình ai cũng mong ngóng được đi chơi, cơ mà đi chơi 2 mình chắc vui hơn 1 mình chứ nhẩy, phấn đấu đi bà con...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này