1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 9 - Vì yêu, trái tim trở nên can đảm)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi yla_bakala, 25/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    trùi ui Louise hìhì nàng Louise làm tớ.. mắc cười quá ^^
    Đang ngồi cười miết đây nè, làm nhỏ em tớ cứ nhìn nhìn, tưởng tớ bị hâm
    Nàng nằm mơ hay quá đi Mà hoành tráng cỡ nào dzậy nàng kể cho tớ nghe với ^^ rùi nàng có chụp tấm hình nào với các nhân vật chính hông, cho tớ coi cái
    hihi dzui thiệt đó nàng ui.. vẫn còn đang cười hehe
  2. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0

    Được Louise sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 29/12/2008
  3. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Balladlove: Sis Louise nói đúng đấy, e fải suy nghĩ cho kỹ, vì theo như chị biết thì việc e được đi học nữa hay ko là do chồng e qd, ko fải e cứ muốn về là về đâu. Mà như sis Louise nói đấy, lấy làm gì nếu mỗi người một nơi, mà vì cái lí do lớn tuổi để kết hôn thì e có nghĩ gia đính anh chàng có nghĩ là việc có con sớm là điều dễ hiểu như e nói việc vì tuổi năm nào đó hợp ko?
  4. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    ê bà kia tui có msg cho bà đó, đọc chưa?
    Thanks bà thêm lần nữa nè
    Còn cái vụ hình mới nhất í là tui đã có mật thư từ sớm cho bà rùi đấy nhá, bà phải ưu tiên cho bạn Tàma iu wí của bà chứ
    Mà tui nghe ổng nói ong nhà bà còn cao hơn ổng nữa hả? tội nghiệp cho cái cổ của bà A hehe
  5. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    tui, Jani và Linh đã ok rùi.
    Vivian chắc cũng rứa hả? vô confirm cái coi cá cảnh siêu quởn
    Mấy nhân khác ở SG ai rảnh rỗi đi 8 tiếc ăn nhậu 1 bữa mừng đội tuyển VN cái nào
  6. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    @Aasthaa: ấy chụp được tấm hình nào của Mr Ấn nhà mình ko thì share cho mọi người chiêm ngưỡng lại đi. Àh, ấy mà làm được chuyện này thì nhà mình có thể offline với nhiều đồ ăn mà các nàng gửi vào đó. Vì bà Tama sẽ nhìn hình ấy gửi mà no rùi , ko thèm dành ăn với tụi này đâu.hihihehe
  7. balladlove

    balladlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    sis llouise kĩ tính quá .Thực ra em và hắn when nhau 2 năm rồi thì em cũng chỉ when qua mạng thôi nhưng mà hắn tốt thiệt mà hắn biết em là sinh viên không có tiền nên hắn cũng cố gắg chăm chỉ làm việc bây h hắn vừa học vừa tham gia khoá đào tạo tập huấn để làm một công việc khác có thu nhập cao hơn,hắn nói rằng hắn làm việc chăm chỉ vì không muốn khi hắn sang đây em lại phải lo lắng cho hắn về vấn đề tiền nong hắn chỉ hỏi em tìm cho hắn 1 cái khách sạn nào đó tốt tốt ở hà nội thôi chứ hắn không nhờ giúp hắn làm visa hay j cả.Chỉ tại em thấy cái thân mình vô dụng nên muốn tìm hiểu về những thủ tục này dể xem có thể giúp được j không thôi vì em cũng gà mờ về cái này nữa nên muốn tìm hiểu.thì hắn sang đây ba má hắn cũng biết bà ấy không thích hắn yêu 1 cô gái nước ngoài thậm chí ở các bang khác nhưng do hắn quyết tâm nên bà ấy củng chiu
    nhưng bà ấy lại muốn hắn kết hôn ở cái tuổi may mắn của hắn cơ.Về điều này thì emthấy cũng dễ thông cảm bởi vì hắn cũng lớn tuổi rồi công việc ổn định lại là co trai cả daynhất trong gia đình ,họ không ép kết hô mới lạ.huhu mà em ko lớn tuổi thế đâu còn khá xa mới tới 23
  8. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, cưới ở chỗ nào đó mà sảnh rộng ơi là rộng, dát vàng dát bạc tùm lum như cung điện của Maharaja nào đó í nàng ơi. Quan khách đông, đồ ăn đồ uống ê hề (cái này quan trọng à nha, tui có tâm hồn ăn uống lém ). Cô rê chú dẩu đẹp hoành tráng (tui đứng xa xa, nấp sau mấy cái cột lại mắt kém, tỉnh dậy lại quên quên nhớ nhớ nữa không có kể cụ thể được ), mặc đồ lai lai giữa Âu phục với đồ giống đám cưới ai ấy nhỉ, à nhớ rồi, Liz Hurley ! Tui quay ra đi bộ lững thững thì nhặt được 2 cái thẻ của bà Jani với bà Viheart, trên cái của bà Viheart có ghi tên là Maria với cái họ gì loằng ngoằng phía sau . Đang đứng vừa đọc vừa cười cười thì bị hai bả tóm, mà hay ghê, không biết tui là ai mà gọi ra đúng tên luôn mới ghê
    Công nhận mình mơ nhảm
  9. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    hìhì bà Linh này chỉ được cái nói.. đúng
  10. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    hìhì tui tính out đi ngủ sớm rùi, mà đọc thấy bài của nàng chết cười chịu ko nổi
    mà này, nàng đi ''ăn cưới'' thì đường đường chính chính mà đi chớ mắc gì ''nấp sau cái cột'' vậy he?? (kiểu này chắc là đang 2 tay 2 cái đĩa đồ ăn wá à).
    công nhận nàng mơ sao giống đám cưới hoàng tộc wá trời, tui mà kể hắn nghe vụ này chắc cười tí tởn suốt buổi luôn wá , nhất là cái khoản đồ ăn đồ uống đầy ắp đó (vì hắn cũng chủ yếu là đi ''ăn cưới'' ko à )
    mà sao trước giờ tui chưa có mơ dc cái nào hoành tráng vậy hết á...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này