1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 9 - Vì yêu, trái tim trở nên can đảm)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi yla_bakala, 25/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Nếu em muốn tìm khách sạn loại dành cho dân du lịch thì lên khu phố cổ (chỗ ấy trung tâm, tham quan ăn uống gì đều tiện cả, dịch vụ cũng sẵn), đặc biệt là dọc trục Hàng Bạc - Mã Mây có rất rất nhiều luôn, giá cả (chắc) cũng phải chăng. Thấy cái nào có vẻ đông đông thì cứ xông vào mà hỏi. Chị đoán chắc tầm $10/đêm/single room, chẳng biết bão giá hay suy thoái có ảnh hưởng gì không. Cứ chịu khó đi hỏi ít nhất vào nơi, xem phòng & điều kiện thuê phòng cẩn thận, rồi nếu quyết định đặt thì phải yêu cầu nó xuất cho mình cái booking phòng khách sạn để còn lên ĐSQ xin visa.
  2. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tui đi theo chiến thuật "chiến tranh du kích", đến không ai biết về không ai hay, xuất quỷ nhập thần giống ninja á , lại mặc định là các nàng ở đây không ai biết tui là ai hết, thế nên mới phải đứng sau cái cột
  3. balladlove

    balladlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    lấy người ta thì phải nuôi người ta chứem nghĩ ko cần lo lắng lắm đâu -em nghĩ thế .Theo em ôngbà gìa bắt cưới mà hắn cũng muốn cưới đơn jản chỉ vì có lẽ hắn đã đến tuổi và cũng có đủ điều kiện để kết hôn ,kết hôn chỉ để có vợ cho =bạn=bè thôi .Với lại gia đình hắn chắc cũng sợ mình chạy mất phí công hắn chờ đợi vì thực tế họ cũng biết em chứ nếu chỉ mình hắn biết thì có lẽ khôg bị ép kết hôn sớm mà cũng thương hắn cơ ,trông anh chàng cũng giàu có lịch lãm mà lại ế vợ ,kiểu j mấy cái người ấn độ hay ngồi lê mách lẻo cũng nói thế coinhưng mẹ hắn cũng là công chức với lại cũng ;là y tá nên em nghĩ sẽ không ị ép cái chiện con cái đâu>Em tin tưởng hắn vì thấy hắn cũg có uy trong gđ chắc sẽ khôg để em thiẹt thòi ,hắn cũg tính đến chuyện phải nuôi em học rùi aThấy đứa em gái của hắn trông cũng ăn chơi chắc gđ này khôg old fashion lắm
    Được balladlove sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 29/12/2008
  4. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cái vàng vàng thì chị chịu rồi. Lí do ấy cãi thế nào được [​IMG]. Nhưng mà mấy chuyện em nói mới là "em thiết tưởng" với lại "em nghĩ" thôi, chứ chưa có cam kết chắc chắn từ phía đối phương phải không? Có cam kết rồi mà còn nơm nớp lo nữa là đây chưa có gì. Mà nghe chừng em mang trên vai trách nhiệm nặng nề "chống ế" cho chàng quá nhỉ, cứ như mấy cô ở VN đến tuổi mà vẫn còn đơn côi cái là bố mẹ cuống lên ấy.
    Cách họ đối xử với con ruột (người trong nhà) và con dâu (người ngoài) không nhất thiết là phải giống nhau, em ạ. Nước mắt dù gì cũng chảy xuôi thôi. Thế nếu cái "thiệt thòi" của em trong suy nghĩ của chàng nó lại hoàn toàn bình thường, hoàn toàn tự nhiên, tất lẽ dĩ ngẫu là phải vậy thì em tính sao?
    Kinh nghiệm chuyện hôn nhân gia đình, em nên đọc lại bài của 2 chị Kirstan & saiyyan. Đang ngây ngất trong tình yêu thì cái gì chẳng đẹp, một túp lều tranh hai trái tim vàng cũng chấp nhận hết. Chưa kể đây mới là đang yêu nhau trên mạng, chưa đụng mặt nhau, chưa sống gần nhau (chưa nói đến sống cùng) mà em đã chắc chắn thế?
  5. Sunsight

    Sunsight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Tớ tìm mua đĩa/sách dạy tiếng malayalam ở Vn mà có vẻ ko có. Tớ đang tính đường nhờ bạn nào tìm mua giúp ở Ấn mà ko biết nó có bán thông dụng ko các bạn nhỉ
  6. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    ngủ đc chít liền ha ha
    ngmai off cả nhà mình gặp gấu trúc Tama cho mà coi, do tối ni nàng í trằn trọc miết có khi cố gắng mơ giúng ss Louise, hé hé
    mai off hả mọi ng, mà ss Viheart đã về đâu, sao mà kiu gọi ss í bi giờ???
  7. abantony

    abantony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mai tớ đi được
  8. abantony

    abantony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bàn quen ai ơ? Kerala hà?? Ngươ?i quen cù?a mì?nh 'ang 'ò. Cò cĂ?n mì?nh hò?i giù?m khĂng?
  9. Sunsight

    Sunsight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Hay quĂ, Abantony hỏi dĂm t> v>i... Người quen của bạn xong về Vn nh?
  10. abantony

    abantony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mì?nh hò?i rĂ?i. Chf́c mai bàn mì?nh sèf 'i kiẮm và? trà? lơ?i. Bàn mì?nh chf́c sf́p tới chưa vĂ? VN, nhưng nẮu kiẮm 'ược sàch mì?nh sèf sf́p xẮp gư?i sàch ra cho bàn 'ược.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này