1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 9 - Vì yêu, trái tim trở nên can đảm)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi yla_bakala, 25/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    dự đóan là supertrum sắp xả xì chét ở nhà mình sau khi xổ ***g (đc 2 bữa, he he)
  2. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    hihi nàng Louise có đọc comment của tui trong blog bà Jani chưa dzậy Qua đây tui decode cho nghe nè ^^ (tui với bà Jani đang định đi thi cái gameshow nào kiểu như đoán ý đồng đội, chắc tui với bả rinh giải về hết wá )
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    ủa tui có viết thế trong forum đâu ta mà sao bà Louise lôi vào đây được vậy, trình độ tin học của bà siêu quá , thui giờ tui ko decode đâu, vì bà Tama đoán trúng hết trơn với tui cũng gửi cái code ấy cho lyly với vivian rùi. Mà sao nàng ko đoán ra được vậy hử Louise ơi là Louise. Bà nằm mơ còn thấy tui được mà sao ko đoán ra được, dzui quá hí hí
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tui về mất đất từ đời nào rùi mà, có online đâu, chắc tại tui ko log off nên mới thế
    Ảnh trai đẹp của 2 bà tui chưa có dụ được, chờ tui dụ xong đã nha rùi tui up, mà cái ông ali mấy hôm nay điện thoại bị gì mà ko liên lạc được thế ko biết
  5. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    ss Aasthaa ui, ss qua í thấy có vải nào đẹp hok, mua cho em 2mét em may bộ áo dài vía đi ăn đám cưới i, chứ nghe theo bà Tama mặc bikini ngta đạp cho lọt xuồng, mừh mình hok bít bơi là chít toi vải nào hoa hòe nhìu vào í ss, bông nào bông đó chà bá vô, mơi mốt em đi ăn đám nhà bà Jani với Tama lun thể
    (sáng nay vào nhà spam nối gót ss Louise )
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @Aasthaa: sung sướng ghê à, tui cũng muốn gửi bà mua dùm tui cái gì quá, mà nếu bà mua thì làm sao tui nhận được đây ta, ah đúng ùi, bà Tama sẽ đi lấy quà của TY mà. Hey Astha ơi, nếu được thì bà cũng mua dùm tui cái bangle nha, bằng nhựa hay thủy tinh đều được nhưng mà phải trong suốt và lấp lánh đó nhá, còn màu sắc thì chọn màu nào chóe lửa với rực rỡ nhất cho tui hí hí. Arigato bà trước hihi
  7. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Ghê gớm, nhanh chóng, hoành tráng quá, mới hôm qua còn ở trang 9 mà hôm nay đã tới 12 rồi, công trạng đầu thuộc về nàng Louise với tài năng spam của nàng, mỗi bài chỉ được có 1 dòng thôi , nàng này có nguy cơ tiềm ẩn là sẽ bị lock nick mấy ngày . Công thứ hai là thuộc về các nàng quote mà để nguyên cả mấy bài chồng lên đầu của nó luôn, thế là bài dài ngoằng, câu được mấy trang liền , mấy nàng đã bị Lily nhắc nhở rồi đấy nhá, cẩn thận chung tình trạng với nàng Louise luôn , ke ke...
    @ Balladlove: Em ơi cứ bình tĩnh đã, 19 tuổi, còn đang thời kì sinh viên tươi đẹp sao đã vội tính chuyện đeo gông vào cổ. Em và anh ấy mới chỉ nói chuyện qua mạng, còn chưa gặp nhau lần nào mà đã tính đến chuyện kết hôn, chị thấy có vẻ hơi vội vàng. Chat chit là một chuyện, gặp mặt mà vẫn còn yêu nhau là chuyện khác chưa kể đến đám cưới thì thật là xa vời. Cho dù khi anh iu của em sang đây, mà 2 người vẫn yêu nhau thắm thiết thì riêng việc ra mắt gia đình em, để 2 bác chấp nhận đã rất khó khăn rồi, nói chung tâm lý người Việt mình là không muốn con gái đi xa, lại còn là cái đất toàn dân khủng bố thì còn khó hơn. Ngoài ra, em đã từng nói chuyện trực tiếp với người nhà anh ấy chưa, hay chỉ được nghe truyền đạt lại??? Những điều nghe thấy và những điều trông thấy là hoàn toàn khác nhau nhé, seeing is believing. Cuối cùng là lý do hai người nghĩ đến chuyện hôn nhân, em thì muốn cưới vì anh ấy đã đến tuổi, gia đình thúc ép chứ chị chưa thấy em nói là vì bản thân mình, vì em muốn thế, hạnh phúc là của 2 người chứ không phải của mình anh ấy. Còn anh ấy, cưới vợ để bằng bạn bằng bè, lý do này hoàn toàn không thể chấp nhận được, vì em không phải đồ trang sức . Em đã tìm hiểu được đến đâu về phong tục tập quán của người Ấn mà nghĩ rằng sau khi kết hôn em có thể về nước tiếp tục việc học??? Nếu muốn học tiếp em chỉ có cách là sang đó thôi, vậy liệu em đã biết thời tiết, cách sống bên đó thế nào chưa??? Để biết thêm kinh nghiệm có lẽ em nên hỏi ss K và ss Sunny, em sẽ thấy nó không dễ dàng, sung sướng như "em cho rằng" và "em nghĩ" đâu.
    Không phải ss Louise lo xa đâu, mà chị thấy mọi suy nghĩ của em đều quá đơn giản và không thực tế, những điều đó chắc mới chỉ là suy nghĩ, mơ ước của 2 người thôi. Trước mắt em cứ chuẩn bị tốt tinh thần để đón anh iu đi, khách sạn, những địa điểm vui chơi ... (liên lạc ss CJ ), những việc khác cứ lên kế hoạch và nhiều giải pháp để thực hiện dần, chúc em thành công nhé.
    P/S : các ss không hề ném đá em đâu, chỉ thấy em nên nhìn rõ vào sự thật thôi. Thêm nữa là mong em viết bài có dấu, chấm phẩy rõ ràng, chị đọc mấy lần mới hiểu được .
  8. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    @ Louise : tớ buôn người có bằng cấp, chứng chỉ ISO đàng hoàng mà, giống hàng TQ chất lượng cao bán với giá cắt cổ ấy, cơ mà bị rơi trên đường rồi .
    Tks, tks nàng nhiều, hôm nào anh nàng về đây tớ sẽ nhờ anh giúp, thơm nàng mấy cái hộ tớ . Nàng cứ mua thoải mái đê, 4-5 bộ hoành tráng để tớ thay đổi đeo mỗi ngày một bộ . Thế để tớ nhờ thêm, nàng xem có miếng vải nào đẹp đẹp, trong trong, thêu tay thì mua tớ một miếng tớ may áo dài, sự kết hợp "tuyệt vời" Việt - Ấn , thế còn mendhi hay bendhi thì sao nhỉ???
    Nàng A chắc phải mùng 2-3 mới về được, tớ thì chỉ nghỉ có mùng 1 thôi, không biết có kịp không. Mà nàng K không về HP chơi sao hả nàng???
  9. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, ss đồng ý với Tama, em cứ chơi nguyên bộ bikini, mà bộ nào có hoa to thật là to ấy, yên tâm sẽ chói lọi, rực rỡ, nổi bật cả khúc sông luôn , đánh bật cô dâu chú rể ra khỏi vị trí trung tâm . Mà nếu không thì em mặc cái đầm vàng vàng ấy, cũng rực rỡ trong nắng đông lắm .
  10. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    để yên tâm, tui khuyên bà mặc thêm vào cái áo phao là đủ bộ hehe
    Bà thấy ko, ít ra cũng có bà Yla đồng ý với tui rùi đó, bắt tay cái nà Yla
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này