1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 9 - Vì yêu, trái tim trở nên can đảm)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi yla_bakala, 25/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài Vivian mí cả Yla mà cười đau cả bụng. Thấy mấy nàng nhờ vả Asthaa xôm tụ thế tớ cũng muốn ké vài chục bộ vòng, được hông Asthaa? Kekeke...
    Công nhận Louise rất thẳng tính và chu đáo. Tớ cũng có cùng suy nghĩ với mấy nàng, nhưng tớ hổng dám nói nhiều. Giờ mấy nàng đã nói vậy rồi tớ cũng không phải nói nữa. Ballad đọc ý kiến mấy chị rồi suy nghĩ thêm đi nha em. Đợt này chàng sang cũng phải cẩn trọng một chút, đừng dại dột cả tin quá lỡ có chuyện gì sau này lại hối tiếc.
    Mí hôm nay nhà tớ hay ăn mấy món cuốn cuốn chấm chấm, hắn của tớ bắt đầu than phiền giống hắn của CJ, "món ăn VN phức tạp quá, dọn lên bàn rồi vẫn còn phải chuẩn bị chán chê mới ăn được"
  2. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    trùi ui, mình còn đang mon men tìm người nhờ vả thế mà bà Jani này đã túm mình trước rùi mới ghê chứ!
    Mà công nhận các nường nhà mình có sở thích ''đẹp rạng ngời mà luôn chói lóa'' giống nhau ghia ta
    Tui cũng tính nhờ nàng A mua dùm (bắt chước mí nàng kia thui), nhưng mà nghĩ lại nàng A đã làm người vận chuyển giúp tui wá chừng rùi, tui mà chất thêm nữa ko khéo nàng í mở cửa máy bay quăng bớt đồ xuống biển cho cá tráng miệng thì chít
    (ê bà Jani, mí hôm nay dc anh Nhật Bổn í chỉ cho mấy câu tiếng Nhật rùi hả? )
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Lyly: ủa Lyly về VN hồi nào vậy, mà ăn cuốn cuốn chấm chấm? Chàng của Lyly cũng về luôn hả?
    @ Tama: yes, konichiwa, arigato! ặc ặc
  4. balladlove

    balladlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    thank mọi người nhiều lắm.Ủa mà sao mọi người nói giống bác Bùi Kiến Thành thếbác ấy thì nói em cần 1 lời khuyên thực sự và còn nói sẵn sàng gặp mặt n nói chiện socktrời hình như vấn đề này là nghiêm trọng đây.Thui bây h em chỉ tập trung chiện đón hắn và đưa hắn đi chơi bời thôi còn chiện khác tính sau.Em cũng đã tìm hiểu về mấy cái thời tiết khí hậu con người nơi đó và thấy rằng hắn không phải người sùng đạo lắm và tư tưởg cũng thoág chỉ lo lắg phần người nhà hắn thôi .Hắn ở bang uttarakhand ở dehrahun gđ gồm có má làm y tá ba làm trong quân đội 2 em gái 1 đứa bằg tuổi em 1 đứa hơn em 2 tuổi cả 2 vẫn đang đi học.hắn đã từng học ỏ học viện dầu lửa n khí ga thiên nhiên ở bang uttarakhand nhưng lại làm 1 công việc khác không liên quan đến dầu mỏ.Dạo này hắn đang thực tập trong 6 tháng để làm offshore rig đồg thời vẫn tiếp tục công việc kia vì mẹ hắn làm y tá của bệnh viện của ọ dầu mỏ n khí ga thiên nhiên .Nhìn ra đình hắn em có cảm giác rằng họ giống người Viet ta nhà quê đồ lề thành phố ,họ rất thích khoe khoang về sự giàu có của mình ă mặc thì quê mùa nhưng cứ nghĩ ta đây là molden,đôi lúc em cảm thấy hơi buồn cười chẳng nhẽ lại nói thẳng.Em thấy họ có nét đặc trưng của người Ấn ,ăn chơi lại sợ mưa rơi;)),hình như hắn cũng khá keboko có tiền tiêu đã khổ rồi,có tiền mà không được tiêu còn khổ hơnem tham khảo ý kiến mọi người và ghĩ sau khi hắn đế đây 2 đứa sẽ quyết địh xem có thể tin tưởng được không có kiên trì được không,xem hắn có yêu em nhiều như em nghĩ khôg ,nếu tình yêu của hắn không đủ lớn để chờ đợi thì dường ai nấy đi.nhưng mà nếu chiện đó sảy ra chắc hắn sẽ tức em lắm"dám làm ta mất công tốn tiền sang Việt Nam";))sorry love:D.Nói thì nói thế thôi vẫn hi vọg .Trời ơi việc bây h là học hành không ra trường được thì làm sao lấy chồng ta.còn phải học tiếng anh nữa chứ mệt.Mọi người thấy có chỗ nào học tiếg anh giao tiếp đặc biệt là phát âm pm cái nha ,chẳng biết languagelik.apolo.hội đồng anh .ofox cái nào tốt cái nào rẻ đây
  5. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Rùi đã đọc xong tới trang 12, không hỉu gì hít
    @Vivian: em iu wí, thank kìu wa giờ canh chào bb ông kia mà không gặp, tui đúng là già lẩm cẩm rùi, so zi em iu
    @Jani: bà này hủm giờ im re vậy cà, có gì bực bội pm xả cho tui nè, vụ giấy tờ nữa, giờ ổng đi nên tui quởn rùi, lên ĐSQ nha???
    @CJ: Tớ thích cái miệng cười của nàng quá hí hí, hum qua về có đúng giờ G không?
    @Cả nhà: Lại vác gói quay về xứ cà ri hic hic, sao không muốn đi chút nào, sao chỉ muốn tất cả biến mất như một giấc mơ (ác mộng) Thui tui zìa tranh thủ ăn rau muống đây Chiều hay mai ra tám típ
  6. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Tớ có dzìa đâu nàng, vẫn ở cái xứ lạnh te tái đây nè (mà lạ lắm nha, mấy hôm nay trời lại nắng ấm, 18-19 độ, trong khi hôm trước thì -16 độ, không hiểu nổi). Chỗ tớ ở có chợ châu Á (có cả chợ VN, cả chợ Tung Của) nên nói chung ăn uống cũng không đến nỗi kham khổ lắm, hí hí. Đang mùa nghỉ đông nên hắn của tớ sang chơi được 2 tuần
  7. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là không biết vì sao mà mem Hasapa không thể post bài trong forum nhà mình được, nhờ mod Lily kiểm tra hộ nhé, nên tớ được giao trọng trách rất vĩ đại là post hộ nàng ấy bài tường thuật về India, mà thật ra là tớ bon chen để được nhờ vả đấy chứ he he ^__^. Vậy nhắn rõ đấy là cảm nhận của nàng Hà nhé, chứ tớ có mơ cũng chưa được đến India đâu.
    [​IMG]
    Đây là bức ảnh đầu tiên tớ chụp ở Ấn Độ, gia đình này nghèo xơ xác nhưng giàu nụ cười, người cha làm nghề đập đá, khi tớ ngỏ lời muốn chụp ảnh tất cả rất vui vẻ ngừng việc để chụp. Mặc dù tớ chả nói được từ Hindi nào nhưng somehow bọn tớ cũng buôn được nửa tiếng, tớ học được từ mới đầu tiên từ họ: ''''''''Nagu'''''''' (cười lên). Cuộc sống đẹp biết bao với những nụ cười.
    Đúng rồi, Bangalorre và đến mấy nơi lân cận Bangalore nữa
    [​IMG]
    Lần đầu tiên tớ thực hành kĩ năng ăn bốc, không khó như tớ tưởng, khi được ''''''''cầm tay chỉ việc'''''''' tớ học cũng nhanh phết. Riêng có 1 món (tên j tớ quên tiệt rồi) ăn không nhai mà nuốt chửng thì thực sự khó, tớ học mãi cả bữa mới làm được 2 miếng nhỏ, còn lại cứ nhét vào mồm là cái phản xạ nhai nó trỗi dậy :D.
    [​IMG]
    Tớ cũng đua đòi vẽ tay nữa, tuy vậy, tớ là đứa lười nhác và thèm ngủ, trong khi cái em bé nhiệt tình vẽ vời cho tớ thì tớ ngủ gà ngủ gật và cứ 5 phút tớ lại xin thôi một lần :D , tớ thích lắm í nhưng tớ không ngờ nó lại take up nhiều thời gian đến thế, làm xong 2 bàn tay chắc tớ không ngồi vững nữa, cuối cùng em ấy cũng đồng í cho tớ ''''''''thôi'''''''' sau khi hòan thành 1 bàn tay. Em í bảo, nếu khi cái lớp ''''''''sơn'''''''' kia bong ra, nét vẽ màu đen thì là được ''''''''người ấy'''''''' iu tha thiết, của tớ turn out màu đỏ :( dư lày
    [​IMG]
    Tớ thích khái niệm ''''''''sẻ chia công việc'''''''' của người Ấn
    [​IMG]
    Phụ nữ làm việc nhà, việc cơ quan, chăm sóc chồng, con, chăm sóc vườn tược và đồng áng (nếu có), giặt giũ nấu cơm rửa bát quét nhà là đương nhiên (khỏi cãi) và quan trọng là phải luôn luôn có nụ cười trên môi. Đàn ông làm những công việc quan trọng (kiểu việc lớn í), trong trường hợp này là ngồi trên bao tải gạo, he he, đi đến đâu cũng thấy các vợ làm việc nhẹ, các ông ngồi trên bao tải :D
    Ui, nghe em Balladlove nói chuyện tình yêu tình báo sợ quá, em nên đi Ấn Độ ít nhất 1 lần trước khi kết hôn để tìm hiểu thêm về đất nước con người nơi em í sẽ sống. Ấn độ là thiên đường khi mình thực sự hiểu về nơi ấy và yêu nơi ấy, là nơi cực kì khó sống nếu mình không flexible, không hợp với văn hóa, không yêu tất tật những gì xung quanh mình.
    Tớ nghĩ tớ đã rất may mắn khi ở Ấn, được gặp bao nhiêu người tốt,thông minh, nhiệt tình, đáng yêu. Phải nói thật là tớ chưa đi nơi nào mà được chào đón như vậy, đây là nước thứ 2 tớ muốn quay lại và ở lâu lâu ở đây.Tớ đến Ấn, bắt đầu những ngày mới với bao điều ''''''''không thích''''''''. Sau này tớ đã bị chinh phục bởi chính những con người nơi đây. Tớ thực sự yêu nơi này.
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 30/12/2008
  8. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Chắc nàng đòi thôi ghê quá nên 3 ngón tay cuối của nàng em bé ấy chỉ vẽ sơ sài thôi, rồi để nàng "nghỉ cho khỏe"
    Tớ sẽ tìm hiểu và xem xét vụ nàng không post được bài, nhưng nhiều khi chỉ là lý do kỹ thuật gì đó, có khi vài hôm sau là nàng lại post được, chứ nhà Ấn là nơi luôn bình yên nên bọn tớ chẳng hạn chế ai bao giờ
  9. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    trời đẹp thế 2 người chạy tung tăng ra take picz ùi show hàng em coi cái đi ss ở CA mà ở đâu thía ss? chỗ nào mà VNese mícả Chinese nhìu thía, San Jose lun ạh
    @SGnaise: chìu ni mình đi cuốn lun i, híhí bánh tráng Trảng Bàng Võ Văn Tần, kế bên -18độ. xong kịch bản. (lần nào ss Abantony về cũng cho đi -18độ cho nó teen, hehe)
  10. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Tớ có ở CA đâu, được ở CA thì tớ sướng quá rồi, thời tiết đẹp, phong cảnh đẹp. Tớ ở chỗ chó quăng đá, gà ném sỏi đó nàng
    Cái vụ show hàng thì he he he, chắc phải để tớ si nghĩ đã
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này