1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 9 - Vì yêu, trái tim trở nên can đảm)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi yla_bakala, 25/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. abantony

    abantony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Sorry ca? nha? nhé, tối nay tớ có chút việc bận ơ? nha? nên chắc 7:30 - 8 giơ? mới đến được. Ca? nha? cứ đi ăn bánh tráng Tra?ng Ba?ng trước nhé. Tớ sef gọi điện đi tám tiếp hiệ 2
  2. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Tama, Linh: hẹn gặp lại 2 bà tám vào lúc 6g30 tối nay tại cổng CV Tao Đàn nhé. Rùi sau đó sẽ đi ăn ốc, xong tới đâu đó rùi hú Vivian với Abantony nha. Ui, off liên tục, hình như là lần thứ mười mấy rùi trời ơi, ăn chơi sa đọa quá.
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Lyly & Vivian: hình như cái code list tớ gửi hôm bữa chưa có đầy đủ, thiếu vài tên hay sao í
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Có những người rất hay ghen tị với người khác -> không sao, tớ đây quen rùi, cho quê luôn cho biết, cứ ngồi nói nhảm 1 mình đi, chẳng rãnh đâu mà đi nói chuyện với mấy người hay ghen tị đó, phí thời gian! Không muốn nghe thì thôi thì đừng vào, đúng là bệnh nặng! Thích thì cứ nói cứ cắn bừa lên đi, đoàn người vẫn cứ đi về phía trước.
    Tớ đây đã được tiêm phòng miễn dịch Pasteur rùi, dù cho chó dại có cắn đi nữa cũng ko bị gì hé hé, cho cắn luôn. Mà sao cứ toàn là những con chó cũ thế nhỉ, những con chó dại hay ghen tị & thích cắn người!
    Sorry bà con, cho tớ xả phát.
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 30/12/2008
  5. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Kirstan: K ơi, có vẻ như vụ visa hoãn lại rùi, vì ông kia giờ lại muốn qua đây. Thui từ từ tính, kế hoạch gì mà thay đổi tùm lum (tui nói tui với ổng đó), uổng công tui đi nghiên cứu làm visa, với lại bạn Luoise up 1 bài dài hoành tráng haizzz
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Ballad: em ơi, chị cũng chung ý kiến với các chị trong nhà, em nên suy nghĩ kĩ càng, vì em còn nhỏ mà. Với lại để xem gặp hắn rùi thế nào đã. Con đường từ tình iu tới hôn nhân còn dài lắm, còn phải trải qua mấy ải nữa lận, nhất là cái ải làm thủ tục đăng kí kết hôn và tùm lum thứ nữa. Mà chưa chắc ba mẹ em có cho em cưới 1 người xa lạ lúc em còn tuổi đi học hay ko. Khó khăn lắm em ui em ui. Thui trước mắt cứ để chàng qua đây đi ha, rồi tính tiếp. Mấy chị trong nhà sẽ luôn ở bên em út cưng, nhà có 1 mình em là nhỏ nhất ấy, mà chưa chi đã đòi đi lấy chồng rùi, phải đợi chị đi lấy trước đã chứ hí hí
    Chúc em luôn vui.
  7. balladlove

    balladlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    avata của sis Jan đáng yêu quá ,hệt sis vậy(nènè đừng cười vội,nịnh nọt tí thôi)em đâu có chê người Ấn,em còn yêu và ngưỡng mộ họ là khác giống nông dân việt nam vậy vì đôi khi ngốc cũng là đáng yêu mà.khôg hiểu sao em cứ thấy họ giốg người việt ta nhỉ ,cũng thông minh đôi chút hay sĩ diện đến nực cười ,thích khoe khoang nhưng lại khá thông minh đấy chứ ,chỉ có điều người việt ta ăn chơi xả láng lên xe bông hoành trág(mặc dù ko xiền,còn họ lên xe bông cũng hoành tráng sao mà ă chơi chẳng xả láng Học gì để được làm cái công việc đi đi lại lại việt nam _ấn độ đây :Không biết đi đâu về đâu đây >Chắc chắn là má không cho kết hôn trong khi học rùi,nhưng má em cũng hiểu biết lắm ko bao giờ cấm đoán chuyệ riêng tư đâu,má em tôn trọng lí hơ tình mà,còn ba thì chẳng quan tâm ,mày thích lấy ai thì lấy khôg lại mang tiếng ,chỉ cần nó đến nhà thưa với tao 1 tiếng ,cho tao oai với bà con làng xóm cái [:Đ].Mà ba mẹ cũng kì ghê hay quan tâm người khác cảm nhân về mình như thế nào,cứ làm như người ta nói mình hạnh phúc thế là mình hạnh phúc ,vui hay buồn là do cảm nhận của con tim mình chứ,mệt với máy người ngoài ghê,
  8. balladlove

    balladlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    bực mình với cái bàn phím quá cứ mất chữ n là sao>THôi mọi người chịu khó tự dịch vậy ,khôg hiểu chỗ nào add hộ chữ n vào cho em cái
  9. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ gặp chuyện bực mình quá, tớ xả xì trét cái.
    Chuyện là hôm nay tớ đi thi môn Typology of Culture, đến lúc gần xong thì tự nhiên bà giáo hỏi lại ý nghĩa lá cờ Việt Nam. Tớ cũng rất vui lòng giải thích thôi: đỏ & vàng tượng trưng cho máu đỏ da vàng, còn ngôi sao 5 cánh là 5 tầng lớp trong xã hội (sĩ, nông, công, thương, binh). Bà ấy trầm ngâm rồi thở ra được một câu: quốc kì nước mày chẳng mang giá trị tinh thần gì nhỉ !
    Mẹ ơi, tớ trợn cả mắt lên nhìn, rồi giải thích đi giải thích lại, là cờ được sinh ra trong chiến tranh, tượng trưng cho con người Việt Nam, là máu thịt những người đã ngã xuống, tinh thần là đó chứ là đâu. Chẳng lẽ cứ phải Tự do, Bình đẳng, Bác ái như cờ Pháp mới là có giá trị tinh thần hả ? Bà ấy vẫn cứ gục gặc rồi bảo biết rồi, nước mày có chiến tranh, nhưng ngoài ra không có ý nghĩa nào khác hả. Thế bà muốn chết thêm mấy triệu người nữa để có cái "ý nghĩa" bà cần?
    Thật tớ không hiểu được, mang danh giảng dạy Culture mà sao lại có thể nói được câu như thế. Nói mãi mà không hiểu, cứ như một dạng ngu lâu khó đào tạo ấy. Mà già đầu rồi chứ có phải trẻ người non dạ gì đâu . Tớ chẳng hơi đâu cãi nhau với thằng ngu, dọn sách vở đi về.
    Nhưng mà tức, vẫn tức lắm, muốn trào nước mắt ấy. Bà ấy nghĩ bà ấy là ai mà dám cho mình cái quyền được nói như thế???
  10. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của nàng Ha sa pa hay quá, nhưng chưa có thời gian đọc kĩ chi tiết, nhà mình lên tầng nhanh quá :(
    @Yla: Thấy bà Ngân kêu mùng 1 về mà?
    @Kirstan: Hì hì, đúng giờ, phóng như bay, về sớm tận 15 mins :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này