1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 9 - Vì yêu, trái tim trở nên can đảm)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi yla_bakala, 25/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    -Bột khoai - bột bán. . . ra sạp đường đậu mắm muối, ở đâu cũng có bán. . . chợ nhỏ bé tị cũng có. . . à mà cái món này bên đó có hằng hà mà sao phải Mang qua?
    - dự trử thêm ít KHÔ CÁ như là khô cá cơm. . . siêu thị có, về bỏ vô hộp bánh, gói kín và bao nhiều lớp báo ở ngoài, dán băng keo chặt thì sẽ không có mùi. . .
    - Mua thêm các lạoi nấm khô để dành nấu canh rau
  2. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    chị cũng mệt với mí loại người này lắm em àh, người gì mà lạ lùng. kì cục thiệt sống chi mà phô trương bề ngòai thía hok bít, mí người như thế thì hok nên nói nhiều làm gì cho nó mệt thân. nhỉ! chúc em lun vui :)
    ---- trong tình huống nì thì chỉ biết hát tặng mình bài của anh Ưng thui :"thế đó em, đời là như thế đó em..." la lá là la... [nothing to say more]------
    Được vivian48 sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 31/12/2008
  3. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    @Jani: bà làm j mà xả hàng ghê dzị nà, hok chịu giữ hình ảnh đẹp j hết chớ, làm sao tui mí Tama khuếch trương hình ảnh của ss cho Mod đc đây chời.
    @ss K: em là em mún nghe bro na ná nà na kia, chứ ss thì ngày nào em cũng nói chiện mừh [chưa có bill điện thoại về đâu nhá, mai có, mai gọi điện ra tính tiền, há há ] mà nói thiệt chứ bro vui, tại ông trời thần nhà em hok có na ná nà na cho em nghe, nên thấy lạ
    ss cố tìm mí cái ss Viên chỉ đi nhá, em thấy hữu ích lắm áh, qua đó ráng phổ cập văn hóa ẩm thực VN từ từ cho bro i
    @ss Ha: ss làm phía báo đài hay sao mà đi nhìu nơi thía. hâm mộ ss ghê! em hóng nghe chiện ss kể típ đây thix
  4. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    @Kirstan: hôm bữa sis về mà ko gặp dc sis, hix hix tiếc quá trời (cơ hội mấy năm có 1 mừ) giờ sis cũng sắp về Ấn rùi, Tàma chúc cho cuộc sống của gia đình sis ngày một hạnh phúc và tốt đẹp hơn Sis K mạnh mẽ và tháo vát như vậy, Tàma tin là từ từ sis sẽ vượt qua dc những khó khăn từ nhỏ đến lớn
    @ sis Cuchi: chị Cuchi biết nấu tùm lum món , mà nấu món gì cũng ngon hết á
    @Jani: bà làm gì mà xả dữ vậy? đọc xong ko hỉu gì hết
  5. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Nàng Jani đang bị bức xúc bên box Tâm sự (chắc vậy) nên đang vào xả xì-trét. Nhắn nàng là đừng thèm qua bên đó nữa rồi mà, vẫn những nhân vật cũ và lời lẽ cũ thôi, cái tôi cá nhân không ảnh hưởng đến sự nghiệp chung của chúng ta.
    Bé Vân muốn nghe na na na thì ráng, cố kím anh chàng nào ở Hyd ấy, mấy bác đó thấy ai nói cũng chèn thêm na vào, chắc bản sắc khu vực , tớ muốn gặp chồng nàng K, mà sao 2 vợ chồng nhà nàng lúc nào nhanh nhanh chóng chóng thế, chưa kịp hỏi tình hình gì cả.
    Mùng 1 tớ có việc quan trọng cực kì (nói thế cho oai) không biết có kịp off với các nàng không, nếu không thì hẹn khi nào nàng A dắt chàng xuống đây, tớ lai đi dạo phố nhá .
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    hihi, hôm qua tui xả gì giờ tui quên rồi, hihi, mà giờ cũng hết thấy bực gì rùi, tại xả xong rùi mà. Nên nàng Louise ơi, bực thì cứ xả hết, là bụng sẽ ko bự, mà ko bự thì tinh thần thoải mái. Đó, giờ tui hết bực rùi.
    Tama với Vivian ui, còn ko biết show hình off tối qua nữa, hé hé. Tối qua về nhà mà tui còn mắc cười cái vụ chủ vựa ve chai, cười miết thôi.
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    CẢ NHÀ ƠI
    CẢ NHÀ VÀO ĐÂY CHỬI CHẾT PAPA CÁI THẰNG MẤT DẠY MIDNIGHTMAN NÀY ĐI, NÓ DÁM BÓP MÉO BÀI VIẾT CỦA JANI BẰNG MỘT GIỌNG ĐIỆU DÂM LOẠN VÀ MẤT DẠY HẾT CHỖ NÓI, TUI THAN PHIỀN MÃI KO ĐƯỢC, NHỜ MOD LILY CÓ Ý KIẾN VỚI ADMIN VỀ BÀI VIẾT CỦA THẰNG NÀY ĐI. NGUYÊN TẮC LÀ NẾU CÓ THÁI ĐỘ COPY VÀ BÓP MÉO BÀI VIẾT CỦA AI ĐÓ SẼ BỊ TREO NICK MỜ, BỰC MÌNH QUÁ THỂ

    http://www10.ttvnol.com/forum/tamsu/1095608/trang-20.ttvn
  8. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Hả? Có chuyện đó nữa hả? Sáng giờ tớ chưa vào box Tsự nên ko biết, để tớ qua coi sao. Hic. Cảm ơn Cj nha.
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 31/12/2008
  9. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Hi, sis muốn mua j qua chợ Hàng Bè có hết, mang đồ nhà qua đó ăn dần mua mắm thịt trưng ở chợ Hàng Bè khá ngon.
    Sis mua Chí mà phù, bột chè đậu xanh đóng túi sẵn ăn dần cũng ngon lắm.
    Gạo nếp ở India hơi hiếm, nên ss chuẩn bị ít bột trắng, bột nếp mang sang cho mình hí hoáy khi nhớ bánh trôi, bánh chay năm ngoái em làm bằng bột mì, cứng như đanh... haha...
    Ở India cũng có ô mai ngòn ngọt cay cay, và có phồng tôm rán.
    Hôm nay 31 hay mùng 1 em có ở nhà để đi off cùng mọi ng.
  10. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    tình hình căng thẳng, căng thẳng. chắc em phải tung tăng làm dịu cái rét mùa đông quá
    bà Jani, đã bảo để cho tình hình nó lắng dịu mừ sao cứ gây chiến thế hả. tui hết chỗ trốn oài đóa nha, chiến tranh mà xảy ra là tui đu bám bà suốt đời (dù chưa có dầm mưa dãi nắng với bà lần nào. tha cho ông mod đi bà (---> để đó cho tui, há há há, chít mất )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này