1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 9 - Vì yêu, trái tim trở nên can đảm)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi yla_bakala, 25/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Đợt trước tên oisoioi này ném đá tui, và đợt này cũng thế. Tui ko thích tự nhiên khi ko đi sửa lại lời tui viết lãng nhách như thía, tạo cơ hội cho tên midnightman nhào vô bắt chước theo. Mà tên oisoioi là mod cơ đấy, mod gì mà hay đi ném đá thành viên quá. Thôi để mod Tsự xử lý, miễn sao 2 tên đó ko vô topic của tui ném đá nữa là được rùi. Mà tui cũng ko thèm quan tâm tới mấy người đó nữa, thôi kệ đi nà.
    Năm mới đến rùi, tổng chào năm cũ cái nà, vui vẻ lên thui. Mai tui về quê chơi rùi (hôm qua nói sạo Viheart là hôm nay về, vì muốn gặp Viheart đó mà, so ri Viheart nha hí hí, có vậy mới gặp được bà chớ)
  2. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Kirstan: ủa sao ko gọi đt cho K được vậy cà, đã bay qua sing đâu? Tính gọi để nghe giọng nói của K trước khi bà bay qua bển. Thượng lộ bình an bà nha, qua bển ráng lên, yêu cầu ổng làm theo 2 yêu sách mà tui chỉ bà hôm bữa nhá. Chúc bà chuyến đi này sẽ gặp nhiều may mắn và hạnh phúc nha. Tui luôn ủng hộ bà!
  3. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    @Jani: ủa vậy hả? tui ko nhớ vụ trước nên tui chỉ nói vụ mới thui. uhm vậy cứ để mod đó xử lý.
    @All: hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2008. Một năm chắc cũng có khá nhiều sự kiện với các mem nhà mình, cũ cũng như mới. Dù buồn, vui, giận hờn hay gì gì đó thì chúng ta cũng đã chia sẻ và động viên nhau rất nhiều. Mạng là ảo , nhưng những gì nhà Ấn mình đã trải qua cùng nhau là rất thật đúng ko các bạn. Chính chúng ta đã cùng nhau giúp cho trái tim chúng ta trở nên ngày 1 can đảm hơn.
    Riêng đối với Tàma thì nhà Ấn và các bạn trong nhà mình (dù có thể chưa gặp mặt) là 1 món quà rất tuyệt mà Tàma đã nhận được trong hơn 1 năm qua, những khi ko thể chia sẻ cùng ai thì đây là nơi Tàma có thể tìm đến .
    Mai là bắt đầu 1 năm mới toanh rùi.
    CHÚC NHÀ MÌNH LUÔN VUI VẺ, MAY MẮN và HẠNH PHÚC NGẬP TRÀN NHÉ !!
    Tớ thấy cái này hay hay, post lên tặng cả nhà nè:
    Công thức nấu món ăn đêm 30 Tết:
    1. Lấy 12 tháng trong năm đem rửa sạch mùi cay đắng, ghen tị, thù oán...rồi để ráo nước
    2. Tuần tự cắt mỗi tháng ra 28, 30 hay 31 phần.
    3. Trộn đều với : - Một chút tin yêu - Một chút kiên nhẫn - Một chút can đảm - Một chút cố gắng - Một chút hy vọng - Một chút chung thủy
    4. Ướp thêm gia vị : lạc quan, tự tin và hài hước
    5. Ðem ngâm một lát trong dung dịch ?oNhững điều tâm niệm của mình?
    6. Vớt ra, xay nhỏ, đổ tất cả vào ?oNồi yêu thương? và nấu với lửa ?oVui mừng?
    7. Ðem ra ăn với ?oNụ cười? trong chén ?oBao dung?
    và sẽ có MỘT NĂM MỚI ÐẦY YÊU THƯƠNG VÀ HẠNH PHÚC
    tặng kèm cho nhà mình 1 tấm hình hoa đào trắng trên núi Yên Tử mà Tàma mới chụp cách đây 1 tuần nà
    [​IMG]
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Ui đẹp quá! Mà Tama ơi, món đó tui ko ăn được, ko khen ngon đâu, tại có vô bụng được đâu hí hí. Ê lát nữa tui cũng phải làm 1 bài diễn văn tổng chào năm cũ, đón chào năm mới mới được. Cả nhà ơi, vui vẻ lên nha, năm mới sắp đến rồi, VN vô địch hé hé (tui chưa thấy ai vô duyên như tui, hèn chi bị đặt là CVVC)
  5. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    bà Tama sáng nay vào nhà xổ sến nữa na () hé hé. tui ghi nhận, ghi nhận
    @Jani: mang tiếng là CVVC mà kì kèo đòi quà trắng trợn quá nhá bà K chắc đi đâu áh, tui gọi cũng hok đc, mừ bả chưa đi đâu àh.
    (thấy càng ngày mình càng giang hồ, hồi đầu mới vào nhà còn ss này ss nọ, giờ toàn ông với bà với bả, há há, hok đc, hok đc, fải chấn chỉnh lại thui, chủ đề của năm nay là làm "thiếu nữ đoan trang" )
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Là CVVC mà, phải dzị chớ, mới giàu chớ. Thui tui ko tin nổi bà làm thiếu nữ đoan trang đâu, để rùi coi
  7. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    bà nì làm nản lòng chiến sĩ ghê ta tui fải đóng thiếu nữ đoan trang để đúng tuồng là quen trai giang hồ, xã hội đen j j đó, ông trời thần đất lở nhà tui ở Bihar, theo lời bro K là xứ trùm xã hội đen mà, há há)
    sáng nay vào nhà xổ nhảm, trong khi bà Tama xổ sến, thiệt hok trúng đâu vô đâu, he he
    chúc cả nhà ăn lễ vui vui nha
  8. abantony

    abantony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hehe vậy la? mi?nh không có duyên gặp nhau u?i. Chúc Kirstan vê? lại Ấn mạnh gio?i nhé.
  9. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, cứ 1 ngày k vào là dân tình buôn bán ầm ầm, tui theo k kịp lun. Tình hình là tui đg pack đồ ùi, tối nay sẽ bay và smai đến HN, he he ss K e đg về gặp ss đây, đừng đi đâu nhá, cứ ở yên HN đấy chờ e về nhá. Có cả zai delhi về cho ss nghía đoá, há há . Bà con HN chuẩn bị ọp nghen
  10. abantony

    abantony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bàn mì?nh mua sàch rĂ?i. Bàn cò cĂ?n gẮp thì? gư?i mì?nh 'ìa chì?, bàn mì?nh sèf gư?i qua cho bàn tư? bĂn Ă,́n. Cò?n nẮu khĂng, thì? tẮt nà?y em mì?nh vĂ? VN sèf cĂ?m vĂ? rĂ?i gư?i ra cho bàn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này