1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 9 - Vì yêu, trái tim trở nên can đảm)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi yla_bakala, 25/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Kirstan: sao tui gọi đt cho bà ko được vậy?
  2. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Hihi, cho tớ xả xì chét chút. Tớ xưa nay ghét nhất là bất hòa, cãi nhau. Mỗi lần xung đột với bất kỳ ai là tớ vừa đau tim vừa đau đầu. Bữa nay vì việc của Jani mà tớ dây vào với anh chàng oisoioi cố chấp kia. Tớ dại quá, lẽ ra không nên trả lời hắn làm cái gì, kệ cho hắn muốn nói gì thì nói có phải hơn không. Mà đấy là tớ chẳng có công kích gì hắn cả đó nha. Đúng là thiên hạ có nhiều người thích cãi nhau. Haizzz....
    Thôi, cố quên đi mà đi ngủ nào...
  3. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới có thời gian đọc lại mấy trang này hehe . Chính xác là tên Maria , có phải cái họ loằng ngoằng là Rodrigues ko vậy Louise ? .
    Ko phải nịnh đầm và thích mơ mộng , nhưng đọc bài này của Louise tự nhiên hình dung ấy có khả năng mơ trước điều gì chăng. Tớ đang nói tới cái đám cưới của cô dâu chú dzể Tama ấy nhé , tớ và Jani chỉ là người tham dự trong giấc mơ ấy thôi mà .
    Hehe hôm nay cuối năm rồi nhắc lại bài viết này cho Tama phởn chí tý .
    Happy new year to all .
    Sáng nay tớ đi làm lại , nhận được email của sếp cho phép nghỉ tết tây đến thứ hai tuần sau mới đi làm lại . Ôi sướng . Chiều nay làm việc xong , tớ bắt xe về Vũng Tàu luôn, tớ muốn về nhà nghỉ ngơi , và cho tâm hồn được nghỉ dưỡng sau một chuyến đi quá dài và thử thách ...
  4. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Củm ơn Sunny nhìu, với củm ơn lời nhắn dễ xương trong YM nữa Chợ Hàng Bè ở đâu bít chít lìn áh Nhưng vì sự nghiệp quảng bá ẩm thực VN mun năm, tớ sẽ thân chinh đi tìm, tha theo, cố làm, rùi hy sinh nếm trước, rùi sẽ đem đi làm lác mắt thiên hạ
  5. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Này tớ cũng định hỏi thăm sức khỏe nàng đây, hổm giờ không vô nhà nên không nắm lịch đi Tung Của của nàng, thế chẳng hay bi giờ nàng ở nơi mô, tớ quên lưu số trên skype của nàng rùi, nàng PM giùm phát được hôn
  6. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Smile Ly . Ngủ ngon và đón chào một năm mới bình an và hạnh phúc . Người hay nặng lòng vì người khác thì thường hay suy nghĩ nhiều và để tâm như vậy , quên đi và đừng bận lòng nhiều với những điều ko đáng Lyly yêu dấu .
    Happy New Year!!!
  7. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    hihi cảm ơn bạn Viheart iu wí như con chí hehe
    Bạn iu về nhà nghỉ ngơi thư giãn rùi nhớ update bờ lóc nhá ^^
  8. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Hì vụ na na cũng may hắn chỉ nói chứ không có viết trong mail, nếu xin việc mà viết xong lại đệm thêm, ok na thì chít cười ha ha, em iu yên tâm, có skype kìa, chừng mô em quởn réo hắn phát là hắn típ sóng lìn
    Ừa thương chị Viên lém, t sẽ nghe lời từ A tới Z vụ ăn uống
  9. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
  10. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Lyly ơi, cảm ơn Lyly đã nghĩa hiệp vì tớ, tớ có PM cho Lyly đó, đọc nha. Mọi chuyện buồn hay bực bội cứ để nó qua đi, ngủ ngon nha Lyly. Đừng bận lòng hay buồn bực vì những người xa lạ. (tớ nói Lyly mà tớ cũng nói tớ luôn đó)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này