1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 9 - Vì yêu, trái tim trở nên can đảm)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi yla_bakala, 25/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @Jani & Vivian: Ủa kỳ rứa tui vẫn mở máy mừ, chít cha nhắc vụ điện thoại mới nhớ đêm nay phải gọi điện chúc mừng năm mới cho mom hắn
    @Viheart: Vậy là xong công cuộc kách mệnh rùi, thui giờ chuyện gì xong đã xong, nghỉ ngơi thanh thản cái đã, nhớ ăn uống bồi bổ sau những ngày ních đồ Ấn, chúc V vui
    @Aasthaa: Có vẫn đang ngồi chờ thời ở HN nè Nàng phi về nhanh nhanh mai tui chờ điện thoại
  2. sicilen

    sicilen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Ui ui ui, nhà mình tám kinh wá, đọc k kịp lun bái phục bái phục.
    Chúc mọi người tiễn năm cũ đi hết với những hỷ, nộ, ái, ố ..he he, Ngày mai sẽ là một năm mới đầy niềm vui và hạnh phúc.,,,
    Jani quên hết đi đừng để bụng làm ji cho mệt.
    Chúc ss Kirstan lên đường may mắn, cố lên ss ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Sicilen: quên rồi quên rồi bồ tèo ơi, vì mục đích cao cả nhất là đi làm chủ vựa ve chai nên ko để ý đến nữa chi cho bụng bự.
    Tớ off đây. Cty cho nghỉ sớm, nên tớ về nhà sớm đây, chuẩn bị về quê luôn hihi.
    Chúc nhà mình năm mới hạnh phúc, an khang thịnh vượng, off iếc tràn trề, ăn chơi xả láng nữa nha. 1 2 3 cụng ly dzô dzô dzô
    Hẹn gặp lại mọi người vào năm sau nha.
  4. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà đón một năm mới bình an, an khang, và thịnh vượng
    @Kirstan: Từ lúc tám với sis sau bữa đó đến giờ chưa có được 8 lại hen. Hehe, có cái này bây giờ mới kể sis nghe nè: Bữa ở nhà chị Viên , ko biết mọi người đang nói chuyện gì í, mà lúc đó nhìn sis với bro , nói chuyện nhí nha nhí nhảnh với nhau. E thấy cả hai đang hạnh phúc wá chừng. luôn.
    Nhìn thế mà e nghĩ hai anh chị mà ở xa nhau thì buồn lắm, chỉ những kiếu nói chuyện đáng yêu đó thôi cũng đủ thấy nhớ nhung fải ko sis. Nhưng nghe sis báo sẽ ở lại thì e thấy vui vì một fần nào giải tỏa cái áp lực về cuộc sống bên đó.
    Hìhì, sí quyết định về bên đó với bro thì bro sẽ vui hơn, đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn sis ha.
    @Chị Viên nè: Chị mà cứ nhắc đến đồ ăn ngon như thế này là tụi e off hòai ở nhà sis cho coi, lúc đó anh Vinoth với chị sẽ mệt rùi ko chứa tụi này nữa đâu nhỉ?
  5. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Làm vài quả ảnh cho chị em thư giãn tí nha
    Khi đến những chỗ quan trọng ở Ấn vào dịp này thì hay gặp những bác security súng ống đầy mình, trông rất khiếp nhá (mặc dù khi mình mon men lại hỏi chuyện thì họ vui vẻ trả lời, chỉ tội lúc nói chuyện mình lại cứ nhìn thấy khẩu súng í)
    Hôm tụi mình đi Mysore, đến cái small palace (xin lỗi tớ chả nhớ tên chỗ này) thì các security ở đây không vác súng mà mỗi người cầm 1 cái que dư lày, hé hé, trông buồn cười không chịu được
    [​IMG]
    Tụi Bò (hay là Trâu nhỉ) sừng cứ dựng ngược lên hình chữ V (biểu tượng Victory nhể) trông ngồ ngộ.
    [​IMG]
    Một ngôi nhà nhỏ ở làng Ramakuppam
    [​IMG]
    Rau quả ở đây thì tươi ngon và rẻ vô cùng, mấy người bán hàng dễ chịu lắm, có lần mình giơ máy ảnh lên hỏi chụp nhé, 1 bác xua tay: No, No!! mình nghĩ bác í không đồng í nên không chụp nữa, nào ngờ bác chỉnh lại đầu tóc cho sáng giai rồi hêlô, phô tô, phô tô!! He he, dễ thương thía cơ chứ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mấy làng mình tới thăm nước không có sẵn mà phải đi lấy, con gái thì thường vác 1 cái bình dư lày
    [​IMG]
    Nhưng ''có tuổi'' thì chơi 3 bình 1 lúc luôn
    [​IMG]
    Ai bảo trẻ khỏe nào? Tớ bảo già mới khỏe, trẻ lười ;)
    Bonus thêm cái ảnh bọn trẻ con
    [​IMG]
  6. balladlove

    balladlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    với tốc độ xây dựng kinh hoàg thế này chắc mắt mìh cận sớm thôi.Mọi ngưòi nói chiện vui vẻ quá ta,chà chà nếu một ngày nào đó mình phải sang ấn độ sống chắc khôg buồn .Em chiện của sis Kistan cho hắn nghe hắn cứ ờ ờ anh hiểu anh hiểu,bực minh quá tacuối cùng kết luận 1 câu "sau khi kết hôn anh sẽ đưa hết tiền lương cho em"bó cả tay lẫn chân luôn.Hình như theo cảm nhận của em thì người Ấn coi trọg vấn đề tiền bạc wá,cứ làm như có hiều tiền là hạnh phúc ýcó nhièu tiền mà không đc sử dụng theo ý mìh hạnh phúc làm sao đc các sis nhỉ.Ủa hắn lại còn nói với mình quyền của phụ nữ trong nhà là đc xin tiền đàn ông,bó tay không biết hắn có ý định cho mìh ở nhà làm bà nội trợ không đâynghi ngờ lắmNghe lời các sis em sẽ cẩn thận không ở chung phòng khi hắn sang đây mà sao hắn lại ở cái vùng xa hẻo lánh như thế cơ chứ chẳng gần chỗ của sis nào cả sau này sang đó mỗi lần đi thăm đồng hương lại méo mặt tiền đi lại,lại được cái thằng bạn ở tận kerala .Hắn sang đây đúng mùa đôg thì đi du lịch đâu hả các sis ,đi biển vào mùa đông thì người ta cười chết,mà em cũng không thích hắn nhìn thấy các hot girls vietnam trên biển,du lịch rừng núi thì chỗ hắn là thung lũng thiếu jì rừng núi,mấy sis thấy chỗ nào hay hay gần hanoi pm em nhé,mà gần đấy nhé trog vòng 50kms vì em sợ say xe lắm nôn mửa trước mặt hắn thì mất mặt lắm
  7. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    @ Ha : Tớ thích mấy tấm hình của ấy chụp ghê , rất sắc nét . Nhìn mà nhớ Ấn Độ rùi
    @ K : Thanks K, Tớ cũng tiếc là ko có dịp gặp trực tiếp K. Chúc ấy lên đường bình an , Năm mới niềm vui và hạnh phúc sẽ luôn ở bên hai vợ chồng K nhé .Đồng lòng đồng sức chắc chắn vợ chồng K sẽ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống
  8. balladlove

    balladlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    nhìn mấy hình của sis hasapa thấy thèm về quê thèm mùa hè thèm hoa quả rau củ quá,mấy ngày nay toàn cơm thịt trứng .Chúc mứng năm mới cả nhà ,chúc mọi người hạnh phúc dui dẻ vá đặc biệt có bà tay khoẻ để xây cho nhà cao cao cao ...................................mãi..........................ặc ặcchúc mừng năm mới ,năm mới thích nhất khoản bia rượu.thế mà hắn dám bảo mìh sang ấn không được uống bia rượu
  9. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    @ hasapa: Mình thích cách kể chuyện của ấy, nó đời thường và gần gũi. Ấy tiếp tục cho mọi người hiểu biết thêm nữa qua những gì ấy đã trải nghiệm nha . Tặng ấy lấy khí thế kể tiếp.hihi.
  10. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    HÍ hí, tớ nổi tiếng chụp ảnh xấu nhá, thế là thằng bạn nó bảo thôi mày đừng cố gắng nhiều, mày cứ cố chụp cái ảnh nào rõ mặt ăn tiền thôi . Đới, thế là từ đới tớ không nỗ lực tìm góc ảnh đẹp nữa mà cố chụp cái ảnh rõ mặt là hài lòng :D
    Chúc cả nhà một năm mới thật nhiều niềm vui và ngập tràn hạnh phúc nha!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này