1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 9 - Vì yêu, trái tim trở nên can đảm)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi yla_bakala, 25/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Lại kể chuyện uống ...
    Bên đó hoa quả rẻ dã man, sinh tố ngon ơi là ngon, chẹp chẹp, chỉ nghĩ đến thôi đã ướt hết bàn phím ròai. Sang đó mọi người gọi mình là Ms. Fruit vì lúc nào cũng xin dừng xe để mua quả Dừa hay làm ly nước Nho (ổi ôi, nghĩ sao mà thèm thía). Có một lần mình tìm mãi không được hàng hoa quả nào, anh em thì dễ tính, mỗi thằng chơi 1 chai nước quả nhưng mình rất ghét cái thứ nước uống liền này nên kiên quyết từ chối và kiến nghị xin 1 lon bia , hic, mấy thanh niên nhìn mình há hết cả mồm, cứ hỏi lại là có thực sự mày muốn bia ko? Nhưng mà đi tìm bao nhiêu cửa hàng cũng chả cái nào bán, tối tá túc một nhà hàng trông cũng to tát, multi cusions hẳn hoi mờ cũng không bán rượu bia gì hết luôn, bỗng dưng muốn khóc (vì thèm sinh tố!)
    Hôm sau 1 giai xách đến văn phòng 6 lon bia King Fisher nhá, bẩu là: H ơi, bia của mày đây, nhưng mà không được uống ở văn phòng đâu, tối mày mang về khách sạn uống nhá, nhớ để lạnh trước khi uống. Hic, lúc này bao người quay lại nhìn mình, hị hị, mình thấy mình như cô gái nghiện ngập, hic hic
  2. abantony

    abantony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Vậy chắc tớ gặp nàng được. Tớ đi Tiger. Cho tớ contact để tớ liên lạc nàng nha.
  3. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2

    Toi giao thừa rảnh một chút vào nhà thấy nhà xây nhanh quá đọc mệt luôn.
    @ Linh: anh chị sẳn sàng chào đón mọi người mọi lúc- mọi nơi, khi nào cảm thấy muốn off line tại nhà chị thì cứ alô, chị sẽ nấu món LẨU RIÊU bằng trái ấu cho ăn, ngon lắm đó chặc mới nhắc mà đã thèm rùi. . . chỉ sợ mấy đứa chê xa
    @Vivivan:, chị thấy em sốt sắng, nhanh nhảu, nhiệt tình, lanh lẹ. . . thích giúp nọi người, làm bếp thì cũng khỏi chê, nói thiệt nhe từ hôm bửa đến giờ mới có dịp khen đó. . . . nhưng những
    người như vậy thường hay khổ tâm, đúng không? phát huy thế mạnh đó mãi nha hả?!
    @ Tàma: Ăn chơi dữ quá hén, bộ ba của em Vivivan+ Janni và em đáng lẽ phải giật huy chương vàng cho giải ăn uống đó. . . nhìn bên OFFLINE thì biết, hì hì hì. . . bửa nào rảnh chạy qua chị tám và ăn uống cùng mọi người nữa nha, trên tinh thần chiến thắng mọi thứ. . .
    @ Janni: cuối năm mà còn xuôi xẽo. . . Tự dưng bị khũng bố, thương wá đi, tự dưng bị ăn BOM tại Việt Nam, thế mới biết bom nổ khắp mọi nơi khi người ta muốn, cần chi ở Delhi hay ở Pakistan phải không em, chị với em giống nhau nhĩ? chỉ có điều là khác thời gian. . . năm mới đến, vững tin hơn rồi mọi việc qua thôi, đừng cãi cọ làm gì, mệt lắm!!!!!
    @ everybody : những chuyện buồn bỏ lại và mang theo niềm vui. HAPPY NEW YEAR
  4. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Chị thích bài viết của em, chị đã đến Ấn nhưng không mô tả được, thanks em chia sẽ với mọi người. . .
    Em làm cho chị nhớ về Ấn khi đọc bài của em. . . những điều bình dị và thân thuộc, chị cũng giống em thích những loại fruits juice của Ấn, nhất là mango pha với sửa tươi. . . thảo nào dân Ấn không mập,
    còn rau củ quả thì nó cũng giống giống ở VN, chi thấy em chụp hình có muớp- cà nâu, đậu đủa. . . . chị qua cũng hấy bán đầy chợ mà sao nàng kistan chị đói rau vậy trời????
    Nói chơi chút, K từng giận nha. . .
    Một lần nữa Thank cù em vì bài viết và hình ảnh
    Được cuchidatthep sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 31/12/2008
  5. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn vài giờ lưu lại trên đất Ấn, đúng là khi ta ở chỉ là nơi đất ở khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn. hì hì, cũng lưu luyến phết. Chuyến đi nhiều kỷ niệm. Thôi thì, chia tay để rồi gặp lại
    Chúc nhà mình năm mới nhiều niềm vui và tình yêu ngập tràn nè . Rồi sóng gió sẽ qua và bình yên sẽ đến cho tất cả các tình yêu của nhà mình, chỉ cần luôn hạnh phúc với những gì mình đang có cả nhà nhé .
    HAPPY NEW YEAR NÈ
  6. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Chị thích bài viết của em, chị đã đến Ấn nhưng không mô tả được, thanks em chia sẽ với mọi người. . .
    Em làm cho chị nhớ về Ấn khi đọc bài của em. . . những điều bình dị và thân thuộc, chị cũng giống em thích những loại fruits juice của Ấn, nhất là mango pha với sửa tươi. . . thảo nào dân Ấn không mập,
    còn rau củ quả thì nó cũng giống giống ở VN, chi thấy em chụp hình có muớp- cà nâu, đậu đủa. . . . chị qua cũng hấy bán đầy chợ mà sao nàng kistan chị đói rau vậy trời????
    Nói chơi chút, K từng giận nha. . .
    Một lần nữa Thank cù em vì bài viết và hình ảnh
  7. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
  8. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    @ Kistan: chuẩn bị đến đâu rùi em?
  9. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @Abantony: Vậy tớ sẽ chờ nàng ngay cổng arrival hí hí, cho giờ xuống coi nè, có anh iu đón không, níu có thì cho ké coi mặt lun đặng tui còn có cái để tám với xóm bà tám này
    @Cuchi: chị iu ui em đã mua 1 chai nước tương với 1 chai tương ớt, mai trước khi đi em sẽ đi mua đồ khô và mấy gia vị với mẹ, tại em chả bít chỗ nào với chỗ nào đã mua xong mấy thứ làm quà cho gia đình chồng, với mấy cái áo cái quần mặc đi làm bên í ...
    Chị thấy chụp hình toàn củ không hà, mà em thèm muống bào với xà lách với ra thơm hà, em ở SG là mỗi tuần em ăn tới ba bốn rổ đầy lận
  10. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy thời gian bà qua đó sao mà nhanh thế, vèo cái đã đến ngày bà về rồi, ở nhà còn thấy nhanh nữa là sang đó.
    Cả nhà ơi, chúc cho cả nhà mình năm mới hạnh phúc, được ở bên những người mình yêu thương, mọi rắc rối sẽ qua đi và lúc nào nhà mình cũng yêu thương nhau nhé :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này