1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 9 - Vì yêu, trái tim trở nên can đảm)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi yla_bakala, 25/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    hí hí, tuần sau off tiếp đi bà con hờ hờ, đc ăn lẩu kìa, chẹp chẹp...
    chị nói đúng ùi áh. em có cái bịnh xi nghĩ nhìu quá nên đôi khi đâm ra khổ tâm, nhưng mà thế mạnh thì em sẽ cố gắng phát huy để che lấp thế yếu
    chúc anh chị năm mới nhìu sức khỏe+hạnh phúc (--> quạch tẹt ra là mau có cháu cho em bồng với ), năm mới làm ăn phát tài nha chị
  2. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Hi, K, món thịt trưng mắm ăn ngộ cực, bọn trẻ con ăn thun thút, hihi.. nó làm từ thịt lợn nên đạo Hindus ko có vấn đề j, còn Christ thì có Chiều mai mùng 1 em chưa đi chơi đâu, hehe, sis có kế hoạch j thì ới em nhé.
    @ Yla, cảm ơn lời chúc của ấy, nghe ấm lòng và cảm giác giao mùa thực sự đang đến gần, rất gần với mỗi chúng ta.
    Waiting....
  3. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2009
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng năm mới, tặng các nàng tấm ảnh hoa đào nở, hihi... ong vo ve làm tớ sợ chạy nhanh ko kịp chụp nhà ông đồ, hihi....
    Happy New year to you. Wishes all best to you and your family.
    [​IMG]
  5. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Thui không dám mang mắm qua đâu, không dám mang nước mắm nữa nè, chỉ mang nước tương thui, báo cáo là đã tìm được bột báng bột khoai, ở đây họ kiu là hạt trân châu, bột khoai thì chả bít, chắc cọng răng cưa , cả bột rau câu cũng tha về được rồi, sả cây nữa, vani nữa
  6. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @Sunny: dám hỏi nàng có thể quá bộ tới nhà tớ được không nhể mún gặp lắm nhưng mà lười đi xe buýt wá hà . Bà A giờ này chưa thấy điện đóm gì nữa, không bít về tới chưa, níu gặp được các nàng trước khi đi thì còn gì bằng (Nhà tớ gần nhà Aasthaa đoá :)
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Mãi mà đt của nàng A chưa liên lạc được :(
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Chúc mừng năm mới cả nhà nha, năm nay nhiều nguời leo xe bông nha
  9. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    hi nhà mình, 1 lần nữa chúc mừng năm mới nha
    Vô nhà đọc những lời chúc của các bạn/chị/em trong nhà mình mà thấy ấm lòng
    @chị Cuchi: lẩu riêu là món gì chị? em mới nghe lần đầu á, nhất định lần off sau phải kéo đến nhà chị thưởng thức
    @Jani: hôm wa tui ko online, bà có vấn đề gì pm cho tui nghen.
    @Aastha: nàng về rùi hen, mong wá ^^ tui cũng thấy bà qua đó nhanh thật, vèo cái đã về, nhưng dc cái có cả hàng chất lượng cao về theo
  10. balladlove

    balladlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    hôm qua phải thức khuya làm cho tận 12 h trưa mới dậy,tại hắn cứ đòi đón 2009 cùng mình ,mệt nghê,gọi người ta từ tận 10 giờ mà hơn 12 h mới thấy mặt là saobộ chỉ biết đón 2009 của Ấn thôi ah`,Vừa thấy mặt đã "ôi anh chờ 2009 từ lâulắm rồi"hey,hey mr Bobby 2009 đã đến Việt Nam lâu rồi,mà hắn sao chẳng dẻo miệng nịnh nọt như TY của các sís vậy ta ,2 đứa cứ im lăng hoài chán ,rồi tự nhiên nổi xung lên với nhau,tại sao em chỉ chát với mỗi anh ,mà anh cứ cut me dead là sao,tại sao em lại ko nói jf với anh vậy ,em ko có thời gian cho anh đúng không ,thế đấy cứ cãi nhau hoài người này chờ người kia nói trước,mà cứ mỗi lần cãi nhau là cả 2 lại im lặng ,lại tức hơnhuhu sao hắn chẳng biết nịnh nọt j cả ,toàn tự mình nịnh nọt mình tha thứ cho hắn còn hắn lúc nào cũng cgỉ được 1 câu,anh xin lỗi,anh biết hôm nay em không được vui khi nói chuyện với anh,bó tay,thế thì nịnh người ta đi rồi người ta tha thứ cho,rồi lại vui,bực ghê ,vừa tức mà lại vừa thấy thương thương hắn .Cứ nói đến chiện sang Ấn là lại hỏi em sẻ hôn anh chứ ,rồi sẽ nhảy cùng anh chứ ủa anh biết nhảy sao học lúc nào thế ,nhưng em chỉ biết rumba và châchcha thôi ,thế nhảy kiểu j ,hắn tuôn ra vài cái tên chẳng hiểu,hắn cứ nói là cái kiểu nhảy trong các đám cưới ấy ,ko hiểu ờ ờ cho qua .Hả!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ko thể tin được hôm qua xem cái đám cưới ấn,thì ra là có cả 1 cái sân lớn ,xem còn chỗ nào trống chạy ra uốn éo vài cái ,lung tung beng,hahhâhhkakakak,ah thì ra nhảy là như thế ặc ặc ặcc sặc sặc ôi em cần vào nhà vệ sinh gấp ,làm người ta chết sặc.mai gặp cho biết tay
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này