1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 9 - Vì yêu, trái tim trở nên can đảm)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi yla_bakala, 25/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
  2. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Kể tiếp mấy chuyện để cheer up nào:
    Cũng giống người Việt, người Ấn hay bắt đầu với câu hỏi: Tên của bạn là gì? Bạn đến từ nứơc nào?
    Dù tiếng anh của các bạn hơi khó nghe nhưng 2 câu này thì lúc nào tôi cũng hiểu :)
    Thế nhưng không phải cứ hiểu là trả lời được nhé.
    Có 10 phát hội thọai như thế này rồi :
    - Hi! What''s your name?
    - Ha
    - But I asked your name?
    - Yes, Ha is my name!
    Bắt đầu cười tủm tỉm...
    - Soo, your name is...
    - Hà, yes, it'' Hà
    Lúc này bắt đầu khúc khích...
    Chả ai tin cái tên Hà hết, tên gì lại tên là Hà. Chẳng là khi người ta ừ người ta nói là ''''hà hà'''' rồi đầu gật gật. Cái tên chỉ có 1 nửa chữ ''ừ'' thì thật đúng là khó tin. Lần sau ai hỏi, tôi sẽ giới thiệu tôi là Hasapa :)
  3. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đôi đũa:
    Tôi tập ăn bằng tay rất nhanh để hòa mình với các bạn Ấn ăn bốc trên lá Chuối (hoặc ở nhà hàng thì có những khay đựng thức ăn bằng kim loại.) Các bạn tò mò hỏi tôi, làm sao mà chúng mày gắp hạt cơm bằng đũa đựơc nhỉ, hạt cơm bé thế cơ mà... Thay vì giải thích là chúng mình ăn bằng bát và ''''và cơm'''' chứ không gắp cơm thì hôm đấy tôi lại thiên thối:
    - Xời, chuyện lẻ tẻ, gắp hạt cơm là việc em bé cũng làm được, với kĩ năng bọn tao thì còn dùng đũa để bắt côn trùng đang bay cơ (định nói bắt được Ruồi nhưng nghe hơi kinh phải nói là Insect :D ).
    Hé hé, thế là các bạn í bàn tán xôn xao về kỹ năng sử dụng đũa, một lúc mạnh dạn kiến nghị:
    - Tụi mày sử dụng đũa như là vũ khí ấy nhỉ, giống như múa kiếm í nhỉ, lần sau sang mày nhớ mang theo đũa để dạy chúng tao sử dụng đũa nhé.
    Chết cười! Từ giờ anh em đi ăn thấy tôi cứ huơ huơ đũa thì đừng thắc mắc nhá :D
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Hà ơi, hay đó, kể típ đi nào
  5. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    @Hasapa: chiện đôi đũa của tớ nói với hắn nhà tớ cũng y chang như ấy đó (ý tưởng lớn gặp nhau ^^) , cứ mỗi lần hắn thấy tớ ăn cái gì đó bằng đũa là y như rằng mắt tròn , mắt dẹt, hứng thú ko tả nổi , rùi còn nói ''ô kìa, em đang ăn bằng đũa'' dô diên ko chịu nổi
  6. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    còn câu chuyện đôi đũa của ss Ha thì lại làm iem nhớ tới bro Kirthan, híhí, (iem bị nhiễm vợ chồng nhà nì ghê gúm )
    chài ai, bro ăn bằng đũa i như người Việt í (cái nì quăng hơi quá , hok đến nỗi bro bắt đc insect nhưng mà ăn đc hết mí món bún, phở j của mình) tối ngày cứ phải tra hỏi là "sao mà bro ăn đc hay vậy, bro bít xài đũa trc khi quen ss lun hả? định lấy gái chinese hay sao thía?" ổng cười hí hí, kiu "giấc mơ lớn đó chưa thực hiện đc thì đã bị ss phá mất tiu oài... " há há vui vui
    tranh thủ bro và ss K vắng nhà, vô tám chiện nhà í, nói xấu chơi
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Năm mới mọi người có gì vui kể nhé, tớ hôm nào cũng vào hóng mà thấy hình như ai cũng ăn uống phè phỡn viết không nổi hay sao đó hả
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    hehe, tớ họ Hà, hồi năm 1 bọn Nga nó hỏi mày tên gì, tên hương thì biết trước bọn nó đọc không nổi vì trẹo mồm rồi, tớ bảo tớ tên Kha (tiếng Nga không có chữ H mà). Xong tự nhêin cả bọn cười kha kha kha rồi bọn nó bảo sao tên mày buồn cười thế, có cú không chứ Thôi sau này rút kinh nghiệm đứa nào hỏi bảo tao tên là Haviet (khaviet) thế là ứ đứa nào cười nữa,
  9. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng có phần ăn chơi phè phỡn gì, chỉ nằm nhà đắp chăn xem đủ loại phim chiếu trên TV, từ The Da Vinci Code, Shrek the Third đến Main Hoon Na. Chương trình Tết gì mà chán ốm
    Xem chán phim thì quay sang thời sự. Phố hoa HN bị vặt tơi tả . Khủng hoảng năng lượng Nga - Ukraina: cái này thì không liên quan đến mình lắm, nhưng theo dõi để xem anh Yushenko với chị Timoshenko liều đến độ nào để thí mạng dân chịu lạnh . Xung đột ở dải Gaza: cái này thì có liên quan tí ti. Hồi lấy visa Ai Cập xong tớ cũng tính đường vượt biên sang Jerusalem chơi một chuyến, đã chuẩn bị sẵn tinh thần trong vòng 2 năm nữa không được phép vào Trung Đông (có visa Israel là khỏi bước chân vào 95% các nước Trung Đông với hộ chiếu đó nữa ) rồi, cuối cùng rủi (hoặc may) là chẳng bọn tour nào chịu gửi tourist voucher cho tớ làm visa . Chắc số tớ vẫn chưa theo nghề phóng viên chiến trường được. Giờ TV đang cập nhật từng giờ tình hình di tản công dân Nga ra khỏi khu vực bờ Tây sông Jordan rồi.
    Đi chơi thì thực ra chàng có rủ tớ đi, tớ cũng ok, rồi cuối cùng hôm nay lại tòi ra thế nào là không phải chỉ có hai chúng tớ mà còn một đống bạn của chàng, như dạng multiple date ấy, tớ bảo thế tớ không đi nữa, thế là chàng giận rùi đới . Kệ, giận thì giận, chàng nhiều lúc vô lý đùng đùng lên được ấy. Hôm nọ chat với tớ thì nằng nặc đòi tớ gửi ảnh. Tớ bảo ảnh có rồi, gửi làm chi thì bảo để cho bồ của thằng ất ơ cùng nhà chàng xem . Rất chi là show-off nhé. Đến chuyện hôm nay cũng thế, tớ đoán là kéo tớ đến để khoe mẽ với các bạn là quơ tay đâu cũng được gái, Á Âu đủ cả, gọi cái là đến, chứ tớ tuổi gì mà đòi đá chàng . Hì, giỗi với ai, làm nũng với ai thì được chứ với tớ thì chỉ có thiệt trở lên thôi, còn lâu tớ mới dỗ nhá. Hồi còn bồ bịch còn chẳng dỗ nữa là giờ. Để mấy hôm là chàng lại tự mình hàn gắn vết thương chiến tranh thôi
    Đấy, thế là tớ bước sang năm mới 2009 đấy . Đang nghe Santana cho mấu
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    nàng này trái với tớ nhỉ, mấy năm sang Nga là mấy năm đời sống tinh thần của tớ bị đạp cái phét xuống đáy xã hội Gần như chả tivi, chả thời sự, chả nhạc nhẽo, chả sách truyện gì... Tớ nghĩ trên ấy kí túc xá hay ở dạng blok nên cũng dễ sinh hoạt hơn, còn dưới này trường tớ cứ chia phòng trông ra hành lang chung thôi, một phòng nhét ba bốn đứa đủ chỗ cho bàn tủ ghế cũng còn là may May quá năm nay thoát rồi híc.
    Nàng giờ khỏe vì đã thi xong, còn tớ bây chừ mới bắt đầu lóc ngóc chuẩn bị thi. May cái thi xong mới đến Tết nhà mình,
    Này mà nàng nhắc đến "chàng" nào thế, phải chàng nepali người xưa lối cũ không dzị
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này